sunshine1104
03-20-2016, 07:03
Từng bị gãy chân khi còn nhỏ, bị các nhiếp ảnh gia coi thường và chê bai thậm tệ và bạn bè ở trường tẩy chay, nguyền rủa nhưng Natalia Siam đã vượt qua tất cả trở thành người mẫu xuất sắc của Forever 21 ở Úc. Cô gái 16 tuổi này mỗi khi nhắc tới quá khứ vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=866893&stc=1&d=1458457402
Natalia Siam, 16 tuổi, gương mặt đạ diện mới của hãng thời trang nổi tiếng dành cho tuổi teen Forever 21 ở Úc mới đây đã lên tiếng kể về những ký ức buồn trong cuộc đời mình trước khi bén duyên với nghề người mẫu này. Cô gái trẻ từng bị bạn bè ở trường ăn hiếp đến mức gãy chân và phải ngồi xe lăn mất 6 tháng. Khi ấy, tất nhiên cô chưa từng có ý niệm rằng sẽ đi làm người mẫu nhưng nỗi trăn trở, tự ti về đôi chân của mình đã khiến Siam mất đi niềm tin vào cuộc sống.
Rồi đến khi cô muốn làm người mẫu và đến gặp các nhiếp ảnh gia, họ thậm chí còn không buồn chụp cho cô lấy một kiểu ảnh vì chê cô quá béo, mặt to và hai mắt thì quá xa nhau. Họ đã dành cho cô những lời nói không còn gì tệ hơn. Còn bạn bè, những kẻ đã từng bắt nạt Siam ở trường cũng chẳng khá hơn, họ cười vào mặt cô bé như là sự phỉ báng cho kẻ biết trước thất bại nhưng vẫn làm. Những lời nói ấy thậm tệ đến mức mẹ của cô đã phải hét lên rằng con bé sẽ còn phát triển nữa và đó chưa phải là hình hài cuối cùng của cô.
Nhưng nhờ những cố gắng, nỗ lực mà giờ đây Natalia Siam đã có được vị trí đáng mơ ước mà không phải cô gái nào ở độ tuổi của cô cũng có thể mơ đến. Bây giờ, hàng triệu tín đồ thời trang trên thế giới trông thấy cô mỗi ngày và nỗi tự ti trong cô cũng đã không còn nữa.
Siam thậm chí đã xuất bản một cuốn sách nói về nạn bắt nạt học đường với mong muốn sẽ không còn những nạn nhân phải chịu hậu quả thương tiếc giống như cô đã từng nữa.
vbf @ sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=866893&stc=1&d=1458457402
Natalia Siam, 16 tuổi, gương mặt đạ diện mới của hãng thời trang nổi tiếng dành cho tuổi teen Forever 21 ở Úc mới đây đã lên tiếng kể về những ký ức buồn trong cuộc đời mình trước khi bén duyên với nghề người mẫu này. Cô gái trẻ từng bị bạn bè ở trường ăn hiếp đến mức gãy chân và phải ngồi xe lăn mất 6 tháng. Khi ấy, tất nhiên cô chưa từng có ý niệm rằng sẽ đi làm người mẫu nhưng nỗi trăn trở, tự ti về đôi chân của mình đã khiến Siam mất đi niềm tin vào cuộc sống.
Rồi đến khi cô muốn làm người mẫu và đến gặp các nhiếp ảnh gia, họ thậm chí còn không buồn chụp cho cô lấy một kiểu ảnh vì chê cô quá béo, mặt to và hai mắt thì quá xa nhau. Họ đã dành cho cô những lời nói không còn gì tệ hơn. Còn bạn bè, những kẻ đã từng bắt nạt Siam ở trường cũng chẳng khá hơn, họ cười vào mặt cô bé như là sự phỉ báng cho kẻ biết trước thất bại nhưng vẫn làm. Những lời nói ấy thậm tệ đến mức mẹ của cô đã phải hét lên rằng con bé sẽ còn phát triển nữa và đó chưa phải là hình hài cuối cùng của cô.
Nhưng nhờ những cố gắng, nỗ lực mà giờ đây Natalia Siam đã có được vị trí đáng mơ ước mà không phải cô gái nào ở độ tuổi của cô cũng có thể mơ đến. Bây giờ, hàng triệu tín đồ thời trang trên thế giới trông thấy cô mỗi ngày và nỗi tự ti trong cô cũng đã không còn nữa.
Siam thậm chí đã xuất bản một cuốn sách nói về nạn bắt nạt học đường với mong muốn sẽ không còn những nạn nhân phải chịu hậu quả thương tiếc giống như cô đã từng nữa.
vbf @ sưu tầm