Log in

View Full Version : Hai kẻ đánh bom ở Bỉ lên thêm kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân?


vuitoichat
03-26-2016, 10:05
Vietbf.com - Hai kẻ nghi phạm đánh bom ở Brussels (Bỉ) đă có lên thêm kế hoạch tấn công luôn nhà máy điện hạt nhân khiến âm mưu chấn động này,nhưng sự việc có thể đă khủng khiếp hơn rất nhiều nếu nhóm khủng bố thực hiện được đúng kế hoạch ban đầu.

Theo tờ báo Bỉ, hai nghi phạm Khalid và Ibrahim El Bakraoui từng lên kế hoạch cho âm mưu man rợ trên. Tuy nhiên việc các nhà chức trách Bỉ bắt giữ được tên Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ khủng bố hồi tháng 11/2015 ở Paris (Pháp), đă khiến chúng thay đổi kế hoạch và ra tay sớm hơn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=868929&stc=1&d=1458986712
Cặp anh em nghi phạm (ảnh nhỏ) âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: DH)

Cặp anh em khủng bố này đă đặt một camera bí mật trước cửa nhà giám đốc chương tŕnh nghiên cứu hạt nhân của Bỉ, báo trên cho biết thêm.

Tháng 12/2015, trong quá tŕnh điều tra vụ tấn công tại Paris, cảnh sát đă phát hiện nhiều đoạn phim lưu từ máy quay được đặt lén để theo dơi nhà riêng và hoạt động của vị quan chức trên. Sau đó, 140 binh sĩ đă được huy động đến để tăng cường an ninh tại các nhà máy hạt nhân của nước này.

Các nhà điều tra biết chiếc camera đă được hai người đàn ông gỡ khỏi nơi cất giấu nhưng không biết đó là ai. Tuy nhiên, theo thông tin mà tờ Dernier Heure có được, hiện rơ ràng chính anh em nhà El Bakraoui đă trực tiếp lắp camera.

Sau khi phân tích đoạn video, các nhà điều tra kết luận rằng, mục tiêu của những kẻ khủng bố là “phá hoại an ninh quốc gia (Bỉ) ở mức độ chưa từng có”.

Một nguồn tin an ninh trao đổi với tờ Dernier Heure rằng, “mặc dù chúng tôi không ngăn chặn được vụ tấn công (Brussels), nhưng sự việc có thể đă khủng khiếp hơn rất nhiều nếu nhóm khủng bố thực hiện được đúng kế hoạch ban đầu”.

“Các đợt bố ráp gắt gao và việc đồng bọn bị bắt đă làm chúng bị áp lực và muốn nhanh chóng đánh bom, với các mục tiêu dễ dàng hơn”. Trước đó, cảnh sát t́m được trên máy tính một bức thư của Ibrahim El Bakraoui, trong đó viết tên này “đang bấn loạn, không biết làm sao và lo phải vào tù”.