sunshine1104
03-26-2016, 16:12
Vừa qua, 500 anh em cùng đi xe do MC Anh Tuấn dẫn đầu đoàn tiền đưa người bạn của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến nơi an nghỉ cuối cùng, anh em đã hát vang bài hát “Đường đến vinh quang” như một lời chào, lời chúc tiến anh lên đường bình an. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=869056&stc=1&d=1459008761
Sau lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, thi thể ca sĩ Trần Lập được đưa về an tang tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Lễ đưa tiễn Trần Lập trang nghiêm, xúc động và mạnh mẽ đúng tinh thần của anh khi còn sống. Những người có mặt đã giơ tay theo biểu tượng Rock và hát vang ca khúc “Đường đến ngày vinh quang” tại hội trường. Ca khúc một lần nữa được các thành viên ban nhạc Bức Tường cùng bạn bè, người thân Trần Lập hát trước mộ anh.
Bức tường cùng bạn bè, người thân Trần Lập hát vang “Đường đến ngày vinh quang” trước mộ anh
Ca sĩ Trần Lập có tên đầy đủ là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12/12/1974 tại Hà Nội. Sinh thời, anh được xem là một trong những thủ lĩnh của làng nhạc rock Việt Nam với hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, gắn bó cùng ban nhạc Bức Tường. Cùng với ban nhạc Bức Tường, Trần Lập và những người bạn đã thu 5 album nhạc rock cùng nhiều ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ đam mê nhạc rock tại Việt Nam như Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Đường đến ngày vinh quang,... cùng nhiều liveshow rock.
Đầu tháng 11 năm ngoái, Trần Lập công khai thông tin mình hiện đang mắc bệnh ung thư. Dù đã cố gắng chữa trị, nhưng bệnh tình của Trần Lập vẫn không thuyên giảm. Ngày 17/3, anh qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi. Trên đường đưa linh cữu Trần Lập từ nhà tang lễ về nơi an nghỉ cuối cùng, một nhóm những người mê xe mô tô tại Việt Nam đã cùng đến hộ tống anh. Dẫu đầu đoàn xe là MC Anh Tuấn, một người bạn lâu năm của Trần Lập.
vbf @ sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=869056&stc=1&d=1459008761
Sau lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, thi thể ca sĩ Trần Lập được đưa về an tang tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Lễ đưa tiễn Trần Lập trang nghiêm, xúc động và mạnh mẽ đúng tinh thần của anh khi còn sống. Những người có mặt đã giơ tay theo biểu tượng Rock và hát vang ca khúc “Đường đến ngày vinh quang” tại hội trường. Ca khúc một lần nữa được các thành viên ban nhạc Bức Tường cùng bạn bè, người thân Trần Lập hát trước mộ anh.
Bức tường cùng bạn bè, người thân Trần Lập hát vang “Đường đến ngày vinh quang” trước mộ anh
Ca sĩ Trần Lập có tên đầy đủ là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12/12/1974 tại Hà Nội. Sinh thời, anh được xem là một trong những thủ lĩnh của làng nhạc rock Việt Nam với hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, gắn bó cùng ban nhạc Bức Tường. Cùng với ban nhạc Bức Tường, Trần Lập và những người bạn đã thu 5 album nhạc rock cùng nhiều ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ đam mê nhạc rock tại Việt Nam như Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Đường đến ngày vinh quang,... cùng nhiều liveshow rock.
Đầu tháng 11 năm ngoái, Trần Lập công khai thông tin mình hiện đang mắc bệnh ung thư. Dù đã cố gắng chữa trị, nhưng bệnh tình của Trần Lập vẫn không thuyên giảm. Ngày 17/3, anh qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi. Trên đường đưa linh cữu Trần Lập từ nhà tang lễ về nơi an nghỉ cuối cùng, một nhóm những người mê xe mô tô tại Việt Nam đã cùng đến hộ tống anh. Dẫu đầu đoàn xe là MC Anh Tuấn, một người bạn lâu năm của Trần Lập.
vbf @ sưu tầm