PDA

View Full Version : Lầu năm góc lên tiếng thú nhận, Mỹ đang trượt dốc không phanh.


TinNhanh247
04-10-2016, 15:43
Theo nguồn tin cho hay, một cuộc đụng độ súng đă diễn ra. Và nạn nhân là chỉ huy quân đội. Phải chăng dân Mỹ ngày càng chán ghét súng ống và chiến tranh.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=873592&stc=1&d=1460303005
CNN dẫn lời quan chức trên cho hay, vụ việc liên quan tới một binh nhất không quân bắn chỉ huy. Chưa có vụ bắt giữ nào diễn ra song vụ nổ súng đă kết thúc và phong tỏa tại căn cứ này ở Texas đă được dỡ bỏ. Căn cứ chung San Antonio - Lackland c̣n được gọi căn cứ không quân Lackland, tướng Robert LaBrutta nói với các phóng viên.
Tướng LaBrutta chỉ nêu vài thông tin về vụ nổ súng diễn ra vào 8h40 sáng tại Forbes Hall - ṭa nhà gồm văn pḥng làm việc và các lớp học. Quan chức này từ chối nêu tên nạn nhân đă chết và không cho biết thông tin quan hệ giữa hai người, điều ǵ đă dẫn tới vụ nổ súng và nó kết thúc như thế nào.
Theo tướng LaBrutta, hai nạn nhân là nam giới và một khẩu súng Glock đă được t́m thấy trong một văn pḥng ở Forbes Hall. Vụ nổ súng không phải là khủng bố.
Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN rằng một binh nhất không quân đă bắn chỉ huy của ḿnh.
Lackland là nơi không quân Mỹ tiến hành việc luyện quân cơ bản cho những người nhập ngũ.
VietBF © Sưu Tầm

bs098
04-10-2016, 19:33
H́nh như bây giờ ở VN có phong trào giật tít: sốc , hoảng, .... hay có cái kiểu giật tít ngu ngu như bài này để câu người đọc. Chán cái nền "văn hóa" của lũ khỉ.

hungnam
04-10-2016, 20:14
H́nh như bây giờ ở VN có phong trào giật tít: sốc , hoảng, .... hay có cái kiểu giật tít ngu ngu như bài này để câu người đọc. Chán cái nền "văn hóa" của lũ khỉ.

Bị chê bai ,chửi rủa riết nên đỡ nhiều rồi đó .Chứ không tựa bài post này sẽ là :

+Lầu năm góc lên tiếng thú nhận, Mỹ đang tạo sốc, trượt dốc không phanh.Gây tai nạn liên hoàn đâm chết Chệt cộng và Vẹm khỉ ,khiến dân chúng toàn thế giới phát sốt ,sung sướng cười không nhặt được mồm ....:hafppy::hafppy:

Tia_qthinh
04-11-2016, 13:06
Nè nghe cho kỷ nhé lủ bưng bố khốn kiếp :

Vậy lủ khỉ chúng bây hạnh phúc ở đâu , thì ở đó ! đừng xin xỏ lạy lục qua bên nầy làm gì ! không còn cứt để tụi bây ăn nửa !