Log in

View Full Version : Bằng Kiều nhập viện vì cú sốc người cha Nguyễn Ánh 9 qua đời


miro1510
04-16-2016, 04:01
Tang lễ của nhạc sĩ được tổ chức theo đạo thiên chúa. Không khí vô cùng nặng nề. Những đồng nghiệp, người bạn, người anh em, người con đến viếng ông lần cuối trong sự đau đớn vô cùng.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.1.jpg
Sáng nay (15.4), gia đình nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 để thực hiện nghi thức tẩm liệm và phát khăn tang tại nhà riêng theo nghi thức Công Giáo.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.2.jpg
Sau giờ kinh cầu nguyện, hai bản nhạc gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sỹ - Buồn ơi chào mi và Cô đơn đã vang lên khiến người thân và các quan khác không cầm được nước mắt.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.3.jpg
Bằng Kiều là một trong những nghệ sỹ có mặt sớm nhất tại lễ viếng sáng nay. Anh thắp nén hương tiễn đưa cố nhạc sỹ lần cuối.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.4.jpg
Nam ca sỹ Trái tim không ngủ yên bồi hồi, tiếc thương khi đứng trước linh cữu của người thầy, người nghệ sỹ nổi tiếng hiền lành, hoà nhã của làng nhạc Việt.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.5.jpg
Bằng Kiều trò chuyện cùng nhạc sỹ Bảo Chấn. Anh cũng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ với người thân của tác giả Buồn ơi chào mi trước khi ra về.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.6.jpg
Nhạc sỹ Bảo Chấn lặng lẽ nhìn đồng nghiệp lần cuối.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.7.jpg
Nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng có mặt từ sớm tại lễ viếng sáng nay để chia sẻ cùng gia đình nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.8.jpg
Ca sĩ Ánh Tuyết chăm chú ghi lời chia sẻ đến cố nhạc sỹ trong sổ tang của gia đình.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.9.jpg
"Có quá nhiều điều để nói, có quá nhiều điều để nhớ, có quá nhiều điều để trách, giận hờn, rồi cũng có quá nhiều điều để giãi bày. Nhưng rồi để làm gì? Anh ra đi là hết. Người ở lại xót xa, nhớ, thương. Và ai sẽ đàn cho em hát những ngày còn lại, buồn lắm!. Nhớ những ngày anh em gắn bó 25 năm, không dài nhưng quá đủ để hiểu về anh. Giờ em chỉ biết khóc thôi, vĩnh biệt anh! Nhớ lắm, thương lắm, nhưng cũng giận lắm", ca sĩ Ánh Tuyết viết.

http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.10.jpg
Ca sỹ Đức Tuấn cũng gửi lời tiễn biệt và thân thương gọi nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là bố.

VietBF © Sưu Tầm

thangbomvietnam
04-16-2016, 05:58
Thằng chó đẻ đưa tin Bằng Kiều nhập viện vì cú sốc của cái chết Ông Nguyễn Ánh 9...Tao có thấy Bằng Kiều nhập viện đâu...Chắc là sau tin mày đưa mày bị dân chúng đánh nhập viện thì có...

Bằng Kiều đến dự đám tang gặp đồng nghiệp kéo vài hơi thuốc lào té ra xỉu thì có...Đâu phải Nguyễn Ánh 9 là bà con cha chú gì Bằng Kiều đâu mà nó khóc như chết cha chết mẹ vậy...

Thằng Bắc kỳ vô thần này mà Bác Hồ chết ko biết nó có khóc như vậy không nói chi 1 nhạc sỹ nó chưa bao giờ nói chuyện...

perry
04-16-2016, 08:21
những thằng nhà báo này không hiểu có biết tiếng việt không vậy.

canhdieubay
04-16-2016, 08:39
cai thang lon di dam ma mac do nhu vay , co biet licvh su la gi khong ha thang lon

eaglevn
04-16-2016, 13:38
Thằng chó đẻ đưa tin Bằng Kiều nhập viện vì cú sốc của cái chết Ông Nguyễn Ánh 9...Tao có thấy Bằng Kiều nhập viện đâu...Chắc là sau tin mày đưa mày bị dân chúng đánh nhập viện thì có...

Bằng Kiều đến dự đám tang gặp đồng nghiệp kéo vài hơi thuốc lào té ra xỉu thì có...Đâu phải Nguyễn Ánh 9 là bà con cha chú gì Bằng Kiều đâu mà nó khóc như chết cha chết mẹ vậy...

Thằng Bắc kỳ vô thần này mà Bác Hồ chết ko biết nó có khóc như vậy không nói chi 1 nhạc sỹ nó chưa bao giờ nói chuyện...

những thằng nhà báo này không hiểu có biết tiếng việt không vậy.

Vào đây sẽ rõ.

http://vietbf.com/forum/showthread.php?p=295 0524#post2950524

Minhrau
04-16-2016, 14:31
tin vui má thằng miro1510 mới nhập viện

WildCatAZ
04-16-2016, 18:31
Đi phúng điếu người chết mà nó ăn mặn như vầy nè? Giống như là vừa đi chơi gái xong mặc quần áo chưa kịp vậy.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.3.jpg

vietsncom
04-16-2016, 20:07
ổng chết vì đau lòng thấy thằng bk về VN bưng bô việt cộng nó liếm nên ổng đau lòng ra đi

tomay
04-17-2016, 03:12
Khi nao thang van cong bac ky lun cong san nay chet thi hay dang nha

ngoclan2435
04-17-2016, 03:28
Đi phúng điếu người chết mà nó ăn mặc như vầy nè? Giống như là vừa đi chơi gái xong mặc quần áo chưa kịp vậy.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405.1/174.3.jpg

Xin quý anh thông cảm. Giáo dục của bọn Cộng Sản trong trường học đã dậy thằng Cộng con này như vậy đó. Cứ nhìn thằng này ăn mặc như 1 thằng mất dậy khi đến viếng thăm người đã khuất, ta đủ hiểu giáo dục của bọn Cộng Sản "đẳng cấp" ra sao. Cả 1 nước Việt Nam bây giờ là như vậy đó. Thằng Hồ Chí Minh từng banh cái mồm thối của nó ra nói: "trồng người 40 năm...." đấy trồng người theo kiểu của thằng Hồ bây giờ là như vậy đó. Sau 40 năm cướp được miền Nam, giờ đây cả nước Việt Nam toàn là "nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.", 1 lũ súc vật lên làm người.