sunshine1104
04-22-2016, 16:34
Cặp vợ chồng trẻ người Canada kết hôn vào mùa hè năm ngoái và hiện đang chào đón những đứa con đầu lòng của mình. Sở dĩ là “những” bởi cặp vợ chồng này có tới 4 bé gái sinh tư cùng trứng, được thụ tinh theo phương pháp tự nhiên và là trường hợp vô cùng hiếm, 67 triệu ca mới có một.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=877708&stc=1&d=1461342838
Bethani, 22 tuổi và Tim Webb, 23 tuổi, kết hôn vào tháng 6 năm ngoái. Cặp vợ chồng trẻ rất hạnh phúc khi có bầu nhờ thụ thai tự nhiên, nhưng họ không ngờ mình sắp có tới 4 em bé sinh tư cùng trứng. Đó là 4 bé gái, tách ra từ một trứng được thụ tinh mà không nhờ bất cứ sự hỗ trợ sinh sản nào. Các nhân viên y tế thông báo, trường hợp mang thai như vậy là cực kỳ hy hữu, cứ 67 triệu ca mới có một.
Gia đình hai bên đều chưa có ai mang đa thai, vì thế, cặp uyên ương vô cùng bất ngờ khi nhìn hình siêu âm. "Tôi không thể tin được. Thực sự quá sốc. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ, công nghệ siêu âm này đang trêu mình. Tôi không thể tin nổi", chị Bethani, nói với CBC News. Chồng chị thì bối rối tới mức suýt xỉu.
Bethani đang ở tuần 29 của thai kỳ và đã nhập viện theo dõi sức khỏe cho đến lúc các bé gái chào đời. Các bác sĩ hy vọng có thể giúp bà mẹ dưỡng thai ít nhất tới tuần thứ 32 trước khi mổ đẻ vào cuối tháng 4 hay đầu tháng 5. Gia đình Webb đã chọn được 4 cái tên để đặt cho các con gái nhỏ là: Abigail, Emily, Grace và McKayla.
Bạn bè của họ bắt đầu kêu gọi gây quỹ ủng hộ trên trang GoFundMe để quyên góp tài chính giúp đôi vợ chồng trẻ. Bethani dự tính, các bé gái sẽ cần 48 chiếc bỉm mỗi ngày và ngốn khoản tiền không hề nhỏ, chưa kể các chi phí khác.
vietbf @ sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=877708&stc=1&d=1461342838
Bethani, 22 tuổi và Tim Webb, 23 tuổi, kết hôn vào tháng 6 năm ngoái. Cặp vợ chồng trẻ rất hạnh phúc khi có bầu nhờ thụ thai tự nhiên, nhưng họ không ngờ mình sắp có tới 4 em bé sinh tư cùng trứng. Đó là 4 bé gái, tách ra từ một trứng được thụ tinh mà không nhờ bất cứ sự hỗ trợ sinh sản nào. Các nhân viên y tế thông báo, trường hợp mang thai như vậy là cực kỳ hy hữu, cứ 67 triệu ca mới có một.
Gia đình hai bên đều chưa có ai mang đa thai, vì thế, cặp uyên ương vô cùng bất ngờ khi nhìn hình siêu âm. "Tôi không thể tin được. Thực sự quá sốc. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ, công nghệ siêu âm này đang trêu mình. Tôi không thể tin nổi", chị Bethani, nói với CBC News. Chồng chị thì bối rối tới mức suýt xỉu.
Bethani đang ở tuần 29 của thai kỳ và đã nhập viện theo dõi sức khỏe cho đến lúc các bé gái chào đời. Các bác sĩ hy vọng có thể giúp bà mẹ dưỡng thai ít nhất tới tuần thứ 32 trước khi mổ đẻ vào cuối tháng 4 hay đầu tháng 5. Gia đình Webb đã chọn được 4 cái tên để đặt cho các con gái nhỏ là: Abigail, Emily, Grace và McKayla.
Bạn bè của họ bắt đầu kêu gọi gây quỹ ủng hộ trên trang GoFundMe để quyên góp tài chính giúp đôi vợ chồng trẻ. Bethani dự tính, các bé gái sẽ cần 48 chiếc bỉm mỗi ngày và ngốn khoản tiền không hề nhỏ, chưa kể các chi phí khác.
vietbf @ sưu tầm