june04
04-23-2016, 07:05
Một nhà thám hiểm người Anh và hai người bạn của mình đã gây sốc cho dư luận khi công bố những hình ảnh cắm trại “dã ngoại” qua đêm của mình ngay trên núi lửa đang hoạt động. Đây là ngọn núi lửa ở Mount Nyiragongo, nước cộng hòa Congo, Trung Phi.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=877894&stc=1&d=1461395121
Núi lửa phun trào – chỉ nghe đến cụm từ này thôi là nhiều người sẽ tưởng tượng ra những thảm kịch kinh hoàng kéo theo sau đó. Tuy nhiên, có một người không nghĩ thế. Anh Chris Horsley, đến từ Ormskirk ở Lancashire, Anh quốc đã bất chấp tính mạng của mình để ghi lại những hình ảnh đáng kinh ngạc ở bên trong một ngọn núi lửa ở Mount Nyiragongo, nước cộng hòa Congo, Trung Phi.
Chuyến hành trình khám phá núi lửa của Chris Horsley còn có sự tham gia của Geoff Mackley và Bradley Ambrose. Cả ba không chỉ thám hiểm vào ngọn núi lửa đang hoạt động với dung nham nóng rẫy mà còn cắm trại ngủ qua đêm tại đó.
Không chỉ có vậy, cả ba còn sử dụng hơi nóng từ núi lửa để nấu cơm và món cà ri mang theo.
Được biết, năm 2002, ngọn núi này từng phun trào dung nham và giết chết hơn 200 người. Miệng núi lửa cũng có đường kính và lượng nham thạch lớn nhất thế giới, tính đến nay.
Sau chuyến đi, Chris Horsley vẫn toàn mạng trở về. Nhà thám hiểm này cho biết, việc ngủ trong núi nửa là trải nghiệm tốt nhất anh từng có. “Tôi đã ngủ trên nhiều đỉnh núi lửa. Nhưng riêng với Nyiragongo và dung nham của nó đã tạo ra những màu đỏ lạ thường. Trải nghiệm đó thật tuyệt vời”.
vietbf @ sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=877894&stc=1&d=1461395121
Núi lửa phun trào – chỉ nghe đến cụm từ này thôi là nhiều người sẽ tưởng tượng ra những thảm kịch kinh hoàng kéo theo sau đó. Tuy nhiên, có một người không nghĩ thế. Anh Chris Horsley, đến từ Ormskirk ở Lancashire, Anh quốc đã bất chấp tính mạng của mình để ghi lại những hình ảnh đáng kinh ngạc ở bên trong một ngọn núi lửa ở Mount Nyiragongo, nước cộng hòa Congo, Trung Phi.
Chuyến hành trình khám phá núi lửa của Chris Horsley còn có sự tham gia của Geoff Mackley và Bradley Ambrose. Cả ba không chỉ thám hiểm vào ngọn núi lửa đang hoạt động với dung nham nóng rẫy mà còn cắm trại ngủ qua đêm tại đó.
Không chỉ có vậy, cả ba còn sử dụng hơi nóng từ núi lửa để nấu cơm và món cà ri mang theo.
Được biết, năm 2002, ngọn núi này từng phun trào dung nham và giết chết hơn 200 người. Miệng núi lửa cũng có đường kính và lượng nham thạch lớn nhất thế giới, tính đến nay.
Sau chuyến đi, Chris Horsley vẫn toàn mạng trở về. Nhà thám hiểm này cho biết, việc ngủ trong núi nửa là trải nghiệm tốt nhất anh từng có. “Tôi đã ngủ trên nhiều đỉnh núi lửa. Nhưng riêng với Nyiragongo và dung nham của nó đã tạo ra những màu đỏ lạ thường. Trải nghiệm đó thật tuyệt vời”.
vietbf @ sưu tầm