Log in

View Full Version : Chấn động vùng quê: Đang viếng đám tang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc bị chém chết bất thình lình


therealrtz
04-25-2016, 14:57
Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào tối qua 24/4 tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Khi vị Chủ tịch MTTQ xã đang viếng đám tang thì một người cầm dao từ trong bếp đi ra bất ngờ chém vào khiến ông gục xuống và bồi thêm một nhát nữa khiến ông chết ngay tại chỗ.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=878515&stc=1&d=1461596041
Hiện trường vụ án mạng ông Lý Phúc T. Chủ tịch MTTQ xã, bị chém chết - Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, ông Lý Phúc T. (dân tộc Dao đỏ, SN 1963, Chủ tịch MTTQ xã Ngòi A) vào viếng đám ma một người trong thôn.

Trong lúc ông T. đang ngồi cùng với nhiều người chờ viếng người quá cố, thì Lý Văn Phan (SN 1976, trú tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên) cầm dao từ trong bếp đi ra, bất thình lình chém ông Tiến một nhát vào cổ khiến ông T. gục ngã xuống đất. Phan tiếp tục chém ông thêm ông T. một nhát nữa vào sườn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an xã Ngòi A đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Điệp – Trưởng Công an xã Ngòi A xác nhận vụ việc đau lòng trên.

Ông Điệp cũng cho biết, sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông T. không kịp chống đỡ đồng thời mọi người cũng không kịp can ngăn.

Ở địa phương, đối tượng Lý Văn Phan chưa từng có tiền án, tiền sự gì, cũng không phải là đối tượng mắc các biểu hiện của bệnh tâm thần. Phan đã có vợ con, được người dân đánh giá là hiền lành. Khi trong hàng xóm có đám tang, Lý Văn Phan cũng đến giúp gia quyến lo công việc.

Cũng theo lời vị trưởng công an xã, sau khi chém ông T. tử vong và bị bắt giữ, áp giải lên trụ sở Công an xã Ngòi A Lý Văn Phan vẫn tỏ ra bình thường, không có biểu hiện gì sợ hãi.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ!

Therealtz © VietBF

QueMe
04-25-2016, 15:33
One thug is down, more to go, justice for all!

Now, VCs (Vietnam Communist) would know for sure that their days are numbered. It could be them next.

People power!!!

thangbomvietnam
04-25-2016, 21:00
Cái gì ép dân ức chế quá sẽ xãy ra như vậy...Ép dân chết rồi làm bộ đến phúng điếu thì ai mà chịu cho nổi...Chém 1 mình là may mắn lắm rồi...Còn bao nhiêu người khác theo ông thì liệu hồn...Chúng sẽ ra tay hết cho cái kiểu ép dân đến chết...

Ngày xưa khi 1 vị vua trẻ tuổi hỏi các vị cận thần và các bô lão:

Vật dơ thì lấy nước rửa sạch...
Nước dơ thì lấy cái gì rửa sạch?...

Đó là bài học từ các tuổi trẻ và nhà vua của nước Việt Nam đã nói...

NongDan
04-26-2016, 02:48
con giun xéo mãi cũng quằn, cách giải quyết nhanh gọn hiệu quả.

vinhduong68
04-26-2016, 03:06
This incident is about time and it sends a huge message to the Con Do CS and communist party. I had the same thought when I was in VietNam, but I had no chance to do it. Communist party has robbed us money and freedom for the last forty one years, forty one years people not one or two years, but forty one years; we should take their life to replace our lost.