Log in

View Full Version : Thợ lặn công ty Formosa tử vong sau khi lên bờ


Hanna
04-25-2016, 15:35
Như vậy quá rõ ràng là cá chết hàng loạt là do Formosa, hàng loạt thợ lặn của Formosa cũng lên tiếng rằng lặn xong cơ thể không bình thường, riêng một thợ lặn đã tử vong. Như vậy cá chết hàng loạt có thể cho là do Formosa. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Sau khi lặn biển trở về, anh N. cảm thấy khó thở, mệt mỏi nên đã được đưa đi khám. Được cho về nghỉ ngơi, người này sau đó đã tử vong không rõ nguyên nhân.

Nguồn tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận, hôm nay (25/4), sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể thợ lặn Lê Văn N. (46 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) đã được đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Anh N. hiện làm việc ở Công ty Cổ phân Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (Nibelc - doanh nghiệp chuyên cung ứng lao động của dự án Formosa, Hà Tĩnh), là thợ lặn dưới biển để thi công xây dựng đê chắn sóng cảng Sơn Dương, Formosa.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=878540&stc=1&d=1461598428

Một thợ lặn xây dựng công trình cảng biển ở Formosa tử vong không rõ nguyên nhân. Ảnh minh họa.

Tin tức cho biết, khoảng sáng 24/4, anh Lê Văn N. sau khi đi làm về từ dự án Formosa thì cảm thấy khó thở, mệt mỏi nên đã được đưa đi khám.

Sau đó, anh N. được cho về ký túc xá của Công ty (trụ sở đóng ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để nghỉ ngơi, chờ thứ hai (25/4) đi khám lại. Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày thì anh N. tử vong.

Một bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, anh N. đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Nguồn tin từ một số thợ lặn làm việc cùng nạn nhân: từ hôm xuất hiện tình trạng cá chết đến nay, mỗi khi lặn về thường cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, đau chân, tức ngực khó thở, thậm chí là ngứa ngáy bất thường.

Hiện, nguyên nhân cái chết của thợ lặn N. đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

XUÂN HƯƠNG

hmta1982
04-25-2016, 22:10
Bệnh "LẠ" xuất hiện thợ lặn mà còn lặn xuống nữa là sẽ chết lai rai cho mà coi :eek: