TinNhanh247
04-28-2016, 14:29
Bằng Kiều là một người nồng nàn và sống rất tình cảm theo nhận xét của những người đồng nghiệp và người hâm mộ. Mới đây anh chàng lại lấy hết lòng người hâm mộ với một hành động quá tự hào. Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết dưới đây.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.1.jpg
Biển tên những con phố “Ngô Sỹ Liên”, “Quốc Tử Giám”, “Trần Quý Cáp”, “Hàng Bông”, “Cửa Nam”,… được nam ca sĩ gốc Hà Nội trang trọng dựng trong khu vườn của gia đình mình trên đất Mỹ. Đây là những tuyến phố đầy ắp những kí ức tuổi thơ với nam ca sĩ.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.2.jpg
Căn gác nhỏ trên phố Ngô Sĩ Liên - Hà Nội là nơi Bằng Kiều đã sinh ra và lớn lên. Anh chàng Bầu là cách hàng xóm hay gọi Bằng Kiều thưở tấm bé và thời niên thiếu.
Trong một lần khi đứng trên sân khấu trước khi thể hiện ca khúc “Em ơi Hà Nội phố”, nam ca sĩ đã lật giở lại những dòng hồi ức cũ: “Sinh ra và lớn lên ở một con phố nhỏ phía sau ga Hàng Cỏ - phố Ngô Sỹ Liên, hồi bé cứ mùa hè về là tôi với lũ bạn cùng phố rủ nhau trèo lên những cây bàng xanh rợp lá chạy dọc theo con phố để tìm những quả bàng chín rồi chia nhau ăn.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.3.jpg
Ngày đó Hà Nội vẫn còn tàu điện leng keng. Nghỉ hè là ngày nào tôi cũng đi bộ từ nhà ra cửa Nam để đi tàu điện lên Bờ Hồ tức là Hồ Gươm, rồi lại đi ngược về chỉ vì thích đi tàu điện…
Sau này, mãi tới năm 18 tuổi, tôi mới bắt đầu vào học trường nhạc viện, bắt đầu có bạn gái, lúc đó tôi mới cảm nhận được mùi thơm của hoa sữa trên đường Nguyễn Du, mới thấy vẻ đẹp cuối thu của Hà Nội khi lá cây bàng chuyển thành màu đỏ, mới biết hết vẻ đẹp của hồ Tây mỗi khi chiều xuống. Những điều đó luôn khắc sâu trong tim tôi và là hành tranh tôi mang theo trong suốt cuộc đời này”.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.4.jpg
Sau liveshow đánh dấu sự trở về của Bằng Kiều diễn ra vào năm 2012, Bằng Kiều đi về giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên hơn.
Như một lời hẹn ước, cứ 8/3 hàng năm, Bằng Kiều lại trở về Hà Nội, về với những khán giả thân thương, về với nơi khởi nguồn giấc mơ anh.
Đăng tải những bức ảnh về khu vườn gắn biển bên những con phố, nam ca sĩ mong mỏi: “Vài góc nhỏ để các bạn có sang chơi với mình thì đỡ nhớ Hà Nội nhé”.
Rất nhiều nghệ sĩ và bạn bè của Bằng Kiều thích thú khi thấy nam ca sĩ đăng tải những bức ảnh về khu vườn đặc biệt này trên Facebook cá nhân của anh.
Ca sĩ Hồng Ngọc hứng khởi: “Thích thế. Có phố nào bán chả cá Lã Vọng không anh”, còn nam ca sĩ Tuấn Hưng thì gợi ý: "Anh làm cho em cái bảng phố Hàng Khay đi”,…
Bằng Kiều khẳng định: “Anh em nào ở Hà Nội sang đây cứ đặt một cái biển phố nào thích và có kỷ niệm, sẽ để chú thích là của ai tặng”.
Những chia sẻ của nam ca sĩ cũng khơi gợi cảm xúc cho nhiều người con của Hà Nội. Bạn M.N có những dòng hồi ức chan chứa cảm xúc:“Hà Nội nơi mà ai đã từng đi qua dù chỉ một lần cũng rất khó quên. Tôi là một người con của Hà Nội, một người đã được Hà Nội nuôi nấng bằng mùi hoa sữa của mùa thu, bằng tiếng leng keng của tàu điện...
Nếu ai đã từng lang thang trên những con phố nhỏ của Hà Nội vào đêm khuya thì sẽ mãi không quên được hình ảnh những quán nước chè ven đường le lói ánh đèn dầu. Chỉ vậy thôi, nhưng ấm lắm khi những đêm gió mùa Tây Bắc tràn về.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, câu hát mà những người con xa xứ của Hà Nội luôn ghi sâu trong tim mình. Đối với tôi, Hà Nội còn là nơi tôi biết nói tiếng yêu đầu tiên, là nơi cho tôi hơi thở của âm nhạc, cho tôi cảm xúc vô tận để được hát lên với mọi người. Và Hà Nội còn cho tôi tình yêu thương nồng nàn, những vòng tay ấm áp. Để hôm nay tôi được trở về...”.
Những hình ảnh về khu vườn Hà Nội của nam ca sĩ Bằng Kiều:
VietBF © Sưu Tầm
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.1.jpg
Biển tên những con phố “Ngô Sỹ Liên”, “Quốc Tử Giám”, “Trần Quý Cáp”, “Hàng Bông”, “Cửa Nam”,… được nam ca sĩ gốc Hà Nội trang trọng dựng trong khu vườn của gia đình mình trên đất Mỹ. Đây là những tuyến phố đầy ắp những kí ức tuổi thơ với nam ca sĩ.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.2.jpg
Căn gác nhỏ trên phố Ngô Sĩ Liên - Hà Nội là nơi Bằng Kiều đã sinh ra và lớn lên. Anh chàng Bầu là cách hàng xóm hay gọi Bằng Kiều thưở tấm bé và thời niên thiếu.
Trong một lần khi đứng trên sân khấu trước khi thể hiện ca khúc “Em ơi Hà Nội phố”, nam ca sĩ đã lật giở lại những dòng hồi ức cũ: “Sinh ra và lớn lên ở một con phố nhỏ phía sau ga Hàng Cỏ - phố Ngô Sỹ Liên, hồi bé cứ mùa hè về là tôi với lũ bạn cùng phố rủ nhau trèo lên những cây bàng xanh rợp lá chạy dọc theo con phố để tìm những quả bàng chín rồi chia nhau ăn.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.3.jpg
Ngày đó Hà Nội vẫn còn tàu điện leng keng. Nghỉ hè là ngày nào tôi cũng đi bộ từ nhà ra cửa Nam để đi tàu điện lên Bờ Hồ tức là Hồ Gươm, rồi lại đi ngược về chỉ vì thích đi tàu điện…
Sau này, mãi tới năm 18 tuổi, tôi mới bắt đầu vào học trường nhạc viện, bắt đầu có bạn gái, lúc đó tôi mới cảm nhận được mùi thơm của hoa sữa trên đường Nguyễn Du, mới thấy vẻ đẹp cuối thu của Hà Nội khi lá cây bàng chuyển thành màu đỏ, mới biết hết vẻ đẹp của hồ Tây mỗi khi chiều xuống. Những điều đó luôn khắc sâu trong tim tôi và là hành tranh tôi mang theo trong suốt cuộc đời này”.
http://intermati.com/micro1405/2016/4/1405/299.4.jpg
Sau liveshow đánh dấu sự trở về của Bằng Kiều diễn ra vào năm 2012, Bằng Kiều đi về giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên hơn.
Như một lời hẹn ước, cứ 8/3 hàng năm, Bằng Kiều lại trở về Hà Nội, về với những khán giả thân thương, về với nơi khởi nguồn giấc mơ anh.
Đăng tải những bức ảnh về khu vườn gắn biển bên những con phố, nam ca sĩ mong mỏi: “Vài góc nhỏ để các bạn có sang chơi với mình thì đỡ nhớ Hà Nội nhé”.
Rất nhiều nghệ sĩ và bạn bè của Bằng Kiều thích thú khi thấy nam ca sĩ đăng tải những bức ảnh về khu vườn đặc biệt này trên Facebook cá nhân của anh.
Ca sĩ Hồng Ngọc hứng khởi: “Thích thế. Có phố nào bán chả cá Lã Vọng không anh”, còn nam ca sĩ Tuấn Hưng thì gợi ý: "Anh làm cho em cái bảng phố Hàng Khay đi”,…
Bằng Kiều khẳng định: “Anh em nào ở Hà Nội sang đây cứ đặt một cái biển phố nào thích và có kỷ niệm, sẽ để chú thích là của ai tặng”.
Những chia sẻ của nam ca sĩ cũng khơi gợi cảm xúc cho nhiều người con của Hà Nội. Bạn M.N có những dòng hồi ức chan chứa cảm xúc:“Hà Nội nơi mà ai đã từng đi qua dù chỉ một lần cũng rất khó quên. Tôi là một người con của Hà Nội, một người đã được Hà Nội nuôi nấng bằng mùi hoa sữa của mùa thu, bằng tiếng leng keng của tàu điện...
Nếu ai đã từng lang thang trên những con phố nhỏ của Hà Nội vào đêm khuya thì sẽ mãi không quên được hình ảnh những quán nước chè ven đường le lói ánh đèn dầu. Chỉ vậy thôi, nhưng ấm lắm khi những đêm gió mùa Tây Bắc tràn về.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, câu hát mà những người con xa xứ của Hà Nội luôn ghi sâu trong tim mình. Đối với tôi, Hà Nội còn là nơi tôi biết nói tiếng yêu đầu tiên, là nơi cho tôi hơi thở của âm nhạc, cho tôi cảm xúc vô tận để được hát lên với mọi người. Và Hà Nội còn cho tôi tình yêu thương nồng nàn, những vòng tay ấm áp. Để hôm nay tôi được trở về...”.
Những hình ảnh về khu vườn Hà Nội của nam ca sĩ Bằng Kiều:
VietBF © Sưu Tầm