Log in

View Full Version : Sài gòn hỗn loạn,chém người như rác.


nguoiduatinabc
05-11-2016, 09:38
Huỳnh Tấn Trung sinh năm 1993 bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu chém liên tiếp vào người.Sau khi biết tin anh họ bị như vậy,Minh em Trung đã quay lại chỗ trực tiếp xảy ra sự việc và tiếp tục bị nhóm thanh niên này truy sát dẫn đến tử vong.Hiện công an vẫn đang truy bắt những tên sát nhân này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=884261&stc=1&d=1462959428
Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm kẻ đã đâm chết nạn nhân Huỳnh Tấn Minh (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vào tối 10/5 và làm bị thương một thanh niên khác.

Tối 10/5, Huỳnh Tấn Trung (SN 1993, anh họ Minh) cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) thì Trang Quốc Cường (27 tuổi), Lâm Thành Phong (17 tuổi) cùng một số đối tượng khác cầm mã tấu đến gây sự.

Cường dùng tay đánh Trung còn Phong dùng mã tấu chém Trung bị thương ở tay và hông sau đó cả nhóm lên xe bỏ chạy. Trung được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy mình.

Sau đó, nghe tin Trung bị đánh nên Minh nhờ người chở đến tìm hiểu sự việc. Khoảng 22h30, Minh bị một nhóm thanh niên (công an đang xác định lai lịch) dùng hung khí truy sát. Minh chạy vào một con hẻm trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh) gục trên vũng máu.

Thấy Minh bất động, nhóm thanh niên lên xe bỏ chạy. Minh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ, lấy lời khai của nhiều người và ráo riết truy bắt kẻ đã dùng dao đâm chết Huỳnh Tấn Minh./.

thangbomngo
05-11-2016, 14:20
chuyện bình thường thôi vì noi gương chó hồ đấy. thật đúng cháu ngoan chó hồ

woolee
05-11-2016, 14:27
Đúng là cái đất nước này sẽ không biết đi về đâu !!!
Sức thanh niên vai rộng lưng dài không phải để chết cho sự bảo vệ mảnh đất quê hương mà chỉ để chết cho quán nhậu và gái gú
Tự hào và Hãnh diện hé
FYI Việt cộng seafood pizza

thangbomvietnam
05-11-2016, 20:47
Việt nam phải bất an thì nhà nước mới yên tâm sống...Dân bất an thì sẽ ko có đúa nào rảnh mà biểu tình...Chuẩn bị nghe tin đồi đổi tiền là dân hết đi biểu tình ngay...Chiêu này nhà nước Việt nam thường hay chơi người dân Việt nam....

laughster
05-11-2016, 23:45
da man!!!! Why????? :112::112::112:

qthinh
05-12-2016, 00:39
da man!!!! Why????? :112::112::112:

người đâu sao mà ngây thơ quá vậy, không cười không được hahhahahaha

laughster
05-12-2016, 01:18
người đâu sao mà ngây thơ quá vậy, không cười không được hahhahahaha

ừm, phaỉ chi tui khôn liềng như bạn thì tui cười nhiều hơn khóc cho dân đen nước mình; kệ đi, ngu củng không sao ; can't help the way I am

cha12 ba
05-12-2016, 02:17
da man!!!! Why????? :112::112::112:

người đâu sao mà ngây thơ quá vậy, không cười không được hahhahahaha

trời câu hỏi vì sao người trong nước bây giờ dã man vậy mà mày cười....đúng là pókuthun.kuteo!
Có gì lạ khi xã hội giáo mác, dao lê chưa đũ 100 năm mà "thu hoạch" sớm rồi!
Chắc bửa nay no nê, kít thơm nên cười chăng????

laughster
05-12-2016, 02:41
trời câu hỏi vì sao người trong nước bây giờ dã man vậy mà mày cười....đúng là pókuthun.kuteo!
Có gì lạ khi xã hội giáo mác, dao lê chưa đũ 100 năm mà "thu hoạch" sớm rồi!
Chắc bửa nay no nê, kít thơm nên cười chăng????

ừm thật ra tui củng không hiểu câu nó nói là muốn ám chỉ gì haha nhưng kệ mồ nó, vì nó mà tui bực hay chưỡi toáng lên thì nó càng hứng thú; he ain't worth it :) tui thà chiụ tiếng ngu còn hơn khôn liềng như nó haha