june04
05-12-2016, 15:44
Vì một lí do nào đó, những đứa trẻ này đã phải sống chung cùng với động vật hoang dã sau khi sinh ra. Dù đã trở lại với thế giới hiện đại nhưng những đứa trẻ này phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí có người còn không thể thích ứng nổi với cuộc sống loài người.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=884744&stc=1&d=1463067868
3. John Ssebunya – Cậu bé Uganda được khỉ nuôi
Sau khi mẹ của cậu bị giết hại dã man, cậu bé 2 tuổi John Ssebunya ở Uganda đã bỏ trốn biệt tích trong rừng và được bầy khỉ vervet châu Phi cưu mang. Cậu học cách trèo cây và sống chỉ bằng hoa quả, các loại hạt và dâu trong 3 năm trời, cho đến khi cậu được một phụ nữ tại địa phương phát hiện ra vào năm 1991.
Lúc đầu cô tưởng nhầm John là khỉ vì cậu lúc đó lông lá đầy mình, do bị ảnh hưởng bởi “hội chứng ma sói” (hypertrichosis) mà có thể là hệ lụy của chế độ ăn hạn chế.
Khi người dân đến giải cứu cậu bé, lũ khỉ trở nên hung dữ, ném cành cây về phía họ vì nghĩ họ có thể làm hại cậu. Sau này, khi đã được chăm sóc tại một trại từ thiện cho trẻ mồ côi, John mới học nói. Những người nuôi cậu lớn lên còn phát hiện ra John có tài năng ca hát nên vài năm sau, họ giúp cậu tham gia dàn hợp xướng trẻ em Ngọc trai Châu phi tại Anh.
4. Axel Rivas – Cậu bé được chó nuôi ở Chi-lê
Khi mới lên 5, Axel Rivas đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà sau khi hứng chịu những trận bạo hành từ chính những người sinh ra mình. Cậu được nuôi trong trại trẻ nhưng 3 năm sau, vào năm 1998 cậu bỏ trốn rồi bắt đầu lang thang trên đường phố cùng với một đàn chó hoang. 15 con chó – và cậu bé – sục sạo các thùng rác để kiếm thức ăn và một số người kể lại có trông thấy cậu bú sữa một con chó cái.
Axel dù được trở lại cuộc sống con người một thời gian nhưng cuối cùng cậu lại bỏ trốn biệt tích.
Được người dân địa phương gọi là “đứa con của chó”, Axel hay gầm gừ với bất cứ ai muốn lại gần cầu và được miêu tả là rất hung dữ, suy dinh dưỡng và không nói được.
Ngay khi các cảnh sát biết được thông tin của “cậu bé chó”, họ đã cố gắng giải cứu cậu, nhưng Axel lại nhảy xuống biển hòng trốn thoát trong một lần bị cảnh sát bám theo. Về sau, người ta có bắt được cậu và đưa đến cơ sở chăm sóc, nhưng cuối cùng Axel lại bỏ trốn được và đến nay vẫn không ai năm được tung tích của Axel.
5. Marina Chapman – Cô bé Nam Phi được đàn khỉ nuôi
Vào năm 1954, cô bé 4 tuổi Marina Chapman bị bắt cóc khỏi ngôi làng mình tại Colombia và phải tự lo liệu bản thân khi bị bỏ rơi trong rừng nhiệt đới. Cô bé sống sót bằng cách bắt chước các thói quen và hành vi của một đàn khỉ capuchin (hay còn gọi là khỉ mũ).
Chúng đã nuôi nấng cô bé trong vài năm, khiến cô có thể bắt chước rất giống tiếng kêu và cách trèo cây của chúng. Lúc lên 10, cô được một nhóm thợ săn tìm thấy. Họ bán cô cho một nhà thổ nơi cô phải chịu cảnh nô lệ và bị đánh đập hằng ngày. Khi thời cơ đến. cô bỏ trốn và sống khổ cực trên đường phố Colombia.
Câu chuyện của cô đã kết thúc có hậu, vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh nghèo đói, lập gia đình và trở thành mẹ. Marina còn viết sách kể lại cuộc đời đầy sóng gió của mình. Cô hiện đang sống tại Yorkshire, Anh cùng chồng và hai đứa con của mình.
vietbf @ sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=884744&stc=1&d=1463067868
3. John Ssebunya – Cậu bé Uganda được khỉ nuôi
Sau khi mẹ của cậu bị giết hại dã man, cậu bé 2 tuổi John Ssebunya ở Uganda đã bỏ trốn biệt tích trong rừng và được bầy khỉ vervet châu Phi cưu mang. Cậu học cách trèo cây và sống chỉ bằng hoa quả, các loại hạt và dâu trong 3 năm trời, cho đến khi cậu được một phụ nữ tại địa phương phát hiện ra vào năm 1991.
Lúc đầu cô tưởng nhầm John là khỉ vì cậu lúc đó lông lá đầy mình, do bị ảnh hưởng bởi “hội chứng ma sói” (hypertrichosis) mà có thể là hệ lụy của chế độ ăn hạn chế.
Khi người dân đến giải cứu cậu bé, lũ khỉ trở nên hung dữ, ném cành cây về phía họ vì nghĩ họ có thể làm hại cậu. Sau này, khi đã được chăm sóc tại một trại từ thiện cho trẻ mồ côi, John mới học nói. Những người nuôi cậu lớn lên còn phát hiện ra John có tài năng ca hát nên vài năm sau, họ giúp cậu tham gia dàn hợp xướng trẻ em Ngọc trai Châu phi tại Anh.
4. Axel Rivas – Cậu bé được chó nuôi ở Chi-lê
Khi mới lên 5, Axel Rivas đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà sau khi hứng chịu những trận bạo hành từ chính những người sinh ra mình. Cậu được nuôi trong trại trẻ nhưng 3 năm sau, vào năm 1998 cậu bỏ trốn rồi bắt đầu lang thang trên đường phố cùng với một đàn chó hoang. 15 con chó – và cậu bé – sục sạo các thùng rác để kiếm thức ăn và một số người kể lại có trông thấy cậu bú sữa một con chó cái.
Axel dù được trở lại cuộc sống con người một thời gian nhưng cuối cùng cậu lại bỏ trốn biệt tích.
Được người dân địa phương gọi là “đứa con của chó”, Axel hay gầm gừ với bất cứ ai muốn lại gần cầu và được miêu tả là rất hung dữ, suy dinh dưỡng và không nói được.
Ngay khi các cảnh sát biết được thông tin của “cậu bé chó”, họ đã cố gắng giải cứu cậu, nhưng Axel lại nhảy xuống biển hòng trốn thoát trong một lần bị cảnh sát bám theo. Về sau, người ta có bắt được cậu và đưa đến cơ sở chăm sóc, nhưng cuối cùng Axel lại bỏ trốn được và đến nay vẫn không ai năm được tung tích của Axel.
5. Marina Chapman – Cô bé Nam Phi được đàn khỉ nuôi
Vào năm 1954, cô bé 4 tuổi Marina Chapman bị bắt cóc khỏi ngôi làng mình tại Colombia và phải tự lo liệu bản thân khi bị bỏ rơi trong rừng nhiệt đới. Cô bé sống sót bằng cách bắt chước các thói quen và hành vi của một đàn khỉ capuchin (hay còn gọi là khỉ mũ).
Chúng đã nuôi nấng cô bé trong vài năm, khiến cô có thể bắt chước rất giống tiếng kêu và cách trèo cây của chúng. Lúc lên 10, cô được một nhóm thợ săn tìm thấy. Họ bán cô cho một nhà thổ nơi cô phải chịu cảnh nô lệ và bị đánh đập hằng ngày. Khi thời cơ đến. cô bỏ trốn và sống khổ cực trên đường phố Colombia.
Câu chuyện của cô đã kết thúc có hậu, vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh nghèo đói, lập gia đình và trở thành mẹ. Marina còn viết sách kể lại cuộc đời đầy sóng gió của mình. Cô hiện đang sống tại Yorkshire, Anh cùng chồng và hai đứa con của mình.
vietbf @ sưu tầm