Log in

View Full Version : Người Việt cũng MÁU LẠNH, dửng dưng kể cả khi cảnh sát yêu cầu dừng xe cứu người bị nạn


sunshine1104
05-23-2016, 02:14
Người Việt cứ chê người TQ này nọ. Nhưng nh́n lại th́ cũng không tệ kém ǵ các anh bạn hàng xóm. Chẳng buồn cứu người bị nạn.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=888582&stc=1&d=1463969637

Khoảng 10h30 ngày 22/5, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở một phụ nữ, lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ trung tâm quận 1 về Suối Tiên.

Khi qua cầu vượt trạm hai Thủ Đức (quận 9) nam thanh niên điều khiển xe máy không kiểm soát được tốc độ đă tông vào đuôi xe tải (loại 1,9 tấn) lưu thông cùng chiều rẽ phải để đi lên cầu vượt. Sau vụ tai nạn, 2 người đi xe máy bị thương nặng.

Tại hiện trường, một CSGT đă t́m cách dừng nhiều ô tô con để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, dù thấy hiệu lệnh song hầu hết các xe hơi đều tăng ga bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, một chiếc taxi mới chịu dừng lại để đưa 2 nạn nhân đă bất tỉnh nhập viện.

Xa lộ Hà Nội đoạn cầu vượt trạm hai Thủ Đức nườm nượp xe tải, xe container lên cầu vượt. Để đảm bảo an toàn, tại đoạn xa lộ này, phần làn đường xe máy đă được bít kín, phương tiện xe máy phải rẽ phải di chuyển lên cầu vượt. Tuy nhiên nhiều xe máy đă bất chấp nguy hiểm, lưu thông vào làn đường của xe tải nhằm muốn nhanh hơn, dễ xảy ra tai nạn.

vbf @ sưu tầm

vinhduong68
05-23-2016, 03:59
Only Congsan; where is the ambulance ?

SlyGuy
05-28-2016, 00:19
Yeah Only In Vietnam....

Ambulances in Vietnam are known for having a slow response time. whenever possible, People in Vietnam use taxis to get to the nearest private hospital for emergency medical treatment.

Yeah Only In Vietnam...most Vietnamese citizens have to pay for medical services themselves, at both private and public hospitals...

Yeah Only In Vietnam... People living in Vietnam find that the standards of public hospitals do not match that of those found in North America or Western Europe. Public hospitals in Vietnam are generally underfunded and poorly equipped...

HOAN HO VIETCONG...