PDA

View Full Version : Dân Trung Hoa nghi ngời Obama ăn tối bún chả là giả?


vuitoichat
05-26-2016, 11:09
Vietbf.com - Nhiều người dân Trung Hoa nghi ngời Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn tối bún chả ở Hà Nội là không phải thật, mà nhiều người Trung Hoa cho đó là cảnh dàn dựng, và họ đã đã "vạch trần" bức ảnh trên trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=889995&stc=1&d=1464260894
Bức ảnh bữa tối bún chả với Tổng thống Mỹ Barack Obama được đầu bếp Anthony Bourdain chia sẻ. Ảnh: Instagram

Theo Epoch Times, chưa rõ liệu người dân Trung Quốc có biết rằng cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp Anthony Bourdain nằm trong một chương trình truyền hình hay không nhưng nhiều người quả quyết đây chỉ là cảnh dàn dựng. Họ đã "vạch trần" bức ảnh trên trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo.

"Tấm hình đẹp: đồ ăn ở các bàn bên cạnh giống hệt những thứ ông Obama gọi", người dùng mạng có tên Cheng Pengfei OH đến từ tỉnh Hồ Bắc viết.

"Nếu ông Obama ngồi ngay cạnh bạn, liệu bạn có thể bình tĩnh mà ăn như thế không?", một người khác đặt câu hỏi.

"Những người xung quanh chắc chắn là các đặc vụ châu Á. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) không bao giờ dám để ông Obama ngồi như vậy", một người bổ sung ý kiến.

Trên cổng thông tin NetEase, một số người lại so sánh Tổng thống Mỹ Obama với quan chức Trung Quốc. Người dùng tên Setsu từ tỉnh Chiết Giang viết: "Ông Obama hành động không giống một tổng thống. Ông ấy nên dùng một bữa tối giá 1.000 USD. Một quan chức quận ở Trung Quốc còn ăn ngon hơn thế".

Tổng thống Mỹ Obama vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam ba ngày. Tối hôm 23/5, ông thưởng thức món bún chả trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội. Ngồi cùng bàn với Tổng thống Mỹ là đầu bếp, người dẫn chương trình, nhà văn nổi tiếng của Mỹ Bourdain. Ông Bourdain đã chia sẻ bức ảnh trên trang Instagram. Bữa tối bún chả của Tổng thống Mỹ cũng khiến báo chí quốc tế xôn xao. Hàng loạt hãng thông tấn, tờ báo lớn đều đưa tin về sự việc.

Ông Obama vừa dùng bữa vừa tham gia ghi hình cho chương trình "Parts Unknown" mùa thứ 8 của đầu bếp Bourdain, dự kiến phát sóng vào tháng 9 tới.

dzuca
05-26-2016, 12:45
PHUC china

eaglevn
05-26-2016, 13:46
Người dùng tên Setsu từ tỉnh Chiết Giang viết: "Ông Obama hành động không giống một tổng thống. Ông ấy nên dùng một bữa tối giá 1.000 USD. Một quan chức quận ở Trung Quốc còn ăn ngon hơn thế".

Ậy, đó là sự khác nhau giữa cs và tự do dân chủ - giữa vị nguyên thủ quốc gia do dân bầu ra và bọn cs chúng bây bầu ra. Hiểu chửa?

laughster
05-26-2016, 14:59
Ậy, đó là sự khác nhau giữa cs và tự do dân chủ - giữa vị nguyên thủ quốc gia do dân bầu ra và bọn cs chúng bây bầu ra. Hiểu chửa?

tụi nó bôi bác phê bình một câu rất ngu mà nói vậy không thấy nhục. BTW poster either really dốt or cố tình viêt sai chánh tả để câu view/comment một cách quá vụng về

Bạn Đời
05-26-2016, 21:26
Tâm tình của một tấm hình .
Tại thủ đô có bốn triệu dân của một quốc gia trước đây từng là địch thủ đã đánh cho Mỹ cút, việc tổng thống Mỹ thong dong đi nhậu như một thường dân là một sự dàn dựng. Miếng ăn trị giá có sáu Mỹ kim, lại do Anthony Bourdain thanh toán như ông ta đã khoe.
Phần tốn kém khác thì khó ai biết .
Việc bảo vệ một yếu nhân có ảnh hưởng nhất thế giới vì lãnh đạo siêu cường toàn cầu là bài toán đau đầu cho các cận vệ Mỹ lẫn cơ quan an ninh của Việt Nam. Khu phố đã được rà soát từ nhiều ngày trước và tối đó các ngôi nhà chung quanh được lệnh đóng cửa bớt đèn ở tầng trên để phòng ngừa. Thực đơn, nước uống, bát đĩa hay đũa ăn đều được chuẩn bị và kiểm soát từng chút. Vị trí bàn ăn và các “thực khách” ngẫu nhiên ngồi quanh đều được bố trí kỹ lưỡng để có hình ảnh bắt mắt cho ống kính của nhiếp ảnh gia chính thức của Tòa Bạch Cung. Kể cả mẫu giấy gói đũa màu đó nằm chơ vơ dưới chân tổng thống cũng là một cách điểm xuyết sắc thái “bình dân” của nhà hàng...

Ngay sau khi tổng thống Mỹ thưởng thức xong miếng ngon và thức uống Hà Nội trước ống kính, tất cả những gì ông chạm tới trong tiệm đều được cơ quan Mật Vụ (Secret Service) của Mỹ thu hồi và xử lý, để không một tế bào hay DNA nào của ông có thể lọt ra ngoài, vào tay ai khác. Đấy chỉ là nghiệp vụ thông thường và dễ hiểu của mọi sở bảo vệ yếu nhân của một cường quốc, huống hồ là cường quốc Hoa Kỳ. Ông Obama cũng gián tiếp xác nhận đặc tính thận trọng ấy khi ra ngoài bắt tay những người ngưỡng mộ và kín đáo tháo nhẫn cưới bỏ vào túi. Ông ta không chỉ ngại trộm cắp...

Nhưng vì sao tổng thống Hoa Kỳ lại phải mất công như vậy? Vì ông muốn chứng tỏ là người bình dị, bậc lãnh đạo một cường quốc dễ thương. Thế thôi!
Hùng Tâm - Báo NV