therealrtz
05-29-2016, 10:34
Cậu bé Mahendra Ahirwar 13 tuổi ở bang Madhya, Ấn Độ thật vô cùng đáng thương khi sinh ra đã có cái đầu gập xuống tật ngực. Còn đang thương hơn dân làng còn xa lánh cậu vì coi cậu như ma quỷ vậy. Cậu đã mắc căn bệnh gì vậy?
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=890862&stc=1&d=1464517863
Mahendra bị người dân cùng làng xa lánh vì có đầu gập 180 độ.
Cậu bé Mahendra Ahirwar bang Madhya, Ấn Độ, mắc một hội chứng hiếm gặp có tên là teo cơ bẩm sinh khiến cơ cổ của em quá yếu tới mức không thể nâng nổi đầu.
Ngoài việc có thể ngồi, trườn bò, Mahendra không thể tự mình làm được bất cứ việc gì. Ngay cả đến ăn uống và đi vệ sinh, cậu bé cũng phải cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ. Cuộc sống của Mahendra chỉ gói gọn trong 4 bức tường. Nếu được ra ngoài, người nhà sẽ phải bế cậu bé như một đứa trẻ lên 3.
Bố mẹ của Mahendra là Mukesh Ahirwar, 41 tuổi và Sumitra Ahirwar, 36 tuổi, đã dành nhiều năm để đưa cậu bé tới khám nhiều bác sĩ ở Ấn Độ nhưng đều vô ích.
Nhưng cuộc sống của Mahendra đã hoàn toàn thay đổi sau khi nhận được khoản tiền tài trợ hơn 17.000 USD từ một quỹ từ thiện trên mạng để thực hiện ca phẫu thuật tại bệnh Apollo ở thành phố Delhi, Ấn Độ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=890863&stc=1&d=1464517863
Cổ của Mahendra đã thẳng như bình thường sau khi được phẫu thuật.
Bác sĩ Rajagopalan Krishnan và các cộng sự đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ một số đĩa đệm biến dạng ở xương cổ của Mahendra và thay thế bằng xương được nuôi từ khung xương chậu của cậu bé, giúp cổ của bệnh nhân có thể thẳng lại như bình thường.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=890862&stc=1&d=1464517863
Mahendra bị người dân cùng làng xa lánh vì có đầu gập 180 độ.
Cậu bé Mahendra Ahirwar bang Madhya, Ấn Độ, mắc một hội chứng hiếm gặp có tên là teo cơ bẩm sinh khiến cơ cổ của em quá yếu tới mức không thể nâng nổi đầu.
Ngoài việc có thể ngồi, trườn bò, Mahendra không thể tự mình làm được bất cứ việc gì. Ngay cả đến ăn uống và đi vệ sinh, cậu bé cũng phải cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ. Cuộc sống của Mahendra chỉ gói gọn trong 4 bức tường. Nếu được ra ngoài, người nhà sẽ phải bế cậu bé như một đứa trẻ lên 3.
Bố mẹ của Mahendra là Mukesh Ahirwar, 41 tuổi và Sumitra Ahirwar, 36 tuổi, đã dành nhiều năm để đưa cậu bé tới khám nhiều bác sĩ ở Ấn Độ nhưng đều vô ích.
Nhưng cuộc sống của Mahendra đã hoàn toàn thay đổi sau khi nhận được khoản tiền tài trợ hơn 17.000 USD từ một quỹ từ thiện trên mạng để thực hiện ca phẫu thuật tại bệnh Apollo ở thành phố Delhi, Ấn Độ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=890863&stc=1&d=1464517863
Cổ của Mahendra đã thẳng như bình thường sau khi được phẫu thuật.
Bác sĩ Rajagopalan Krishnan và các cộng sự đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ một số đĩa đệm biến dạng ở xương cổ của Mahendra và thay thế bằng xương được nuôi từ khung xương chậu của cậu bé, giúp cổ của bệnh nhân có thể thẳng lại như bình thường.
Therealtz © VietBF