Log in

View Full Version : Người dân bản địa đã lo đủ tiền cho vợ người Việt Nam chết tại SIngapore


johnnydan9
06-03-2016, 17:06
Người đàn ông là trụ cột gia đình đã tử nạn khi đi xuất khẩu lao động. Gia đinh chưa biết phải làm sao để có thể có tiền đưa thi thể của anh về. Những người dân Singapore đã cùng nhau góp tiền trang trải cho gia đình người đàn ông xấu số.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=893175&stc=1&d=1464973584

Theo tờ AsiaOne, chị Bùi Thị Thu Hà, vợ anh Phan Đức Thắng đã sang Singapore để đưa thi thể chồng về nước hôm thứ Ba, 31/5.
Anh Phan Đức Thắng (32 tuổi) đã qua đời, sau khi bị chấn thương ở đầu do xô xát với một người đàn ông khác. Theo tờ The New Paper, anh Thắng là trụ cột trong gia đình. Với thu nhập hàng tháng 1.000 đôla Singapore từ việc rửa bát thuê, anh gửi về cho vợ 70% số tiền.
Khoản tiền này giúp vợ anh nuôi 2 con nhỏ, cùng 7 người em và mẹ già. Chị Hà hiện đang là công nhân tại một nhà máy sản xuất găng tay, thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Để sang được Singapore làm việc, vợ chồng anh phải vay mượn một số tiền lớn, là 8.000USD. Anh Thắng qua đời đột ngột hôm 21/5, trong khi khoản nợ này vẫn còn đó.
Câu chuyện của anh khiến nhiều người dân sống tại Singapore cảm động, và họ quyết định giúp đỡ người vợ trẻ xóa đi gánh nợ lớn.
Chị Nguyễn Hồng Thao (Thảo), 33 tuổi, và Trần Thị Lệ Quyên (26 tuổi) biết về câu chuyện này sau khi một trang Facebook người Việt ở Singapore chia sẻ câu chuyện này. “Chúng tôi thấy cảnh ngộ của họ rất đáng thương, và họ cần sự giúp đỡ”, chị Quyên nói.
Hai người đã liên hệ với ông Roland Tay, người sáng lập Dịch vụ Mai táng Trực tiếp, và kêu gọi sự giúp đỡ. Ông Tay là người đã giúp đỡ lo hậu sự của anh Phan Đức Thắng miễn phí tại Singapore.
Ông Tay cho biết, ngay sau khi thông tin về trường hợp anh Thắng được đưa lên báo, rất nhiều người dân Singapore đã gọi điện và đến tận nơi ủng hộ tiền bạc. Thậm chí, có một phụ nữ đã trao tặng gia đình 5.000USD, và đã ôm người góa phụ trẻ rất lâu trước khi rời đi.
Theo chị Nguyễn Hồng Thao, số tiền 24.000USD mà mọi người quyên góp được có ý nghĩa rất lớn, vì sẽ giúp gia đình chị Hà trang trải được khoản nợ.

Tia_qthinh
06-03-2016, 17:12
Ở một xứ sở văn minh, lòng nhân đạo đươc đặt đúng chổ ! so sánh với nhửng lòng dạ súc vật của nhửng thằng "lảnh đạo" ở xứ VC thì còn ăn chận nhửng người kém may mắn hơn mình ! miệng thì nói thương yêu dân, đảng lo cho dân ! phía sau thì toàn thứ ghẻ lở ăn cướp và bao che cho nhau !

koorlie
06-03-2016, 21:57
Theo tờ AsiaOne, chị Bùi Thị Thu Hà, vợ anh Phan Đức Thắng đã sang Singapore để đưa thi thể chồng về nước hôm thứ Ba
Anh Phan Đức Thắng chết, Việt Cộng ngó lơ, Việt Nam nghèo quá nên phải ăn xin lòng từ bi của người nước ngoài bố thí chôn giùm, chôn một lao công nô dịch phải bỏ xứ ra đi.

Dẫn đến tình cảnh này có sự góp phần của anh Tôn Đức Thắng, cũng đã chết và được cán bộ xì thẩu của ta chôn rầm rộ tiền tỷ, vinh danh người góp công lao đưa xứ sở ta trở thành như vậy.