PDA

View Full Version : Liệu hai tên trộm sau khi khóc lóc van xin, có bị công an Sài Gòn còng tay?


pizza
06-14-2016, 10:09
"Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn". Các cụ xưa đã có câu nói dăn dạy thế rồi. Vậy mà ăn cắp bị dân bắt lại còn khóc lóc van xin đừng báo công an. Thật nực cười?

Phá khóa vào trong phòng trọ trộm xe máy thì bị bắt quả tang, 2 tên trộm khóc và van xin người dân đừng báo công an.
Trưa 14/6, hai thanh niên (khoảng 25 tuổi) chạy xe máy đến con hẻm thuộc đường Tân Hưng Thuận 5 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) thì thấy phòng trọ của một người tên Tâm khóa cửa ngoài.

Hai thanh niên mở cửa cổng dãy nhà trọ rồi phá khóa cửa phòng, một tên vào trong lục lọi tìm tài sản, người còn lại dắt bộ xe máy ra ngoài.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=897390&stc=1&d=1465898844

Một trong 2 tên trộm bị người dân khống chế.
Lúc này chủ phòng trọ cùng em trai đi làm về, phát hiện chiếc xe máy bị người lạ dắt đi nên tri hô. Em trai của anh Tâm đạp ngã tên trộm ngã xuống đường, nghi can còn lại tháo chạy ra đường Tân Hưng Thuận 5. Người dân gần đó nghe tiếng tri hô đuổi theo, tóm gọn thanh niên này.

“Người dân điện thoại báo công an thì 2 thanh niên khóc mếu, nói lỡ dại, xin tha cho một lần", ông Hùng (một người dân tham gia bắt trộm) cho hay.

Hai thanh niên sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Tân Hưng Thuận để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

vietbf @ sưu tầm.

Newton
06-14-2016, 12:19
cháu ngoan bác hồ vừa ăn cắp vừa khóc