miro1510
06-21-2016, 13:53
Hồ Iseo là một địa điểm khá thu hút khách du lịch nằm ở đất nước h́nh chiếc ủng, Italia. Vào thời điểm hiện tại, du khách đến đây sẽ được đi bộ trên mặt nước của hồ.
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.1.jpg
Nghệ sĩ người Bungary Christo Vladimirov Javacheff luôn mơ ước được đi trên mặt nước, và hiện tại ông đă hoàn thành tác phẩm của ḿnh để biến ước mơ không chỉ của bản thân mà của rất nhiều người khác thành hiện thực
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.2.jpg
Dự án tên là “Những cầu tàu nổi” bao gồm khoảng 100.000 mét vuông “tấm thảm” màu vàng và 220.000 khối nổi làm từ vật liệu polyethylene. Toàn bộ tác phẩm nghệ thuật này được “trưng bày” ở hồ Iseo của Ư.
"Người đi trên “Những cầu tàu nổi” sẽ cảm giác như đang đi trên nước vậy, hoặc như đang đi trên lưng của cá voi", Christo cho biết trong một tuyên bố.
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.3.jpg
"Ánh sáng và nước hồ sẽ biến màu vàng của “tấm thảm” thành ánh đỏ lung linh trong suốt 16 ngày tới trưng bày tới."
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.4.jpg
Con đường nối 2 ḥn đảo nhỏ và thị trấn Sulzano trong đất liền. Dự án mở cửa cho người dân từ ngày 18.6 đến ngày 3.7, theo một tuyên bố trên trang web của Christo.
Christo và vợ Jeanne Claude, người qua đời vào năm 2009, đă có ư tưởng về các đường đi nổi trên mặt nước từ năm 1970. Nhưng đến năm 2014, Christo mới bắt đầu đi khảo sát địa điểm để thực hiện dự án này.
Đây là nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn đầu tiên mà Christo đă làm từ sau dự án sắp đặt ở Công viên Trung tâm New York có tên "Những cái cổng".
“Những cái cổng” bao gồm 7.500 cổng, được phủ bằng vải màu cam, kéo dài 37km trên các con đường của Công Viên.
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.5.jpg
Dự án “Những cầu tàu nổi” gây quỹ bằng cách bán các tác phẩm nghệ thuật của Christo. Sau khi triển lăm kết thúc, tất cả các vật liệu này sẽ được tái chế.
Nhân viên sẽ có mặt tại các trạm trung chuyển để đảm bảo không ai rơi xuống nước
Sau khi triển lăm kết thúc, tất cả các vật liệu này sẽ được tái chế.
VietBF © Sưu Tầm
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.1.jpg
Nghệ sĩ người Bungary Christo Vladimirov Javacheff luôn mơ ước được đi trên mặt nước, và hiện tại ông đă hoàn thành tác phẩm của ḿnh để biến ước mơ không chỉ của bản thân mà của rất nhiều người khác thành hiện thực
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.2.jpg
Dự án tên là “Những cầu tàu nổi” bao gồm khoảng 100.000 mét vuông “tấm thảm” màu vàng và 220.000 khối nổi làm từ vật liệu polyethylene. Toàn bộ tác phẩm nghệ thuật này được “trưng bày” ở hồ Iseo của Ư.
"Người đi trên “Những cầu tàu nổi” sẽ cảm giác như đang đi trên nước vậy, hoặc như đang đi trên lưng của cá voi", Christo cho biết trong một tuyên bố.
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.3.jpg
"Ánh sáng và nước hồ sẽ biến màu vàng của “tấm thảm” thành ánh đỏ lung linh trong suốt 16 ngày tới trưng bày tới."
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.4.jpg
Con đường nối 2 ḥn đảo nhỏ và thị trấn Sulzano trong đất liền. Dự án mở cửa cho người dân từ ngày 18.6 đến ngày 3.7, theo một tuyên bố trên trang web của Christo.
Christo và vợ Jeanne Claude, người qua đời vào năm 2009, đă có ư tưởng về các đường đi nổi trên mặt nước từ năm 1970. Nhưng đến năm 2014, Christo mới bắt đầu đi khảo sát địa điểm để thực hiện dự án này.
Đây là nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn đầu tiên mà Christo đă làm từ sau dự án sắp đặt ở Công viên Trung tâm New York có tên "Những cái cổng".
“Những cái cổng” bao gồm 7.500 cổng, được phủ bằng vải màu cam, kéo dài 37km trên các con đường của Công Viên.
http://intermati.com/micro1405/2016/6/1510.1/16.5.jpg
Dự án “Những cầu tàu nổi” gây quỹ bằng cách bán các tác phẩm nghệ thuật của Christo. Sau khi triển lăm kết thúc, tất cả các vật liệu này sẽ được tái chế.
Nhân viên sẽ có mặt tại các trạm trung chuyển để đảm bảo không ai rơi xuống nước
Sau khi triển lăm kết thúc, tất cả các vật liệu này sẽ được tái chế.
VietBF © Sưu Tầm