PDA

View Full Version : Thật quá kinh hoàng, thế này thì còn ai mà dám sống hay đi du lịch tại Sài Gòn nữa chứ


hoalyly
06-29-2016, 00:29
Không thể tin được là tình hình trộm cắp tại TP HCM lại ngày càng mạnh động và nguy hiểm đến mức này. Vừa qua, một cô gái trẻ khỏe mạnh đã bị tên cướp giật giỏ xách khiến nạn nhân té đập đầu xuống đường và hiện đã chết lâm sàng. Thông tin này đã khiến cho người dân Sài Gòn vô cùng hoang mang và lo lắng mỗi khi phải đi ra đường.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=903823&stc=1&d=1467160288
Tuyến đường nơi xảy ra vụ cướp táo tợn.

Nạn nhân là một cô gái đang trên đường ra bến xe để về quê giỗ cha thì bị tên cướp giật giỏ xách khiến nạn nhân té đập đầu xuống đường.

Ngày 28/6, Công an quận 1, TP HCM đang ráo riết truy xét, điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản dẫn đến tai nạn khiến cô gái 23 tuổi đang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, sáng sớm ngày 27/6, chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đón xe ôm của anh Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) từ cư xá Thanh Đa ra bến xe Miền Tây để chị Tuyền về quê giỗ cha của mình.

Khi anh Nam đang chạy trên đường Võ Thị Sáu (đoạn gần ngã 3 giao với đường Thạch Thị Thanh, quận 1) thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy vượt từ sau lên giật chiếc túi xách chị Tuyền đeo trên người.

Chị Tuyền cố gắng giữ lại chiếc túi xách nhưng tên cướp giật mạnh khiến chị té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh ngay tại chỗ. Tên cướp rồ ga tăng tốc bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa chị Tuyền đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Tại đây, các y bác sĩ cho biết chị Tuyền đang nguy kịch phải dùng ống thở.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành lấy lời khai nhân chứng, truy xét đối tượng. Nghe tin con gặp nạn, người thân của nạn nhân đã từ dưới quê vội vã đến bệnh viện. Tại đây, mọi người ngã quỵ khi nghe các y bác sĩ nói về tình trạng của chị Tuyền. “Con tôi đã chết não, bây giờ chỉ rút ống thở ra sẽ tử vong. Chúng tôi đang đợi để thuê xe chở con về quê”, mẹ chị Tuyền đau đớn nói trong nước mắt.

hoalyly@vietbf sưu tầm

perry
06-29-2016, 16:23
từ trên xuống dưới đều là cướp cả.