nguoiduatinabc
07-13-2016, 14:19
Ngành công an tại Việt nam gần đây liên tiếp bị chê trách và phản ánh vì không thuộc luật,có thái độ và cách hành xử không đúng với dân.Mới đây,trong đoạn clip ghi hình công an không đáp trả được những câu hỏi của dân,ngay sau đó công an đã có hành động này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=910124&stc=1&d=1468419360
BysbJ4eUdLw&feature=youtu.be
Video tường thuật lại việc chị Trương Tuệ Minh và anh Trần Tử Long tới đồn công an đòi lại những đồ đã bị tên công an tên 'Nghĩa' cướp hôm ngày 30.6.2016
Video trên cho thấy sự lúng túng của những người được cho là "phục vụ nhân dân" trước những câu chất vấn của chị Minh và anh Long, đồng thời cũng thể hiện thái độ mất lịch sự, thiếu tôn trọng dân của những tay công an này.
Trong video cũng xuất hiện cả tên an ninh mật vụ- người đã bắt chị vào đồn hôm ngày 30.6.2016
Trong quá trình làm việc, thì xuất hiện một người nam mặc áo xanh đến ngay bàn làm việc của phó trưởng côn an xã Võ minh Vũ ( 261 - 779 ) lục lọi giấy tờ, và tên đó chính là kẻ đã tham gia bắt bớ chị Trương Tuệ Minh vào đồn ngày 30/06/2016.
Chị đã chỉ thẳng mặt và nói "cái anh này hôm bữa bắt em.!" nhưng tên côn an đã "bênh vực" và cho rằng đây chỉ là người dân bình thường...
Cuối clip, không cãi lại được với dân, tên an ninh tên Vũ không thèm bắt tay dân.
*
Trương Tuệ Minh - Có 1 chi tiết nhỏ là khi chúng tôi vừa bước vào cổng uỷ ban xã Phú Xuân thì tên Nghĩa ( lúc ấy đang giải quyết giấy tờ cho 1 người dân ) vừa quay ra nhìn thấy tôi đã vội lẻn ra ngoài, anh Trần Tử Long lấy điện thoại ra gọi hơn 20 cuộc mà tên côn an Nghĩa vẫn không nghe máy.
Chúng tôi đến liên hệ trực ban thì viên côn an trực ban đã không hợp tác.
Buồn cười thay cho cái câu "Do Dân và Vì Dân". Tôi thấy các anh đang NGỒI TRÊN ĐẦU DÂN thì có!
Trong quá trình làm việc với chúng tôi thì xuất hiện một người nam mặc áo xanh đến ngay bàn làm việc của phó trưởng côn an xã Võ minh Vũ ( 261 - 779 ) lục lọi giấy tờ, và tên đó chính là kẻ đã tham gia bắt bớ tôi vào đồn ngày 30/06/2016. Tôi đã chỉ thẳng mặt và nói "cái anh này hôm bữa bắt em.!" Thì tên côn an đã "bênh vực" rằng đây chỉ là người dân bình thường... đủ để thấy cách làm việc và ăn nói của những tên côn an nói chung rồi nhé... Nhé...
Ơ đậu mẹ, dân bình thường mà vào được bàn làm việc của côn an rồi lục lọi giấy tờ trong Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phú Xuân à hả phó trưởng côn an xã Võ Minh Vũ?????
Trời cũng thương đã để cho tôi quay lại được cảnh này. Nick facebook này của tôi cũng đã được vài anh chàng an ninh đẹp trai theo dõi thì tôi cũng chẳng ngại gì mà đăng lên để cho các anh xem rằng tôi sẽ quậy tới bến để đòi được tài sản của tôi.
Khi bắt người hay tiếp dân thì các anh không cho dân quay phim chụp hình thậm chí các anh dùng vũ lực để xoá clip và hình ảnh, sau đó có người tố cáo các anh như tôi thì các anh đòi đưa ra bằng chứng, chẳng khác nào các anh đang tự vả vào cái bản mặt mình...
Các anh làm việc gian dối, bao che cho nhau, thậm chí tên Võ Minh Vũ đã có những hành động không tôn trọng dân. Tôi quay clip này lại để có bằng chứng rõ ràng rằng các anh đối với dân như cỏ như rác, thái độ không hợp tác.
Trong 6 điều bác hồ dạy côn an nhân dân , mấy điều khác tôi chẳng cần nhớ , chỉ nhớ điều 4 đối với nhân dân thì các anh phải kính trọng lễ phép..
Clip cuối cùng các bạn sẽ được thấy cái sự "KÍNH TRỌNG , LỄ PHÉP" của tên côn an Võ minh Vũ đối với dân như thế nào..!!!
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=910124&stc=1&d=1468419360
BysbJ4eUdLw&feature=youtu.be
Video tường thuật lại việc chị Trương Tuệ Minh và anh Trần Tử Long tới đồn công an đòi lại những đồ đã bị tên công an tên 'Nghĩa' cướp hôm ngày 30.6.2016
Video trên cho thấy sự lúng túng của những người được cho là "phục vụ nhân dân" trước những câu chất vấn của chị Minh và anh Long, đồng thời cũng thể hiện thái độ mất lịch sự, thiếu tôn trọng dân của những tay công an này.
Trong video cũng xuất hiện cả tên an ninh mật vụ- người đã bắt chị vào đồn hôm ngày 30.6.2016
Trong quá trình làm việc, thì xuất hiện một người nam mặc áo xanh đến ngay bàn làm việc của phó trưởng côn an xã Võ minh Vũ ( 261 - 779 ) lục lọi giấy tờ, và tên đó chính là kẻ đã tham gia bắt bớ chị Trương Tuệ Minh vào đồn ngày 30/06/2016.
Chị đã chỉ thẳng mặt và nói "cái anh này hôm bữa bắt em.!" nhưng tên côn an đã "bênh vực" và cho rằng đây chỉ là người dân bình thường...
Cuối clip, không cãi lại được với dân, tên an ninh tên Vũ không thèm bắt tay dân.
*
Trương Tuệ Minh - Có 1 chi tiết nhỏ là khi chúng tôi vừa bước vào cổng uỷ ban xã Phú Xuân thì tên Nghĩa ( lúc ấy đang giải quyết giấy tờ cho 1 người dân ) vừa quay ra nhìn thấy tôi đã vội lẻn ra ngoài, anh Trần Tử Long lấy điện thoại ra gọi hơn 20 cuộc mà tên côn an Nghĩa vẫn không nghe máy.
Chúng tôi đến liên hệ trực ban thì viên côn an trực ban đã không hợp tác.
Buồn cười thay cho cái câu "Do Dân và Vì Dân". Tôi thấy các anh đang NGỒI TRÊN ĐẦU DÂN thì có!
Trong quá trình làm việc với chúng tôi thì xuất hiện một người nam mặc áo xanh đến ngay bàn làm việc của phó trưởng côn an xã Võ minh Vũ ( 261 - 779 ) lục lọi giấy tờ, và tên đó chính là kẻ đã tham gia bắt bớ tôi vào đồn ngày 30/06/2016. Tôi đã chỉ thẳng mặt và nói "cái anh này hôm bữa bắt em.!" Thì tên côn an đã "bênh vực" rằng đây chỉ là người dân bình thường... đủ để thấy cách làm việc và ăn nói của những tên côn an nói chung rồi nhé... Nhé...
Ơ đậu mẹ, dân bình thường mà vào được bàn làm việc của côn an rồi lục lọi giấy tờ trong Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phú Xuân à hả phó trưởng côn an xã Võ Minh Vũ?????
Trời cũng thương đã để cho tôi quay lại được cảnh này. Nick facebook này của tôi cũng đã được vài anh chàng an ninh đẹp trai theo dõi thì tôi cũng chẳng ngại gì mà đăng lên để cho các anh xem rằng tôi sẽ quậy tới bến để đòi được tài sản của tôi.
Khi bắt người hay tiếp dân thì các anh không cho dân quay phim chụp hình thậm chí các anh dùng vũ lực để xoá clip và hình ảnh, sau đó có người tố cáo các anh như tôi thì các anh đòi đưa ra bằng chứng, chẳng khác nào các anh đang tự vả vào cái bản mặt mình...
Các anh làm việc gian dối, bao che cho nhau, thậm chí tên Võ Minh Vũ đã có những hành động không tôn trọng dân. Tôi quay clip này lại để có bằng chứng rõ ràng rằng các anh đối với dân như cỏ như rác, thái độ không hợp tác.
Trong 6 điều bác hồ dạy côn an nhân dân , mấy điều khác tôi chẳng cần nhớ , chỉ nhớ điều 4 đối với nhân dân thì các anh phải kính trọng lễ phép..
Clip cuối cùng các bạn sẽ được thấy cái sự "KÍNH TRỌNG , LỄ PHÉP" của tên côn an Võ minh Vũ đối với dân như thế nào..!!!