Romano
07-15-2016, 10:41
VBF-Vừa qua người dân tại Hải Dương bất ngờ phát hiện ra 1 xác chết dưới 1 trạm bơm.Nạn nhân được xác định là nữ giới tuổi còn tẻ và có nhiều hình xăm trên người.Một nhân viên ở trạm bơm Cầu Sộp trong ca làm việc đã phát hiện ra một thi thể phụ nữ với nhiều hình xăm trên người.
Theo nguồn tin từ CSĐT tỉnh Hải Dương cho biết vào hồi 13h ngày 11/7, người dân địa phương phát hiện một thi thể phụ nữ chết dưới sông ở khu vực gần trạm bơm Cầu Sộp- xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.Nhận được tin báo, công an huyện Bình Giang lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa xác nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi. Nạn nhân mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, mặc quần cộc, đeo một ba lô màu đen, trên người có nhiều hình xăm. Kiểm tra ba lô thấy có một chứng minh thư nhân dân mang tên Lê Thị Bích Ngọc và một số tư trang cá nhân.
Trao đổi với nhóm PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó trưởng công an huyện Bình Giang cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an huyện đã tiến hành xác minh để làm rõ sự việc. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Bích Ngọc (SN 1995, quê quán: xã Bảo Yên- huyện Yên Lập- Tỉnh Phú Thọ). Hiện nay, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại: Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang.
Qua khám nghiệm tử thi về sơ bộ xác định nhạn nhân bị tử vong do bị ngạt nước, không có các dấu hiệu tác động ngoại lực. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh điều tra, làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của chị Ngọc”.
Trao đổi với PV, anh Lê Duy Thắng - chồng nạn nhân Ngọc cho biết: “Vợ tôi vốn nổi tiếng là người bơi giỏi. Một số người dân ở gần khu vực cho biết, vào đêm hôm trước khi phát hiện thi thể của Ngọc họ có nhìn thấy Ngọc mâu thuẫn với một người đàn ông ở trên đường thuộc địa phận xã Trương Liệt”.
Được biết, chị Ngọc kết hôn với anh Lê Duy Thắng vào năm 2014 tuy nhiên do không hòa hợp nên hai người đã ly thân từ đầu năm 2016. Chị Ngọc chuyển đến chung sống với một người đàn ông tên Phạm Đình Tám (trú tại Ngọc Mai, Quán Gỏi, Bình Giang).
Đêm hôm xảy ra sự việc, chị Ngọc xin phép mẹ anh Tám về quê ở Phú Thọ vài ngày. Tuy nhiên, lúc đó đã khoảng ngoài 22h đêm nên không càn xe khách nữa. Vì ngại mẹ anh Tám nên chị Ngọc không quay lại nhà mà gọi cho anh Tám đến đón.
Vì bận việc nên anh Tám gọi điện cho bạn là Hà Việt Hùng (SN 1991) nhờ đến chở chị Ngọc đến nhà nghỉ Bình Minh, thuộc khu đô thị Phía Tây, xã Trung Liệt, huyện Bình Giang nghỉ ngơi để sáng hôm sau bắt xe về Phú Thọ.
Khoảng 00h30 ngày 11/7, chị Ngọc bất ngờ trả phòng và đi bộ ra hướng trạm bơm Cầu Sộp. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện ra thi thể của chị Ngọc ở dưới cửa số 9 của trạm bơm.
Theo nguồn tin từ CSĐT tỉnh Hải Dương cho biết vào hồi 13h ngày 11/7, người dân địa phương phát hiện một thi thể phụ nữ chết dưới sông ở khu vực gần trạm bơm Cầu Sộp- xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.Nhận được tin báo, công an huyện Bình Giang lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa xác nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi. Nạn nhân mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, mặc quần cộc, đeo một ba lô màu đen, trên người có nhiều hình xăm. Kiểm tra ba lô thấy có một chứng minh thư nhân dân mang tên Lê Thị Bích Ngọc và một số tư trang cá nhân.
Trao đổi với nhóm PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó trưởng công an huyện Bình Giang cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an huyện đã tiến hành xác minh để làm rõ sự việc. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Bích Ngọc (SN 1995, quê quán: xã Bảo Yên- huyện Yên Lập- Tỉnh Phú Thọ). Hiện nay, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại: Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang.
Qua khám nghiệm tử thi về sơ bộ xác định nhạn nhân bị tử vong do bị ngạt nước, không có các dấu hiệu tác động ngoại lực. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh điều tra, làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của chị Ngọc”.
Trao đổi với PV, anh Lê Duy Thắng - chồng nạn nhân Ngọc cho biết: “Vợ tôi vốn nổi tiếng là người bơi giỏi. Một số người dân ở gần khu vực cho biết, vào đêm hôm trước khi phát hiện thi thể của Ngọc họ có nhìn thấy Ngọc mâu thuẫn với một người đàn ông ở trên đường thuộc địa phận xã Trương Liệt”.
Được biết, chị Ngọc kết hôn với anh Lê Duy Thắng vào năm 2014 tuy nhiên do không hòa hợp nên hai người đã ly thân từ đầu năm 2016. Chị Ngọc chuyển đến chung sống với một người đàn ông tên Phạm Đình Tám (trú tại Ngọc Mai, Quán Gỏi, Bình Giang).
Đêm hôm xảy ra sự việc, chị Ngọc xin phép mẹ anh Tám về quê ở Phú Thọ vài ngày. Tuy nhiên, lúc đó đã khoảng ngoài 22h đêm nên không càn xe khách nữa. Vì ngại mẹ anh Tám nên chị Ngọc không quay lại nhà mà gọi cho anh Tám đến đón.
Vì bận việc nên anh Tám gọi điện cho bạn là Hà Việt Hùng (SN 1991) nhờ đến chở chị Ngọc đến nhà nghỉ Bình Minh, thuộc khu đô thị Phía Tây, xã Trung Liệt, huyện Bình Giang nghỉ ngơi để sáng hôm sau bắt xe về Phú Thọ.
Khoảng 00h30 ngày 11/7, chị Ngọc bất ngờ trả phòng và đi bộ ra hướng trạm bơm Cầu Sộp. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện ra thi thể của chị Ngọc ở dưới cửa số 9 của trạm bơm.