Log in

View Full Version : Xót xa cảnh em bé nằm gục bên con búp bê không ...chết


Romano
07-20-2016, 00:32
VBF-Có thể nói vụ khủng bố bằng xe tải tại Pháp vừa qua khiến gần 100 người thiệt mạng đã như là 1 vết thương khó lành. Nhưng hình ảnh thi thể 1 em bé nằm cạnh 1 con búp bê đã cho thấy 1 nước Pháp luôn mạnh mẽ không thể khiến họ khiếp sợ trước bất cứ hành động tội ác nào.Hình ảnh con búp bê nằm bên cạnh túi đựng thi thể một em bé trong vụ khủng bố kinh hoàng tại thành phố Nice (Pháp) thật sự gây rỉ máu cho hàng triệu trái tim.
Giết người đã là một tội ác, giết hại trẻ em thì chắc chắn là tận cùng của tội ác. Chẳng có lý do gì có thể đem ra để bào chữa cho hành động hèn hạ, đáng ghê tởm đó. Hình ảnh thương tâm kia không thể gieo rắc sự sợ hãi trong dân chúng, mà trái lại còn khiến nước Pháp nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung mạnh mẽ hơn để đấu tranh chống lại những hành vi vô nhân tính.

Nhưng, hãy nhớ rằng trước khi những em bé ở Nice thiệt mạng, đã có hàng ngàn trẻ em ở Syria, Lybia, Palestine, Liban, Iraq, Afghanistan, ... cũng đã mất. Chết vì bom đạn chiến tranh, chết vì thảm họa trong lúc di cư hỗn loạn hay chết vì khủng bố đều là những nỗi đau, sự mất mát to lớn của đất nước. Hình ảnh những người đàn ông Syria miệng cầu xin Thượng đế, tay đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm con cái của mình chắc rằng cũng ám ảnh và đớn đau không kém gì thảm kịch ở Nice.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=912846&stc=1&d=1468974511
Bức ảnh lay động trái tim hàng triệu người trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nice (Pháp). Ảnh: Reuters.

Ai đã tước đi mạng sống của những đứa trẻ, ai đã tách các em ra khỏi những con búp bê, những quả bóng, những món đồ chơi? Chính những cuộc chiến phi nghĩa đã làm điều đó. Tham vọng thống trị, phản kháng của nhiều người đã đẩy nhân loại rơi vào vòng xoáy bất tận những nỗi đau, sự hy sinh, mất mát. Bạo lực đáp trả bạo lực, bom đạn trả bằng bom đạn, máu trả bằng máu, liên miên tiếp diễn không biết lúc nào dừng.

Ngày xảy ra vụ khủng bố, khi nhìn thấy hình ảnh con búp bê không “chết”, nó vẫn nguyên vẹn và không hề bị chiếc xe tải điên loạn kia nghiền nát, nhiều người đã cho rằng đó sẽ là dấu hiệu cho một nước Pháp không bị đè bẹp, khuất phục và rồi chắc chắn họ sẽ đứng lên.

Tôi rất mong rằng nước Pháp sẽ đứng lên, cũng như tất cả những con người còn lương tri trên thế giới này cũng sẽ đứng lên, nhưng không phải để trả thù, mà sẽ cùng nhau đẩy lùi chiến tranh và nói không với bạo lực.

Một thiên thần nhỏ vừa lên thiên đàng, tôi nghĩ em sẽ an bình nơi đó, nhưng trẻ con thì cần không gian, mà trên thiên đàng ấy giờ đây chắc có lẽ đã quá chật chội rồi. Vậy nên, cầu xin loài người đừng gửi thêm một đứa trẻ nào lên đó nữa.