june04
07-30-2016, 01:39
Một cặp vợ chồng nông dân già người Trung Quốc gieo trồng dưa hấu và khi thu hoạch đã ngã ngửa vì kết quả không như mình mong muốn. Những quả dưa của họ có màu vàng nhạt, hạt màu xanh, ăn không ngon và đặc biệt là đập hoặc rơi không bị vỡ mà còn nảy như bóng bông.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=916988&stc=1&d=1469842704
Theo mạng tin News.China, vợ chồng ông Cung, bà Vương đều đã 60 tuổi và có kinh nghiệm trồng dưa hấu hơn 30 năm qua. Gia đình họ sống ở Tương Dương, Hồ Bắc. Giống dưa kỳ lạ trên lần đầu tiên xuất hiện trong mùa thu hoạch năm nay.
Ông Cung và bà Vương ra sức dùng tay bửa một quả dưa nhưng không được
Bà Vương cho biết, con gái bà làm việc ở Bắc Kinh đã mang về một vài hạt dưa. Hai vợ chồng già đã trồng thử giống dưa này trong vườn, cùng với dưa hấu thông thường mà nhà vẫn hay trồng. Kết quả thu hoạch đợt dưa lạ này được hơn 500kg.
Quả nặng nhất chừng gần 5kg, quả nhỏ thì trên 2kg. Nhìn vẻ ngoài, số dưa lạ trông giống như loại dưa hấu bình thường, nhưng theo lời bà Vương, “trong khi dưa hấu địa phương đã chín từ sớm, thì số dưa đó lớn cũng cỡ vậy mà trông chả rõ chín hay chưa”.
Đặt cạnh dưa hấu thông thường thì quả dưa lạ trông thực sự khác biệt
Vài ngày trước, ông Cung lấy thử vài quả xem đã chín chưa. Ai ngờ, quả dưa rơi từ cao xuống đất chẳng hề vỡ, mà còn nảy tưng tưng. Ông liền dùng dao bổ ra, ăn chả thấy vị ngọt gì cả. Bà Vương thử xào lên ăn thì thấy mùi vị giống như bí đao.
Hai vợ chồng già đã đem số dưa về nhà, không dám bán cho ai, báo trên cho biết thêm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=916988&stc=1&d=1469842704
Theo mạng tin News.China, vợ chồng ông Cung, bà Vương đều đã 60 tuổi và có kinh nghiệm trồng dưa hấu hơn 30 năm qua. Gia đình họ sống ở Tương Dương, Hồ Bắc. Giống dưa kỳ lạ trên lần đầu tiên xuất hiện trong mùa thu hoạch năm nay.
Ông Cung và bà Vương ra sức dùng tay bửa một quả dưa nhưng không được
Bà Vương cho biết, con gái bà làm việc ở Bắc Kinh đã mang về một vài hạt dưa. Hai vợ chồng già đã trồng thử giống dưa này trong vườn, cùng với dưa hấu thông thường mà nhà vẫn hay trồng. Kết quả thu hoạch đợt dưa lạ này được hơn 500kg.
Quả nặng nhất chừng gần 5kg, quả nhỏ thì trên 2kg. Nhìn vẻ ngoài, số dưa lạ trông giống như loại dưa hấu bình thường, nhưng theo lời bà Vương, “trong khi dưa hấu địa phương đã chín từ sớm, thì số dưa đó lớn cũng cỡ vậy mà trông chả rõ chín hay chưa”.
Đặt cạnh dưa hấu thông thường thì quả dưa lạ trông thực sự khác biệt
Vài ngày trước, ông Cung lấy thử vài quả xem đã chín chưa. Ai ngờ, quả dưa rơi từ cao xuống đất chẳng hề vỡ, mà còn nảy tưng tưng. Ông liền dùng dao bổ ra, ăn chả thấy vị ngọt gì cả. Bà Vương thử xào lên ăn thì thấy mùi vị giống như bí đao.
Hai vợ chồng già đã đem số dưa về nhà, không dám bán cho ai, báo trên cho biết thêm.