miro1510
07-30-2016, 15:10
Hình ảnh này của tổng thống Mỹ Obama đang được nhiều người quan tâm. Trong ảnh, vị tổng thống đã cúi đầu để một cậu bé 5 tuổi xoa đầu mình. Cùng xem nguyên nhân nào dẫn đến hành động kì lạ này nhé.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=917174&stc=1&d=1469891416
Cậu bé trong ảnh tên là Jacob Philadelphia - con trai một cựu lính thủy đánh bộ, trong lần cùng bố đến thăm Nhà Trắng vào tháng 5/2009, cậu đã yêu cầu người đàn ông quyền lực nhất thế giới cúi đầu cho mình được sờ vào tóc. Khoảnh khắc đặc biệt đó đã khiến bà Michelle và bản thân vị tổng thống vô cùng bất ngờ và họ đã ghi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Khi ông bố đề nghị cùng được chụp hình với tổng thống, cậu con trai bất ngờ lên tiếng: "Cháu muốn biết tóc cháu có giống với tóc ông không?", nhỏ đến mức ngài đã bảo cậu bé nhắc lại lần nữa, khi đã nghe rõ, ông Obama trả lời: "Sao cháu không tự mình sờ thử nhỉ?". Rồi ông cúi thấp đầu xuống về phíaJacob, thấy cậu bé ngập ngừng, tổng thống nói tiếp:"Cậu bé, thử sờ đi nào!". Và cậu bé bắt đầu chạm tay vào tóc ngài tổng thống, ông hỏi: "Cháu thấy sao?". Jacob liền trả lời: "Cháu thấy cũng giống nhau ạ".
Khoảnh khắc ấy ngay lập tức đã được nhiếp ảnh gia Nhà Trắng ghi lại và hiện đang được treo giữ tại khu vực cánh Tây (West Wing). Trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ (DNC), bà Michellenói rằng điều này thể hiện vai trò của tổng thống và bà đối với thể hệ trẻ nước Mỹ. Bức ảnh sẽ trở thành một minh chứng rõ ràng rằng ông Obama vẫn luôn quan tâm và dành nhiều sự ủng hộ cho người dân, đặc biệt là trẻ em.
Đệ nhất phu nhân cũng nói thêm rằng: "Với mỗi lời chúng tôi nói, những hành động mà chúng tôi làm, chúng tôi luôn biết con cái mình vẫn đang dõi theo. Chúng tôi cũng không khác gì các bậc cha mẹ khác, sẽ trở thành một tấm gương tốt cho các con của mình. Thành thật mà nói, tôi và Barack đã cảm thấy rất khó khăn trong việc tiếp nhận công việc với cương vị Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Bời vì chúng tôi luôn nhận thức được lời nói và hành động của cả hai sẽ có một ảnh hưởng nhất định, không chỉ riêng với những đứa con của mình, mà là trẻ em trên khắp đất nước này. Những đứa trẻ đã nhìn thấy chúng tôi qua màn ảnh TV hay trong các bài báo, những cô cậu bé giống như cậu bé ngước nhìn chồng tôi với đôi mắt ngây thơ, đầy hi vọng mà hỏi: 'Có phải tóc cháu cũng giống như tóc của ông không?'".
Nhiệm kì 8 năm của vị tổng thống "chạm đến trái tim" cả thế giới dù đã kết thúc. Tuy nhiên, những câu chuyện đời thường xoay quanh nhân vật này khiến người ta không khỏi khâm phục và cảm động, hình ảnh một vị tổng thống giản dị với nụ cười tươi gần gũi sẽ không bao giờ mờ đi trong lòng mọi người. Bức ảnh này rồi sẽ trở thành một trong những di sản "đi vào lòng người" tại Nhà Trắng của vị tổng thống da màu vĩ đại.
VietBF © Sưu Tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=917174&stc=1&d=1469891416
Cậu bé trong ảnh tên là Jacob Philadelphia - con trai một cựu lính thủy đánh bộ, trong lần cùng bố đến thăm Nhà Trắng vào tháng 5/2009, cậu đã yêu cầu người đàn ông quyền lực nhất thế giới cúi đầu cho mình được sờ vào tóc. Khoảnh khắc đặc biệt đó đã khiến bà Michelle và bản thân vị tổng thống vô cùng bất ngờ và họ đã ghi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Khi ông bố đề nghị cùng được chụp hình với tổng thống, cậu con trai bất ngờ lên tiếng: "Cháu muốn biết tóc cháu có giống với tóc ông không?", nhỏ đến mức ngài đã bảo cậu bé nhắc lại lần nữa, khi đã nghe rõ, ông Obama trả lời: "Sao cháu không tự mình sờ thử nhỉ?". Rồi ông cúi thấp đầu xuống về phíaJacob, thấy cậu bé ngập ngừng, tổng thống nói tiếp:"Cậu bé, thử sờ đi nào!". Và cậu bé bắt đầu chạm tay vào tóc ngài tổng thống, ông hỏi: "Cháu thấy sao?". Jacob liền trả lời: "Cháu thấy cũng giống nhau ạ".
Khoảnh khắc ấy ngay lập tức đã được nhiếp ảnh gia Nhà Trắng ghi lại và hiện đang được treo giữ tại khu vực cánh Tây (West Wing). Trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ (DNC), bà Michellenói rằng điều này thể hiện vai trò của tổng thống và bà đối với thể hệ trẻ nước Mỹ. Bức ảnh sẽ trở thành một minh chứng rõ ràng rằng ông Obama vẫn luôn quan tâm và dành nhiều sự ủng hộ cho người dân, đặc biệt là trẻ em.
Đệ nhất phu nhân cũng nói thêm rằng: "Với mỗi lời chúng tôi nói, những hành động mà chúng tôi làm, chúng tôi luôn biết con cái mình vẫn đang dõi theo. Chúng tôi cũng không khác gì các bậc cha mẹ khác, sẽ trở thành một tấm gương tốt cho các con của mình. Thành thật mà nói, tôi và Barack đã cảm thấy rất khó khăn trong việc tiếp nhận công việc với cương vị Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Bời vì chúng tôi luôn nhận thức được lời nói và hành động của cả hai sẽ có một ảnh hưởng nhất định, không chỉ riêng với những đứa con của mình, mà là trẻ em trên khắp đất nước này. Những đứa trẻ đã nhìn thấy chúng tôi qua màn ảnh TV hay trong các bài báo, những cô cậu bé giống như cậu bé ngước nhìn chồng tôi với đôi mắt ngây thơ, đầy hi vọng mà hỏi: 'Có phải tóc cháu cũng giống như tóc của ông không?'".
Nhiệm kì 8 năm của vị tổng thống "chạm đến trái tim" cả thế giới dù đã kết thúc. Tuy nhiên, những câu chuyện đời thường xoay quanh nhân vật này khiến người ta không khỏi khâm phục và cảm động, hình ảnh một vị tổng thống giản dị với nụ cười tươi gần gũi sẽ không bao giờ mờ đi trong lòng mọi người. Bức ảnh này rồi sẽ trở thành một trong những di sản "đi vào lòng người" tại Nhà Trắng của vị tổng thống da màu vĩ đại.
VietBF © Sưu Tầm