VietBF
Page 2 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Sở Di Trú Mỹ áp dụng luật mới từ tháng 12/2016 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1027119)

phokhuya 11-27-2016 19:50

Quote:
Originally Posted by canhdieubay View Post
vo quoc tich gi re thui vay . luc moi vo quoc tich duc cach day 23 nam luc do phai tra het gan 2 thang luong khoang 3000 ngan dollars roi, bay gio cxhi co nhieu ma che macx nua


Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3101224)
whoa giàu quá ta, 23 năm trước làm được $1,500/tháng, bây giờ chắc $15,000/tháng, tiền để đâu cho hết? hahaha


Biết vậy lúc đó mình xù phái đoàn Mỹ đi qua Đức là bây giờ làm giàu rồi.
lol......

tctd 11-28-2016 00:39

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3101224)
whoa giàu quá ta, 23 năm trước làm được $1,500/tháng, bây giờ chắc $15,000/tháng, tiền để đâu cho hết? hahaha

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3101237)
Quote:
Originally Posted by canhdieubay View Post
vo quoc tich gi re thui vay . luc moi vo quoc tich duc cach day 23 nam luc do phai tra het gan 2 thang luong khoang 3000 ngan dollars roi, bay gio cxhi co nhieu ma che macx nua




Biết vậy lúc đó mình xù phái đoàn Mỹ đi qua Đức là bây giờ làm giàu rồi.
lol......

23 năm về truớc, mới qua chưa có kinh nghiệm mà làm $10/tháng thì quá nỗ .. chắc là tiền hồ rồi .. lúc đó tui biết chỉ có khoãng $3.75 thì có .. sau đó khoãng vài năm sau thì lên đuợc $4.50

tctd 11-28-2016 00:45

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3101193)
haha no, em vượt biên '80; ở đão 7 tháng mấy, qua tới Mẽo là '81, qua là học highschool liền

tui thì đi sau chú khoảng vài năm .. 88 sau khi gia đình tui vuợt biên bị mất hết ..

chú đi qua Mỹ mà học highschool bên đây mà tiếng việt xịn vậy thì cũng là super rồi, chứ lúc truớc thì tiếng việt của tui cũng như thịt ba rọi vậy ... hahahaha.. :hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy:

laughster 11-28-2016 01:36

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3101307)
23 năm về truớc, mới qua chưa có kinh nghiệm mà làm $10/tháng thì quá nỗ .. chắc là tiền hồ rồi .. lúc đó tui biết chỉ có khoãng $3.75 thì có .. sau đó khoãng vài năm sau thì lên đuợc $4.50

LMAO chả có nổ thì chả banh xác mình ên chứ từ Đức Cống tới Mỹ Tho chẳng chết tụi mình được, cho dù có là hạt nhân đi nữa hahahahah LMAO :hafppy::hafppy: dù sao cũng là người Việt, ở Vịt Nem hay ở nước ngoài cũng phải nổ chút chút chứ anh hahahaha

laughster 11-28-2016 02:48

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3101309)
tui thì đi sau chú khoảng vài năm .. 88 sau khi gia đình tui vuợt biên bị mất hết ..

chú đi qua Mỹ mà học highschool bên đây mà tiếng việt xịn vậy thì cũng là super rồi, chứ lúc truớc thì tiếng việt của tui cũng như thịt ba rọi vậy ... hahahaha.. :hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy:

bị mất hết có nghĩa là qua không được tới Mã Lai hay Thái đó hả anh? Nếu thật thì em xin thành thật chia buồn cùng anh :112::112: Vì 2 chử tự do mà có biết bao người đã phải bỏ tất cả để tìm :112:

Em học hết lớp 8 mới vượt biên rồi qua đây lên lớp 9 liền nên cũng còn nhỏ, lưỡi chưa bị cứng như ngừ lớn, hơn nữa, ngoại ngữ em bắt cũng nhanh; nếu qua vài năm sau nữa thì chắc phát âm sẽ không chuẩn bằng :eek:

tctd 11-28-2016 02:56

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3101343)
bị mất hết có nghĩa là qua không được tới Mã Lai hay Thái đó hả anh? Nếu thật thì em xin thành thật chia buồn cùng anh :112::112: Vì 2 chử tự do mà có biết bao người đã phải bỏ tất cả để tìm :112:

Em học hết lớp 8 mới vượt biên rồi qua đây lên lớp 9 liền nên cũng còn nhỏ, lưỡi chưa bị cứng như ngừ lớn, hơn nữa, ngoại ngữ em bắt cũng nhanh; nếu qua vài năm sau nữa thì chắc phát âm sẽ không chuẩn bằng :eek:

ừ!! lúc đó cũng buồn, nhưng biết sao bây giờ .. mỗi nguời một hoàn cảnh .. heheheh
nhung qua đến phils thì lúc đó cũng đã lớn rồi, tha hồ mà đi chọc ghẹo mấy em cô giáo phils cũng vui .. hahahaha

laughster 11-28-2016 03:37

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3101351)
ừ!! lúc đó cũng buồn, nhưng biết sao bây giờ .. mỗi nguời một hoàn cảnh .. heheheh
nhung qua đến phils thì lúc đó cũng đã lớn rồi, tha hồ mà đi chọc ghẹo mấy em cô giáo phils cũng vui .. hahahaha

Em nói thiệt, hồi ở trên biển, ngay cái đêm mà gặp tàu nước ngoài cứu, nếu đêm đó mà bị cứu trể một vài tiếng, chắc cả đám đi đời, đêm đó có mưa bảo sóng gió kinh hồn luôn :( Trong khi nó đang kéo từng người lên nhớ lại sóng nó nhồi và mưa thấy mà ớn mà nhầm lúc tối nữa, không thấy đường maman gì hết haha

Vậy anh vượt biên mình ên hả? :( :112: cũng gan liều tướng quân quá hén!

tctd 11-28-2016 17:03

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3101370)
Em nói thiệt, hồi ở trên biển, ngay cái đêm mà gặp tàu nước ngoài cứu, nếu đêm đó mà bị cứu trể một vài tiếng, chắc cả đám đi đời, đêm đó có mưa bảo sóng gió kinh hồn luôn :( Trong khi nó đang kéo từng người lên nhớ lại sóng nó nhồi và mưa thấy mà ớn mà nhầm lúc tối nữa, không thấy đường maman gì hết haha

Vậy anh vượt biên mình ên hả? :( :112: cũng gan liều tướng quân quá hén!

hahaha!! đúng vậy vì 2 chữ tự do mà suýt chút xíu bỏ mạng rồi .. trể chút thôi thì laughster thành lobster rồi hả hahahaha.. không chừng bây giờ làm nguời kế nhiệm vua thủy tề cũng không chừng hahahaha..

tui đi ODP . vi lúc vuợt biên bằng thuyền không lọt .. sau đó thì liên hiệp quốc cấm không cho đi vuợt biên bằng thuyền nữa, cộng thêm hết tiền rồi .. vì bao nhiêu tiền chung cho tụi côn an tỉnh hết trơn .. nên tui có bà chị ở đây lâu năm bảo lãnh .. nhưng lúc đó thì phải qua phils ở 6 tháng mới đuợc đi .. hehehe

Diệt Chó Điên 11-29-2016 00:13

Quote:

Originally Posted by tctd (Post 3101658)
hahaha!! đúng vậy vì 2 chữ tự do mà suýt chút xíu bỏ mạng rồi .. trể chút thôi thì laughster thành lobster rồi hả hahahaha.. không chừng bây giờ làm nguời kế nhiệm vua thủy tề cũng không chừng hahahaha..

tui đi ODP . vi lúc vuợt biên bằng thuyền không lọt .. sau đó thì liên hiệp quốc cấm không cho đi vuợt biên bằng thuyền nữa, cộng thêm hết tiền rồi .. vì bao nhiêu tiền chung cho tụi côn an tỉnh hết trơn .. nên tui có bà chị ở đây lâu năm bảo lãnh .. nhưng lúc đó thì phải qua phils ở 6 tháng mới đuợc đi .. hehehe

:hafppy::hafppy::haf ppy:

qthinh 11-29-2016 02:50

đó là chưa tính cái khoảng biometric fee cho thi quốc tịch, hiện giờ là $85 đồng, không biết có tăng hay không. Cho dù lên $1000 đồng tui nghĩ cũng không có ai "thắc mắc" hết.

soft_c_hard 11-29-2016 15:35

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3101237)

Biết vậy lúc đó mình xù phái đoàn Mỹ đi qua Đức là bây giờ làm giàu rồi.
lol......

Qua Đức đi làm lảnh 1DM/giờ ? (tiền Mark trước 2002 = 0.5€) :nana::nana::nana:
2016, vài nghề còn lảnh 3.5€/giờ ($3.7) thay vì 8.6€ >>> 15% dân đức lảnh dưới $650 :112:

https://translate.google.fr/translat...htm&edit-text=

phokhuya 11-29-2016 15:40

Quote:

Originally Posted by soft_c_hard (Post 3102115)
Qua Đức đi làm lảnh 1DM/giờ ? (tiền Mark trước 2002 = 0.5€) :nana::nana::nana:
2016, vài nghề còn lảnh 3.5€/giờ ($3.7) thay vì 8.6€ >>> 15% dân đức lảnh dưới $650 :112:

https://translate.google.fr/translat...htm&edit-text=

Như vậy mình chọn Mỹ là đúng nhất
lol....
:hafppy::hafppy::haf ppy:

soft_c_hard 11-29-2016 15:53

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3102121)
Như vậy mình chọn Mỹ là đúng nhất
lol....
:hafppy::hafppy::haf ppy:

Nếu còn luyến tiếc thì qua Austria.

Có loại job 1 €uro (tăng 200% so với 1DM)

http://www.dailysabah.com/europe/201...s-for-migrants



http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1480434732

phokhuya 11-29-2016 15:59

Quote:

Originally Posted by soft_c_hard (Post 3102137)
Nếu còn luyến tiếc thì qua Austria.

Có loại job 1 €uro (tăng 200% so với 1DM)

http://www.dailysabah.com/europe/201...s-for-migrants



http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1480434732


lol....

laughster 11-29-2016 18:37

Quote:

Originally Posted by soft_c_hard (Post 3102115)
Qua Đức đi làm lảnh 1DM/giờ ? (tiền Mark trước 2002 = 0.5€) :nana::nana::nana:
2016, vài nghề còn lảnh 3.5€/giờ ($3.7) thay vì 8.6€ >>> 15% dân đức lảnh dưới $650 :112:

https://translate.google.fr/translat...htm&edit-text=

Nếu vậy thì ông CDB 23 năm trước làm $1,500/tháng, giờ chắc đang làm triệu phú ở bên Đức, hahaha khâm phục :hafppy::hafppy:

oldretiresoon 12-04-2016 04:59

Quote:

Originally Posted by seaside230 (Post 3101138)
Năm 1975, minimum wage có 2.25 hay 2.50/ hr thoi, không còn nhớ rõ nữa rồi.


Năm 1975, minimum wage chính xác là $2.31/hr, xăng regular unleaded là $0.42/gal....tem gởi thư đi khắp nước Mỹ là $0.14...etc..
.

nhattran03 12-04-2016 13:56

Vậy là có phúc rồi than gì nửa lúc đó tôi làm thợ phụ cho ông bà già chỉ được ăn cơm và cuối tuần cho 1 đô ăn nhà hàng cao cấp mạch đá nồ là mừng lắm rùi.....

laughster 12-04-2016 14:16

Quote:

Originally Posted by nhattran03 (Post 3105055)
Vậy là có phúc rồi than gì nửa lúc đó tôi làm thợ phụ cho ông bà già chỉ được ăn cơm và cuối tuần cho 1 đô ăn nhà hàng cao cấp mạch đá nồ là mừng lắm rùi.....

awwww :112::112: làm cho người dưng mới không bị bóc lột bro ơi, làm cho ông bà già mình, bị bóc lột không cách gì khiếu nại hahahaha :handshake:


All times are GMT. The time now is 23:42.
Page 2 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05786 seconds with 9 queries