![]() |
Quote:
Người ta đã nói mà Đồng không tin Bây chừ chắc đã thất kinh Sư tử...xứ bắp thiệt kinh hơn người |
Quote:
Nắng anh đừng có tươi cười Tên anh cũng có trong này đó nha Kỳ này anh sẽ te tua Con gái xứ bắp hổng tha đâu à Nếu anh chịu khó cày bừa Làm năm sáu job chắc vừa đủ lo Tiền thì đủ trả, đắng đo làm gì Chỉ cần phụ bếp quán Ti Tiền lãi xí xóa... không gì phải lo.:hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Chạy chi mờ vội mờ vàng Dừng chân ghé lại quán hàng của Ti Vào đây Tí đãi no say Quán Tí cho thiếu mắc gì anh lo Tiền lời hổng có lãi to Anh Đồng cứ nhậu ... đừng lo tính gì Chỉ cần phụ bếp mờ thôi Tiền lời rẻ lắm...đừng suy nghĩ nhiều.:hafppy: |
Quote:
Để cho Đồng phải lo toan cuộc đời Đồng này chỉ biết ăn chơi Nợ như chúa chổm biết đời nào nên Cuộc đời sao có chuyện hên Có người cho ở lại kêu việc làm Thôi thì Đồng chẳng tham lam Chỉ xin phụ bếp cho nàng thôi nhe Không muốn mắc nợ kè kè Từ đây bỏ rượu bạn bè cũng thôi Quyết lòng chịu đấm ăn xôi Làm ăn tu tỉnh cho đời lên hương Đó nhé :) chỉ lo làm việc thôi..hổng có nợ Tí..gì nữa..hổng có làm ca đêm đâu..:eek: |
Quote:
Yêu anh thì nói láo Ghét anh thì nói xạo Thương anh thì nói dóc nhớ anh thì nói móc Giận anh thì muốn khóc Sao mà anh thấy “sóc” Có Bao nhiêu con cóc Nó cho lăn lông lóc Đừng có lơ mơ Nó đem đi chiên bơ :handshake::handshak e::hafppy::hafppy: |
Quote:
:):hafppy::hafppy:Nh ưng Nắng vẫn nhờ nói giùm như thế này : Tí ơi thương lấy Nắng này Còn em thuơng lấy nhà lầu xe hơi Nợ nhà Nắng trả một hơi Nợ non nợ nước để rồi tính sau Thương nhau xin chớ nghe đồn Ghét nhau xin chớ gọi phone quấy rầy Quen Tí nhờ chát on line Gặp Tí trên mạng một ngày mùa mưa Hỏi Tí: “bồ có hay chưa?” Tí liền đáp lại “em chưa có bồ” Nắng mừng, em nhỏ dại thơ Em sao vui tính thẫn thờ lòng anh Yêu em sao thấy cực nhanh Nên Nắng xin hỏi: “cho dòm web cam” Tí liền từ chối nói nhàm Rèng “Tí hổng có, sao mà cho anh?” :O Nắng liền nen nỉ dỗ dành “Yêu em nhiều quá, cho Nắng coi mà” Thế rồi Tí nói" Chút nha " Web cam Tí mở Nắng liền coi ngay Vừa coi đã vội tắt ngay Chuồn nhanh như gián, chạy ngay về nhà…… |
Quote:
|
Quote:
Năm bảy cái núi Đồng cũng leo qua Chỉ có cái lổ chân trâu mà Đồng ...bị sụp! :112: Thôi con ngừ có số Đồng ơi! :nana: |
Quote:
Tiền anh chẳng có mà lo nổi gì? Bằng không anh cứ ở lì Tí ơi thông cảm dầu gì cũng anh! Thôi giờ khỏi nói loanh quanh Cho anh thiếu nợ để dành trả sau Tâm ơi, nói phụ vô nào! Chừng nào xong chyện anh... bao một chầu :hafppy: Cái này là trả nợ Tâm đó nghen! :handshake: |
Quote:
|
Quote:
Thôi rồi đừng có dể ngươi Nắng nay đã hiểu, hổng cười Đồng đâu! Già rồi còn bị mắc câu Nắng giờ...tiểu Nắng, còn kia ...tiểu Đồng! Bây chừ phải chạy lòng vòng Dọn bàn, dọn ghế,.. dọn phòng cho cô....chủ! Lão Đồng tướng hãy còn...''đô'' Dọn bàn phần lão, phòng thì để...tui! :) :hafppy: Thiệt tình, số phận vậy rồi. Mong lão Đồng đừng cải nghen! |
Quote:
![]() |
Quote:
Dọn bàn phần lão, phòng thì để...tui! Tính tới rồi lại tính lui Dọn quán cũng nặng..để tui lo dùm Đồ đạc cũng rất um tùm Lão làm không khéo tùm lum bây giờ Tui dành cho lão bất ngờ Dọn phòng cô chủ đành... nhờ lão nghen! Nghe đồn cô chủ cổ khen Đồng là số...một chẳng xen ai vào. :) :hafppy: Thôi bi giờ như vậy đi, nghen lão Đồng. Mấy cái cực khổ thì tui hy sinh...nhường hết đó! :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Ngũ đêm không được ngũ ngày chẳng xong! Phận mình sao quá long đong Chạy bàn đã phán! đừng trông với chờ :mad: Cuộc đời hổng phải là mơ Bây giờ tui hiểu thì xơ xác rồi Đừng tin miệng lưỡi đầu môi Lầm cô chủ quán để rồi hại thân :rant: Lòng người mấy dễ đâu lần Tui đây đã hiểu làm thân...chạy bàn. :112: Âu cũng là cái số! xe hơi...còn có số mà! :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Nắng thích thì Nắng dọn phòng Giúp cho cô chủ hài lòng vui vui Bàn thì cứ để Đồng lo Nhớ dọn to lét thơm tho cho nàng :nana::hafppy::hafpp y: |
Quote:
Người ta có nói: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác...jop, nhưng chung một ngành! :hafppy: |
Than ôi!!
Ông tơ sao quá vô tình
Bà Nguyệt sao quá tuyệt tình với tôi Chỉ vì một chữ yêu thôi Sao ông lại phán tội tôi lưu đầy Trên trời cao tôi là vì sao xấu.....Dưới trần gian tôi là kẻ không may Trong cưộc sống tôi là kẻ bất hạnh.....Trên đường tình tôi là kẻ cô đơn Ở đời có chuyện vui vui Job ngon chọn lấy Job bèo cho tui Lúc nào tui phần xui Tình cũng chẳng có hên xui nỗi gì..:):):):hafppy::h afppy: |
All times are GMT. The time now is 23:40. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.