Việt Kiều Mỹ về nước bị mất giỏ xách hơn 220 triệu khi ôm người thân
1 Attachment(s)
Bà Việt Kiều Mỹ vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị mất trộm. Trong lúc ôm người thân ở sân bay, bà bị mất giỏ xách trị giá hơn 220 triệu đồng. Hiện bà đã đến đồn công an Sân bay Tân Sơn Nhất trình báo vụ việc.
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1564400889 Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra, xác minh tin báo của bà Linda Luom N. (SN 1977, Việt kiều Mỹ) về việc bị mất giỏ xách có tổng tài sản hơn 220 triệu đồng ở Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó, bà Linda Luom N. đến công an trình báo khi bà cùng mẹ ruột nhập cảnh vào Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có để một giỏ xách trên xe đẩy tay. Khi đẩy xe ra cửa số 8 ga quốc tế thì gặp người nhà ra đón. Bà Linda để xe đẩy bên cạnh, ôm người nhà khoảng 2 phút thì phát hiện bị mất giỏ xách. Bà khai rằng bên trong có 7.000 USD, 3 điện thoại cùng một số vàng nữ trang...với tổng tài sản hơn 220 triệu đồng. Sau đó bà Linda đến Đồn Công an Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trình báo vụ việc. Qua trích xuất camera, phát hiện lúc bà Linda đẩy xe đến cửa số 8 thì trên xe còn giỏ xách tuy nhiên khi bà đẩy xe ra chỗ người thân thì camera bị che khuất. Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần bảo vệ tài sản của mình cẩn thận trong lúc đưa đón người nhà ở sân bay, ga tàu, bến xe bởi vì kẻ gian sẽ lợi dụng lúc mọi người vui mừng hoặc lúc chia tay mà chiếm đoạt tài sản. |
....dành dụm.....đem tiền về cho việt cộng........
|
Cách đây 20 năm thì còn có thể tin, chứ VK ngày nay đâu có hớ hên như vậy !!!. Chắc 1 cách làm tiền VC hoặc bảo hiểm ở nước bà ta cư trú ....!!
|
ra den cua san bay la khong cho thang vc nao toi gan riu i di ma bi danh cap, ma gio toi vn vn chi cho mang 5000 dollars thoi
|
|
Quote:
Chỗ thân nhân tới đón, cũng là nơi kẻ gian giả làm người đón thân nhân, rà lượn xung quanh. Máy camera mà không chỉa vô đó soi cho kỹ thì chỉa đi đâu? Nhưng mấy anh chàng này canh góc máy kiểu gì mà lúc nào cũng có "blind spots" ở toàn là chỗ nhạy cảm. Bao nhiêu lần tui nghe tin có người mất đồ, nhưng máy đều bị che khuất. Còn những tên trộm này thì lại hơi rành "vùng bao phủ" của camera giống như có bản đồ vậy. Chúng nhìn lên những cái cục tròn đen thui từ trên cao, không thể nào tự vẽ bản đồ nổi. Không biết mánh mung kiểu gì đây... |
Quote:
Mang cả chục triệu về thì CSVN cũng "tiếp nhận đón chào" như thường, chui vô làm thủ tục cúng biếu. Chỉ là mang dưới $5000 thì khỏi cần khai báo trên giấy custom mà thôi. |
220 triệu là 1 bài học quý giá cho những người du khách đến Việt Nam mà nhất là Việt Kiều Mỹ...
Việt Kiều Mỹ cũng nên mang bài học từ Mỹ về Việt Nam khi bị mất đồ nên nhìn là người thân xung quanh mình trước rồi hãy nói đến thiên hạ lấy của mình... |
Quote:
|
Quote:
chẵng có ai chôm tiền đâu, về xứ Vẹm mà 7000 USD bỏ khơi khơi trong bóp????Nhiều khi có $100.00 bạc lẽ để dành qua cổng bọn VC ở TSN, bị mất bóp la làng cho ...sang |
Quote:
Em sẽ khai là mang vìa xây dựng đất nước :hafppy: :hafppy: :hafppy: |
bà này chắc về VN lần đầu .... chưa có kinh nguyệt, í quên kinh nghiệm .... mất 1, 2 lần thì biết thôi .... put all your eggs in one basket .....
|
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 18:03. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.