VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Kết quả ê chề đáng bẽ mặt 1 triệu phú giả đi ăn xin 3 ngày khi chê người vô gia cư lười biếng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1238642)

vuitoichat 04-21-2019 09:43

Kết quả ê chề đáng bẽ mặt 1 triệu phú giả đi ăn xin 3 ngày khi chê người vô gia cư lười biếng
 
3 Attachment(s)
Một chàng triệu phú Keiren đành phải ngậm ngùi thừa nhận quan điểm sai lầm của mình khi chê những người vô gia cư lười biếng, khiến thiếu ý chí, cho nên triệu phú tự giả đi ăn xin trong 3 ngày rồi nhận về kết quả ê chề đáng bẽ mặt, vì không như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự tính.

Keiren, 23 tuổi, là một triệu phú tự thân người Anh, có thu nhập 13.000 USD (hơn 300 triệu đồng) một ngày, sở hữu cơ ngơi khủng và một gia tài siêu xe đáng ngưỡng mộ.

Trước đây, anh cho rằng người vô gia cư là những người lười biếng, không có ý chí mới mãi mãi không thể thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.

Thay vì ngồi một chỗ ngửa tay xin tiền, người vô gia cư nên cố gắng hơn thì tương lai thậm chí còn có thể mua được nhà.

Để chứng minh quan điểm của mình, Keiren đã đồng ý tham gia chương trình thực tế "Rich Kids Go Homeless", tạm thời từ bỏ cuộc sống sang chảnh để trải nghiệm sống như một người vô gia cư thật sự trong vòng 3 ngày.
Khi chương trình bắt đầu ghi hình, Keiren đi đến đường Strand, thành phố Westminster, thủ đô London, giả làm người vô gia cư với một chiếc túi ngủ, áo gió và đôi vớ dày.

Chàng trai trẻ còn không quên mang theo một vài chiếc kính râm và dự định sẽ bán chúng để kiếm tiền. Keiren còn lo xa đến tận mùa mưa, anh sẽ chuyển sang kinh doanh dù.

Keiren còn chuẩn bị một tấm biển kèm dòng chữ: "Nếu bạn không có tiền lẻ, tôi vẫn sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện". Chàng rich kid tự tin anh có thể thuyết phục mọi người cho tiền mình.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như dự tính. Đoạn clip của chương trình ghi lại cảnh Keiren vất vả ngồi đếm từng đồng mình xin được từ người đi đường, tổng cộng chỉ vỏn vẹn khoảng 6,5 USD (hơn 150 nghìn đồng).

"Cảm giác như tôi đang bán đi toàn bộ cơ thể mình. Bạn phải chấp nhận bỏ qua lòng tự trọng của mình" - Keiren nói về trải nghiệm giả làm người ăn xin của mình.

Keiren xin được thức ăn nhưng dự định bán mắt kính không thành khiến anh cũng chẳng dám mơ đến một đĩa mỳ Ý yêu thích.
Không chỉ vậy, hàm răng xa xỉ từng tiêu tốn của Keiren hết 4.000 USD (hơn 93 triệu đồng) còn khiến anh gặp không ít rắc rối, đến nỗi suýt bị sát hại.

Theo The Sun đưa tin, một người vô gia cư đã nghi ngờ hàm răng đắt tiền của Keiren, khác biệt hoàn toàn đại đa số người vô gia cư.

Sau đó, một người đàn ông bị tâm thần khác tiến đến chất vấn Keiren: "Mày là ai mà có hàm răng đẹp vậy? Mày là cảnh sát à?

Tao chưa bao giờ nhìn thấy mày và tao là người đứng đầu ở đây. Tao sẽ giết mày". Tình hình khi đó vô cùng căng thẳng khiến Keiren thật lo lắng cho an nguy của mình và phải cầu cứu sự giúp đỡ của nhân viên ghi hình.

Kết thúc 3 ngày làm người vô gia cư giúp Keiren nhận ra nhiều điều, nhất là quan điểm sai lầm trước đó của anh.

Keiren hứa sẽ ủng hộ tiền và thức ăn dành cho cộng đồng người vô gia cư, đồng thời anh cũng khuyến khích con gái làm điều tương tự sau này khi đứa trẻ lớn lên.

nangsom 04-21-2019 11:30

Hãy bắt đầu bằng nghề xe ôm, hoặc bán chổi, như cán bộ Việt Cộng...

..Thì chắc sẽ mau có tiền hơn anh nhé!

wonderful 04-21-2019 12:26

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3630610)
Hãy bắt đầu bằng nghề xe ôm, hoặc bán chổi, như cán bộ Việt Cộng...

..Thì chắc sẽ mau có tiền hơn anh nhé!

Càng có tiền, có may mắn nên nghỉ đến người bất hạnh kém may hơn mình...đó là tôn chỉ đời mình và mình thấy mình gặp may mắn nhiều hơn... :eek: :eek:

nangsom 04-21-2019 12:33

Quote:

Originally Posted by wonderful (Post 3630631)
Càng có tiền, có may mắn nên nghỉ đến người bất hạnh kém may hơn mình...đó là tôn chỉ đời mình và mình thấy mình gặp may mắn nhiều hơn... :eek: :eek:

Có nghĩ là: cho đi không phải để giúp người khác, mà cho đi để mong nhận lại được...nhiều hơn, phải không bác? :hafppy:

wonderful 04-21-2019 12:54

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3630633)
Có nghĩ là: cho đi không phải để giúp người khác, mà cho đi để mong nhận lại được...nhiều hơn, phải không bác? :hafppy:

Cứ nghỉ đơn giản như vậy đi em dzai...cho trước đi rồi tính sau...vì sau lưng mình còn có Ông trời tính sổ cho mình..ví dụ anh ao ứơc có một em dzai ông trời cho thêm một em trai còn vỉ đại hơn...cái may mắn chẳng ai ngờ trước được..nhiều khi quá sức ngờ của mình... :eek:

Đôla Trăm 04-21-2019 13:01

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3630633)
Có nghĩ là: cho đi không phải để giúp người khác, mà cho đi để mong nhận lại được...nhiều hơn, phải không bác? :hafppy:

Cung Lê cùng đồng nghiệp không thích điều này ....:rolleyes::rolleyes:

canhdieubay 04-21-2019 16:05

muon mau giau thi buon ga mong do di

laughster 04-21-2019 16:47

Quote:

Originally Posted by canhdieubay (Post 3630752)
muon mau giau thi buon ga mong do di

Bên ấy bà tám tè làm ma cô tú bà cộng thêm nghề bán bao cao su dạo chắc giàu lắm há? hahhaha Tối ngày cứ nghĩ đến gà móng đỏ móng tím và bộ phân sinh dục, đọc mà thấy oải bà ghê hihi

The.Cuong 04-21-2019 18:51

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3630610)
Hãy bắt đầu bằng nghề xe ôm, hoặc bán chổi, như cán bộ Việt Cộng...

..Thì chắc sẽ mau có tiền hơn anh nhé!


Hầu hết những người ăn xin, họ nghèo tiền nhưng nhân cách họ có cái HÙNG là tự nhận sự thật mình thấp kém ăn xin xã hội. Còn cán bô VC thì gian khi làm giàu mà nói là nhờ nuôi HEO, về nhân cách thì HÈN khi đầu hàng trước giặc mà cứ nói là yêu nước, yêu Dân tộc như Bác !

Ho Chu Tiem 04-21-2019 19:07

đời là vậy mà, máy người giàu ngang xuơng (giàu bất ngờ, giàu nhờ gian, cha mẹ giàu sẳn) mấy người nầy đa số là NO GOOD vì họ đâu có biết cực khổ ra sao nên phần đông là khi người

duyle 04-22-2019 00:25

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3630922)
đời là vậy mà, máy người giàu ngang xuơng (giàu bất ngờ, giàu nhờ gian, cha mẹ giàu sẳn) mấy người nầy đa số là NO GOOD vì họ đâu có biết cực khổ ra sao nên phần đông là khi người

:eek::eek::eek::):):):)


All times are GMT. The time now is 14:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04747 seconds with 9 queries