Quote:
|
Quote:
|
anh Đồng và bé Bông
Bé Bông mới cưới nên khoản abc với chồng rất thắm thiết. Một buổi 2 vợ chồng đang abc trên gác thì có anh Mạnh đến chơi nhà. Mẹ Bé Bông ngồi ở dưới mới gọi vọng lên gác : " Con ơi anh Mạnh lên đấy". Bé bông nghe thấy thế bảo chồng: " Anh ơi, anh Mạnh lên" Chồng bé bông trả lời : "Ừ anh biết rồi!" - Anh ơi , anh Mạnh lên mà! - Anh biết rồi! - Nhưng mà anh Mạnh lên! - Khổ quá mạnh thế này chứ mạnh thế nào nữa ! |
Một người khai hoang đến thăm 1 trại thổ dân da đỏ để học cách trồng trọt của dân bản xứ. Suốt cả ngày các trai tráng da đỏ làm việc đào những dãy hố , cứ 1 hố nhỏ lại đến đến 1 hố to hơn 1 chút. Hố nhỏ họ bỏ hạt giống, hố to họ bỏ cá vụn làm phân bón. Tối đến khách được mời ngủ với 1 cô gái dễ thương của bộ lạc. Cứ mỗi lần anh ta ấn … anh ta vào da thit ấm áp của cô gái cô ta lại kêu Yahoo!!! Anh chàng thích thú với cảm giác đó và làm đi làm lại trò đó nhiều lần trong đêm. Sáng hôm sau anh ta trở lại cánh đồng, cứ mỗi khi anh ta bỏ 1 khúc cá vào 1 hố nhỏ thì 1 chiến binh da đỏ lại làm anh giật mình bằng tiếng hét Yahoo!!! Cười thích thú anh khai hoang hỏi : Chữ Yahoo nghĩa là gì vậy ? Người da đỏ nói : Nhầm lỗ!!!
|
CHỈ MỘT VIỆC...là như gà
Chủ quán điện cho Lão Đồng ghé quán uống cà phê, đợi lâu chủ quán mới tới nhà lão, vừa bước vào nhà chủ quán đã nói lớn: - Bác Đồng chưa xong à? Trước khi qua, tôi đã điện thoại cho anh biết mà đến giờ nầy thay đồ vẫn chưa xong. Lão bà chen vô: - Ảnh thì như vậy đó anh Ba ơi! Chuyện gì ảnh làm cũng lâu lơ lâu lắc, chỉ mỗi một việc tui muốn ảnh làm lâu một chút cho tui nhờ..... .....thì ảnh lại làm nhanh như gà. !!!!! |
Quote:
|
Có một lực sĩ mời bạn gái mình về nhà chơi. Về đến nhà, anh ta liền cởi áo, gồng lên và nói với cô bạn gái:
- Chổ này của anh phải chứa được tới 10 kg thuốc nổ đấy! Nói xong, anh ta liền cởi quần dài ra và nói tiếp: - Chổ này của anh có thể chứa được tới 20 kg thuốc nổ đấy! Khi anh cởi thứ cuối cùng thì cô gái chạy mất. Anh liền đuổi theo và hỏi: - Tại sao em lại bỏ chạy?? Mặt cô gái tái mét và sợ hải nói: - Người anh nhiều...thuốc nổ quá...mà...cái ngòi lại...ngắn tí thế kia, nếu tôi không chạy trước thì... tôi bị nổ banh xác mất! :6: |
Quote:
|
Quote:
|
Có 1 ông kia hay ngũ gật trong nhà thờ, mỗi lần ổng ngủ thì bà vợ lấy cây dù chọc vào người ông 1 cái
Hôm đó khi cha đạo giảng kinh, và hỏi giáo dân “Ai đã tạo dựng trời và đất trong 7 ngày” lúc đó ông này lại ngủ. Bà vợ thấy vậy nên chọc ông 1 cái, ỗng giật mình la lên “ôi chúa tôi” Cha rất hài lòng và tiếp tục giảng, đến 1 lúc cha lại hỏi “ai đã chịu đóng đinh trên thập giá, và sống lại sau 7 ngày” Bà vợ quay sang lại thấy ông ngủ, lại chọc thêm 1 phát, thế là ông la lên “ơi ;lạy chúa” Cha tiếp tục giảng, đến 1 lúc nữa, cha lại hỏi “sau khi sinh đứa con thứ 3, Eva đã nói gì với Adam” Bà vợ thấy ông cứ gật gật liên tục nên chọc ông 1 cái thật mạnh Lần này ông la lên “Lần sau mà chọc cây gậy đó vào người tôi nữa là tôi sẽ bẽ gãy nó đấy” |
1 Attachment(s)
ADAM & EVA:
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555641686 - Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nào phải không? - Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này. - Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàng thì lẩm bẩm. - Chàng hỏi: Em đang làm cái quái quỷ gì thế? - Tôi đang đếm xem anh có còn đủ xương sườn không. |
Quote:
anh Đồng mấy bữa rày đi không nỗi, sau khi anh Mạnh chờ hoài không được bỏ về thỉ anh Ấn và anh Sâu vô nhà, bà mẹ lại la anh Ấn , Sâu vô kìa Đồng, chị Bông lập lại anh Ấn, Sâu vô anh à! Anh Đồng hổn hển:-thôi tôi lạy cô thằng nào vô tui cũng lè lưỡi rồi!!!! |
Quote:
hôm nay không thấy anh đồng lên là hiểu rồi .. bác nào đi kiếm anh đồng coi .. hahahh:hafppy::hafppy: |
Câu cá lù đù
Có tiếng chuông điện thoại reo, vợ chủ quán bắt lên và nói chuyện, sau khi nói chuyện xong kêu chủ quán vô thỏ thẻ: - anh nhớ mấy tháng trước đóng của quán anh đi câu cá lù đù không? - nhớ chứ, cá đem về tươi ngon hết xẩy - đúng, có 1 con cá lù đù ngon mới kêu báo cho anh biết là có bầu mấy tháng rồi đó !!!!!! |
Quote:
|
Quote:
tui với bác + nangcuc và laodong cùng đi câu,,,,tui bị oan, vì con cá này có tới quán uống cà phê nên có số phone của quán mà.... |
1 Attachment(s)
Quote:
https://vietbf.com/forum/attachment....9&d=1555713193 |
1 Attachment(s)
tui nhớ hôm đi câu có 2 em này nè
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555714779 |
1 Attachment(s)
Xem Bói Nốt Ruồi Trên Ngực Đàn Ông, Cực Kỳ Chi Tiết Và Chính Xác, Tướng Số Tử Vi.
https://vietbf.com/forum/attachment....4&d=1555715984 |
Một đôi nam nữ đang nằm ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới 3h sáng bỗng nghe tiếng động lớn vang lên từ phía ngoài.
Người phụ nữ hoảng hốt nhảy ra khỏi giường và hét lớn với người đàn ông: -Chết rồi ! chồng em đấy. Thế là thật nhanh chóng người đàn ông nhãy ra khỏi giường trong trạng thái trần truồng như nhộng và nhảy ra khỏi cửa sổ như một người điên. Anh ta rơi bịch xuống mặt đất , chạy qua 1 bụi gai rồi lao nhanh về phía xe hơi của mình. Một lát sau anh ta quay trở lại phòng và la lên với người phụ nữ: - Tôi là chồng cô đây , đồ hư hỏng! Người phụ nữ hét lại: - Ờ thế sao anh lại bỏ chạy?..đồ lăng nhăng ! :hafppy: ST. |
All times are GMT. The time now is 19:23. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.