VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Vừa hay vừa đau (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1426972)

troopy 01-13-2021 13:57

Vừa hay vừa đau
 
1 Attachment(s)
Lãnh đạo cũ hết nhiệm kỳ, về vườn. Lãnh đạo mới lên kế nhiệm.
Buổi tiệc liên hoan chúc mừng lãnh đạo mới và đưa tiễn lãnh đạo cũ diễn ra long trọng và tưng bừng, các lãnh đạo ăn uống hết mình nên đều đã ngà ngà.
Lãnh đạo mới cầm ly rượu bước đến ngồi bên lãnh đạo cũ, rưng rưng nước mắt:
- Thưa anh, em và toàn thể ê kíp mới sẽ không bao giờ quên công lao của anh. Bản thân em từ 1 thằng bảo vệ chuyên ăn cắp vặt, đến khi chuyển sang làm hành chính thì tư túi, bị kỷ luật lên xuống nhiều lần, thế mà nhờ được anh che chở, bồi dưỡng, ngày hôm nay em có phúc phận kế nhiệm vị trí của anh để phát triển sự nghiệp chung, ân nghĩa của anh với em thật như trời cao đất dày.
Ngày mai anh đi rồi, em không thể không tạ lỗi với anh, thú thật là em và chị nhà đã thường xuyên làm chuyện ấy ở nhà riêng của anh và cả ở khách sạn trong nhiều năm qua.
Em biết em có lỗi với anh, nhưng em không có tội, vì chính chị nhà đã rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ, gạ gẫm em làm chuyện đó, em không có tội...
Lãnh đạo cũ từ từ mở mắt, uống cạn ly rượu mừng:
- Anh biết chú có lỗi nhưng không có tội, nhưng chú cũng chẳng có công. Chú biết không, chú được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công lao của vợ chú đấy, khoản này vợ chú hơn hẳn chị nhà...
- Hả!!!...
- À. Nói chú không có công cũng hơi oan cho chú. Đúng ra phải nói là chú có công nuôi nấng con anh hơn 2 chục năm rồi...

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1610546200

*VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 17:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03679 seconds with 9 queries