VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Video: Chú chó mải mê đuổi mèo hất đổ mâm cơm của chủ, sợ hãi trốn biệt trong phòng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1267463)

nguoiduatinabc 08-08-2019 08:31

Video: Chú chó mải mê đuổi mèo hất đổ mâm cơm của chủ, sợ hãi trốn biệt trong phòng
 
1 Attachment(s)
Người ta nói ghét nhau như chó mới mèo quả không sai. Chú chó nhìn thấy con mèo là đuổi, không ngờ vấp vào bàn hất đổ mâm cơm của chị chủ. Sau đó chú chó nhanh chân ba chân bốn cẳng chạy vào phòng trốn biệt.
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1565253093



Bất cứ ai nuôi chó mèo cũng đều thấu hiểu được nỗi khổ sở bất tận khi thú cưng của mình quậy phá. Nhẹ nhàng thì tè bậy, nặng hơn thì cắn hỏng đồ đạc, nặng nữa còn là cắn lẫn nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Theo đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh hiển thị thời gian khoảng 20h55 ngày 6/8/2019. Thời điểm này chú chó (màu đen) cùng chú mèo vàng đang mải mê đuổi bắt nhau. Đúng là ghét nhau thì như chó với mèo, 2 chú ta cứ vờn nhau suốt từ trong nhà ra ngoài sân, từ dưới sàn lên trên ghế mãi không chịu dừng lại.

Sau một hồi đuổi mèo chán chê ngoài sân, chú chó lại lao vào nhà và sự cố bắt đầu xảy ra từ đây. Do chạy quá nhanh và không thể phanh kịp, chú chó đã... phi thẳng vào mâm cơm mà chị chủ chủ bày giữa nhà, húc mâm cơm đổ tung toé dưới đất.

Sau cú va chạm làm bát đĩa đổ loảng xoảng, thức ăn bắn tung toé, chú chó ta ngay lập tức chạy vội vào phòng để lại chị chủ với gương mặt chán nản ngồi xuống thu dọn.

À còn mèo vàng, cũng đã mất hút từ lúc nào, nhất quyết không lộ diện chịu đựng sự tức giận của chị chủ.

Phạm Nga (SN 1996) - chủ của chú chó và chú mèo trong clip - cho biết, bạn mở 1 salon tóc tại Hà Nội, nuôi chú mèo vàng tên Miu đã hơn 1 năm. Chú chó đen thì mới được Nga đón về được khoảng 3 tháng, đặt tên là Fang.

Nga kể lại, khi chú chó Fang húc đổ mâm cơm ra giữa nhà thì tâm trạng của cô bạn đó là thực sự chán nản. Do mâm cơm đã bị đổ, Nga phải đi ra ngoài ăn tiệm. Dẫu lúc đó có rất tức Fang, tuy nhiên khi thấy chú ta sợ sệt trốn trong phòng thì Nga lại tha thứ ngay lập tức.

"Fang được 5 tháng tuổi, mình mới nhận nuôi nó khoảng 3 tháng thôi. Lúc đó nó va đổ mâm cơm xong thì chạy vào trong nhà, mình cũng không quan tâm nó luôn tại phải dọn dẹp, lau nhà. Xong vào xem nó như thế nào thì thấy nó nằm run sợ sệt nên lại dỗ xoa nó. Đi ăn cơm ngoài về thấy nó đỡ sợ thì lôi nó ra đi tắm cho nó" - Nga kể lại.

Phuoc63 08-08-2019 11:03

ko chạy nhanh thì bà cho vào nồi :)


All times are GMT. The time now is 16:42.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02604 seconds with 9 queries