VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   CÁI TÔI VÀ SỰ GIÀU NGHÈO (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1731215)

troopy 01-26-2023 00:36

CÁI TÔI VÀ SỰ GIÀU NGHÈO
 
1 Attachment(s)
Ngày nay, kinh tế xã hội ngày càng phát triển sự phân chia giai cấp giàu nghèo là điều kiện thuận lợi cho cái Tôi trong mỗi con người trỗi dậy. Nó len lách vào ngay cả gia đình người Việt Nam chúng ta như bóng ma bao trùm đen tối.
Cha mẹ nghèo thì con cái khởi nghiệp từ bàn tay trắng như nhau là lẽ dĩ nhiên. Nhưng rồi, sự khác biệt về vật chất, tinh thần, thái độ, tình cảm của từng thành viên dần thay đổi theo bước chuyển của thời gian.
Anh chị giàu khinh rẻ em út, em út khá khinh khi anh chị nghèo. Mỗi câu nói trong giao tiếp dần khô cứng, cộc cằn và sát thương cõi lòng nhau như vết dao chém. Nó có thể lành đi chăng nữa thì cũng thành vết sẹo thương đau. Tình cảm gia đình dần tách biệt, cách xa.
Những người giàu thì chỉ sợ bị tái nghèo, chẳng biết cưu mang, đùm bọc em út mà còn miệt thị khinh khi. Những kẻ nghèo thì khao khát làm giàu và bất chấp cả đạo lí, tình thâm. Nhiều vụ việc trong gia đình đau lòng diễn ra như cơm bữa. Vài tấc đất em có thể chém chết anh hay đốt nhà anh. Con đốt nhà mẹ, anh chị cũng chẳng tiếc thương máu mủ ruột rà cướp cửa nhà đẩy em út ra sống nơi đầu đường, xó chợ... cha mẹ thì bất lực nhìn con cái xâu xé nhau, huynh đệ tương tàn mà chỉ biết tuôn rơi nước mắt.
Hình như tất cả họ muốn đua chen nhau với xã hội với người thân để khảng định cái Tôi là cảnh giới tối cao của mình được quy đổi thành vật chất. Những kẻ giàu còn bày trò làm từ thiện để lấy le với đời trong khi con cháu họ đói cơm, thất học.
Tôi chứng kiến chuyện đắng cay trong xã hội cũng nhiều. Nhưng không thể phủ nhận cái xấu xa ngập tràn xã hội ngày càng phát triển.
Chẳng gì quý hơn tình thâm thủ túc. Hãy giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau cho nhau bằng tình thương và trách nhiệm. Sống chết vô thường. Đừng để khi trút hơi tàn mà xót xa, ân hận những ngày đã qua.Ta có mang được gì về thế giới bên kia đâu chứ! Nếu có mang xin hãy mang theo nụ cười mãn nguyện ở chốn trần gian này nhé!!!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 19:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03899 seconds with 9 queries