VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Thơ ca - Poetry (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=269)
-   -   Liên Khúc Thơ Vui (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225960)

cha12 ba 05-19-2019 05:37

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3651171)
Ông Đô la này hết tiền ổng mới ghé vào, có đô la là ổng đi theo...ai..mất biệt:handshake::handshake::hafppy::hafppy:

:hafppy::hafppy::hafppy:
đúng là lão đồng có con mắt sáng, bác Đô mà có đô sức mấy lãng vãng đứng nhìn....bác xơi tái phao câu ngay tại chỗ....hahahahha

laongoandong 05-20-2019 14:21

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3651508)
:hafppy::hafppy::hafppy:
đúng là lão đồng có con mắt sáng, bác Đô mà có đô sức mấy lãng vãng đứng nhìn....bác xơi tái phao câu ngay tại chỗ....hahahahha

Giảm hống đác bâu. Chừ giứ sao ngư ngỗn học.

Đôla Trăm 05-20-2019 17:14

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3651171)
Ông Đô la này hết tiền ổng mới ghé vào, có đô la là ổng đi theo...ai..mất biệt:handshake::handshake::hafppy::hafppy:

Thì khi tiền hết là tình chết ,mới lê lết vô đây than thở ,coi có ai giúp đỡ...chút tiền .Ai dè ...:o:o gặp toàn người đồng cảnh ngộ ...:handshake:

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3651508)
:hafppy::hafppy::hafppy:
đúng là lão đồng có con mắt sáng, bác Đô mà có đô sức mấy lãng vãng đứng nhìn....bác xơi tái phao câu ngay tại chỗ....hahahahha

Thì già rồi cổ ,cánh ,đầu còn răng nữa đâu mà gặm bác ơi...thôi thì...cứ phao câu cho nó dễ ... nuốt ..:hafppy::hafppy:
Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3652450)
Giảm hống đác bâu. Chừ giứ sao ngư ngỗn học.

Bác háng cũng rộng ,nho cũng thâm dữ nghen .Mình thích thơ cổ ,nhưng người ta thơ đường luật hay lắm nào là :
Xuân tàm đáo tử , ti phương tận
Lạp chúc thanh hôi ,lệ thủy can .
Hay như :
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy
Xạ huân vị độ tú phù dung .

Còn mình tuy háng cũng không hẹp ,nho cũng thuôc loại bầm ,dập nhưng hồi đó chỉ bắt chước me mé ,làm thơ đường thẻ ,đường cục ,đường tán thôi ...:hafppy::hafppy:

Thốc bùi mi

Kiều tâu xảng lá cởi bũng dzì
Ho nụm khùng soai dzì tớt tì
Lệm thai hịt mốt cơi chả rổ
Thà dzanh nơi máy khử nhô ri
Kểm đa thau đắt ngung dzùng bạng
Tắc chưởng thồi rôi xâm uống ty
Đờ nhức a bồng cài để lọn
Dzầu cô tấn bạm chể hằng chi ...:hafppy::hafppy:

nangsom 05-20-2019 20:21

Quote:

Originally Posted by Đôla Trăm (Post 3652573)
Thì khi tiền hết là tình chết ,mới lê lết vô đây than thở ,coi có ai giúp đỡ...chút tiền .Ai dè ...:o:o gặp toàn người đồng cảnh ngộ ...:handshake:



Thì già rồi cổ ,cánh ,đầu còn răng nữa đâu mà gặm bác ơi...thôi thì...cứ phao câu cho nó dễ ... nuốt ..:hafppy::hafppy:


Bác háng cũng rộng ,nho cũng thâm dữ nghen .Mình thích thơ cổ ,nhưng người ta thơ đường luật hay lắm nào là :
Xuân tàm đáo tử , ti phương tận
Lạp chúc thanh hôi ,lệ thủy can .
Hay như :
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy
Xạ huân vị độ tú phù dung .

Còn mình tuy háng cũng không hẹp ,nho cũng thuôc loại bầm ,dập nhưng hồi đó chỉ bắt chước me mé ,làm thơ đường thẻ ,đường cục ,đường tán thôi ...:hafppy::hafppy:

Thốc bùi mi

Kiều tâu xảng lá cởi bũng dzì
Ho nụm khùng soai dzì tớt tì
Lệm thai hịt mốt cơi chả rổ
Thà dzanh nơi máy khử nhô ri
Kểm đa thau đắt ngung dzùng bạng
Tắc chưởng thồi rôi xâm uống ty
Đờ nhức a bồng cài để lọn
Dzầu cô tấn bạm chể hằng chi ...:hafppy::hafppy:

Bác trâm làm thơ...mùi quá! :nana:
Cám ơn bác nhiều nghen! :hafppy:

laongoandong 05-20-2019 20:23

Quote:

Originally Posted by Đôla Trăm (Post 3652573)
Thì khi tiền hết là tình chết ,mới lê lết vô đây than thở ,coi có ai giúp đỡ...chút tiền .Ai dè ...:o:o gặp toàn người đồng cảnh ngộ ...:handshake:



Thì già rồi cổ ,cánh ,đầu còn răng nữa đâu mà gặm bác ơi...thôi thì...cứ phao câu cho nó dễ ... nuốt ..:hafppy::hafppy:


Bác háng cũng rộng ,nho cũng thâm dữ nghen .Mình thích thơ cổ ,nhưng người ta thơ đường luật hay lắm nào là :
Xuân tàm đáo tử , ti phương tận
Lạp chúc thanh hôi ,lệ thủy can .
Hay như :
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy
Xạ huân vị độ tú phù dung .

Còn mình tuy háng cũng không hẹp ,nho cũng thuôc loại bầm ,dập nhưng hồi đó chỉ bắt chước me mé ,làm thơ đường thẻ ,đường cục ,đường tán thôi ...:hafppy::hafppy:

Thốc bùi mi

Kiều tâu xảng lá cởi bũng dzì
Ho nụm khùng soai dzì tớt tì
Lệm thai hịt mốt cơi chả rổ
Thà dzanh nơi máy khử nhô ri
Kểm đa thau đắt ngung dzùng bạng
Tắc chưởng thồi rôi xâm uống ty
Đờ nhức a bồng cài để lọn
Dzầu cô tấn bạm chể hằng chi ...:hafppy::hafppy:

Mình thử dịch coi có được không hé:

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vi
Hôm nọ khoai sùng dợt tí ti
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Đức nhờ ông bà còn để lại
Có dầu tạm ban chẳng hề chi

Hổng biết có đúng không?

Hôm đó có một anh chàng gặp lại anh bạn thân từ bên Kamphuchia về nước chơi.
Hai người mới ra quán nhậu cho đã. Trên đường về nhà ..đi sâu vào con hẻm, đèn tắt tối thui. Chợt người bạn nói :
- Cừng choi, đực cáp trum tùm lây
Vừa say mà anh bạn lại xổ tiếng Miên ..cho nên chẳng cần tìm hiểu làm gì..mãi hôm sau mới phát giác...đi lau nhà cả buổi..:hafppy::hafppy:

Đôla Trăm 05-20-2019 22:08

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3652736)
Mình thử dịch coi có được không hé:

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vi
Hôm nọ khoai sùng dợt tí ti
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Đức nhờ ông bà còn để lại
Có dầu tạm ban chẳng hề chi

Hổng biết có đúng không?

Hôm đó có một anh chàng gặp lại anh bạn thân từ bên Kamphuchia về nước chơi.
Hai người mới ra quán nhậu cho đã. Trên đường về nhà ..đi sâu vào con hẻm, đèn tắt tối thui. Chợt người bạn nói :
- Cừng choi, đực cáp trum tùm lây
Vừa say mà anh bạn lại xổ tiếng Miên ..cho nên chẳng cần tìm hiểu làm gì..mãi hôm sau mới phát giác...đi lau nhà cả buổi..:hafppy::hafppy:

Bác dịch chỉ thiếu chút xíu thôi ...:):)

Bốc mùi thi

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vì
Hum nọ khoai sùng dzớt tì tì
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Thành dza nay mới khổ như ri
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Nhờ đức ông bà còn để lại
Dzô cầu tám bận chẳng hề chi ....:hafppy::hafppy:

cha12 ba 05-21-2019 03:09

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3652736)
Mình thử dịch coi có được không hé:

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vi
Hôm nọ khoai sùng dợt tí ti
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Đức nhờ ông bà còn để lại
Có dầu tạm ban chẳng hề chi

Hổng biết có đúng không?

Hôm đó có một anh chàng gặp lại anh bạn thân từ bên Kamphuchia về nước chơi.
Hai người mới ra quán nhậu cho đã. Trên đường về nhà ..đi sâu vào con hẻm, đèn tắt tối thui. Chợt người bạn nói :
- Cừng choi, đực cáp trum tùm lây
Vừa say mà anh bạn lại xổ tiếng Miên ..cho nên chẳng cần tìm hiểu làm gì..mãi hôm sau mới phát giác...đi lau nhà cả buổi..:hafppy::hafppy:

Quote:

Originally Posted by Đôla Trăm (Post 3652783)
Bác dịch chỉ thiếu chút xíu thôi ...:):)

Bốc mùi thi

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vì
Hum nọ khoai sùng dzớt tì tì
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Thành dza nay mới khổ như ri
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Nhờ đức ông bà còn để lại
Dzô cầu tám bận chẳng hề chi ....:hafppy::hafppy:

:hafppy::hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
tui bó tay với hai bác:):):):)

laughster 05-21-2019 03:26

Hahahaha 2 anh đô na trăm và LND tếu thật! hahaha LMAO!! good ones!

nangsom 05-21-2019 04:03

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3652963)
:hafppy::hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
tui bó tay với hai bác:):):):)

Tui đề nghị Thầy Ba mở quán mới, cho 2 cha nội này vô đó tâm sự được à.

Hai ông nói chuyện ăn ý với nhau quá! haha....:handshake: :hafppy:

hoanglan22 05-21-2019 04:21

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3652736)
Mình thử dịch coi có được không hé:

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vi
Hôm nọ khoai sùng dợt tí ti
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Đức nhờ ông bà còn để lại
Có dầu tạm ban chẳng hề chi

Hổng biết có đúng không?

Hôm đó có một anh chàng gặp lại anh bạn thân từ bên Kamphuchia về nước chơi.
Hai người mới ra quán nhậu cho đã. Trên đường về nhà ..đi sâu vào con hẻm, đèn tắt tối thui. Chợt người bạn nói :
- Cừng choi, đực cáp trum tùm lây
Vừa say mà anh bạn lại xổ tiếng Miên ..cho nên chẳng cần tìm hiểu làm gì..mãi hôm sau mới phát giác...đi lau nhà cả buổi..:hafppy::hafppy:

Quote:

Originally Posted by Đôla Trăm (Post 3652783)
Bác dịch chỉ thiếu chút xíu thôi ...:):)

Bốc mùi thi

Cầu tiêu xả láng cũng bởi vì
Hum nọ khoai sùng dzớt tì tì
Lại thêm hột mít chơi cả rổ
Thành dza nay mới khổ như ri
Cả đêm đau thắt ngang vùng bụng
Tưởng chắc thôi rồi xuống âm ty
Nhờ đức ông bà còn để lại
Dzô cầu tám bận chẳng hề chi ....:hafppy::hafppy:

Ngẩu hứng họa vần với 2 lão

Mắc dịch làm sao chắc cũng vì
Nhà em đã nướng nhị hay tì
Sức cầy năm phút kêu đèn đẹt
Hơi cấy vài giây rặn ra ri
Mỏi gối ngồi cầu chờ thuốc giúp
Chồn chân tê dại chắc xuống ty
Rồi yên hồi sức cho thong thả
Khỏe lại gò cương hổng có chi


All times are GMT. The time now is 06:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.07844 seconds with 9 queries