VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Thơ ca - Poetry (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=269)
-   -   Liên Khúc Thơ Vui (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225960)

laongoandong 05-21-2019 07:14

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3652980)
Hahahaha 2 anh đô na trăm và LND tếu thật! hahaha LMAO!! good ones!

Hi..hi..Lão bạn lúc nào cũng chả cười là gì..:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:

laongoandong 05-21-2019 07:25

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3653008)
Tui đề nghị Thầy Ba mở quán mới, cho 2 cha nội này vô đó tâm sự được à.

Hai ông nói chuyện ăn ý với nhau quá! haha....:handshake: :hafppy:

Tui xin can, mở nhiều quán quá chạy sô không kịp. Chỉ vài quán thôi mà đôi khi quên không vào. Vả lại tui với lão Đôna này có giao tình ngày xưa. Các bạn biết hông..Hồi sau 30/04/75 lão này đi buôn đô la , mình thì buôn tiền Hồ. Hai bên làm ăn với nhau..Không ngờ lão này phát hiện mình buôn bạc giả vì mình là thằng Ngụy làm sao có bạc của thằng hồ. Nên hai thằng choảng nhau. Nhờ choảng nhau nên biết nhau..thân nhau ..từ đó đến giờ chưa gặp lại nhau...Là như thế đó:):handshake::hafppy::hafppy:

laongoandong 05-21-2019 07:29

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3653023)
Ngẩu hứng họa vần với 2 lão

Mắc dịch làm sao chắc cũng vì
Nhà em đã nướng nhị hay tì
Sức cầy năm phút kêu đèn đẹt
Hơi cấy vài giây rặn ra ri
Mỏi gối ngồi cầu chờ thuốc giúp
Chồn chân tê dại chắc xuống ty
Rồi yên hồi sức cho thong thả
Khỏe lại gò cương hổng có chi

Chết tiệt đang ăn sáng..đọc thơ này phải bỏ bữa, rồi còn sặc cà phê chồn..
rồi đi lùi vào toa lét...ha..ha..hi..hi..lão HL hay..tâm phục...:):hafppy::hafppy:

betti 05-21-2019 15:33

Ước gì

Hoàng hôn dần xuống sau đồi
Đồng mang xị đế ra ngồi lai rai
Thẩn thờ nhớ bóng hình ai
Đến hôm nay nữa là mấy mươi ngày
Em xa biền biệt chân mây
Để anh thương nhớ đêm ngày buồn xo
Ngồi trong xó tối co ro
Thảm thương như một con cò té ao
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ Ngũ Đại Hồ nhiều nước ...khó bơi
Ở nơi xa lắc em nào có hay
Ước gì anh hoá làn mây
Bay về phương đó mình xây mộng vàng.http://i68.tinypic.com/2qavcso.gif


Cái này Tí đăng dùm nỗi lòng của anh Đồng..
:hafppy::hafppy:

laongoandong 05-21-2019 20:30

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3653299)
Ước gì

Hoàng hôn dần xuống sau đồi
Đồng mang xị đế ra ngồi lai rai
Thẩn thờ nhớ bóng hình ai
Đến hôm nay nữa là mấy mươi ngày
Em xa biền biệt chân mây
Để anh thương nhớ đêm ngày buồn xo
Ngồi trong xó tối co ro
Thảm thương như một con cò té ao
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ Ngũ Đại Hồ nhiều nước ...khó bơi
Ở nơi xa lắc em nào có hay
Ước gì anh hoá làn mây
Bay về phương đó mình xây mộng vàng.http://i68.tinypic.com/2qavcso.gif


Cái này Tí đăng dùm nỗi lòng của anh Đồng..
:hafppy::hafppy:

Cái này anh Đồng đăng giùm nỗi lòng của Bé Tí giận người yêu :112:

Ghét mặt anh nè có biết hông :eek:
Thế nhưng xao xuyến ở trong lòng
Đắn đo suy ngẫm nhiều khi tủi
Giận dỗi ghen hờn nghĩ viễn vong

Ghét mặt anh rồi chẳng nói ra:eek:
Tình yêu ngỡ thắm đượm say ngà
Ngờ đâu thoáng chốc dường tan rã
Chỉ mỗi riêng mình vẫn thiết tha

Đôla Trăm 05-25-2019 00:58

3 Attachment(s)
Quote:

Từ nàng khuất bóng phao câu
Xác xơ lông cánh ,nhói đau lòng mề .
Kể từ sau lần yêu lãng đó ,mình đã xuống tóc đi tu ...

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558745449

Cũng bởi tương tư mới nặng sầu
Tim gan tan nát tựa tương tàu
Người ta tương ngộ nên duyên phận
Còn mình tương phản phải xa nhau
Những tưởng đồng thanh cùng tương ứng
Ngờ đâu tương khắc để lòng đau
Tương chao cửa Phật quên tình hận
Tương phùng thôi nhé hẹn kiếp sau .

.... nhưng chắc chưa có duyên với cửa Phật ,nên lại phải lận đận với trần tục .

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558745449

Đường tương chao tàu hũ chưa quen
thêm trong tim mang nặng hình người
nên vẫn thường mộng mơ tưởng nhớ
Miệng nam mô lòng nghĩ bâng quơ
Sư ông hay ổng đuổi khỏi chùa
thành hôm lét te tua

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558745651

cha12 ba 05-25-2019 01:04

Quote:

Originally Posted by Đôla Trăm (Post 3655986)
Kể từ sau lần yêu lãng đó ,mình đã xuống tóc đi tu ...

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558745449

Cũng bởi tương tư mới nặng sầu
Tim gan tan nát tựa tương tàu
Người ta tương ngộ nên duyên phận
Còn mình tương phản phải xa nhau
Những tưởng đồng thanh cùng tương ứng
Ngờ đâu tương khắc để lòng đau
Tương chao cửa Phật quên tình hận
Tương phùng thôi nhé hẹn kiếp sau .

.... nhưng chắc chưa có duyên với cửa Phật ,nên lại phải lận đận với trần tục .

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558745449

Đường tương chao tàu hũ chưa quen
thêm trong tim mang nặng hình người
nên vẫn thường mộng mơ tưởng nhớ
Miệng nam mô lòng nghĩ bâng quơ
Sư ông hay ổng đuổi khỏi chùa
thành hôm lét te tua

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558745651

:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:
tui sặc chai bia với bác

Vo_Tam 05-27-2019 14:32

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3653508)
Cái này anh Đồng đăng giùm nỗi lòng của Bé Tí giận người yêu :112:

Ghét mặt anh nè có biết hông :eek:
Thế nhưng xao xuyến ở trong lòng
Đắn đo suy ngẫm nhiều khi tủi
Giận dỗi ghen hờn nghĩ viễn vong

Ghét mặt anh rồi chẳng nói ra:eek:
Tình yêu ngỡ thắm đượm say ngà
Ngờ đâu thoáng chốc dường tan rã
Chỉ mỗi riêng mình vẫn thiết tha

Nỗi lòng của anh Đồng với Tí.

Bé Tí xin đừng giận dỗi,
Hãy cho Đồng được nói một câu
Yêu Tí đành hẹn kiếp sau
Kiếp này Đồng đã điên đâu vì em.
http://i68.tinypic.com/2qavcso.gif

ps. Anh Đồng nói như vậy thì chắc Tí sẽ không ăn lời cắt cổ nưã đâu. http://i68.tinypic.com/2qavcso.gif

laongoandong 05-27-2019 14:40

Quote:

Originally Posted by Vo_Tam (Post 3657689)
Nỗi lòng của anh Đồng với Tí.

Bé Tí xin đừng giận dỗi,
Hãy cho Đồng được nói một câu
Yêu Tí đành hẹn kiếp sau
Kiếp này Đồng đã điên đâu vì em.
http://i68.tinypic.com/2qavcso.gif

ps. Anh Đồng nói như vậy thì chắc Tí sẽ không ăn lời cắt cổ nưã đâu. http://i68.tinypic.com/2qavcso.gif

Thà bị ăn lời cắt cổ chứ iêu thì sợ lém lém..Tâm đừng xúi bậy nhe

betti 05-28-2019 00:54

Em con gái không hiền, không chảnh
Anh đừng hòng ranh mảnh chọc trêu
Nếu không hồn phách lạc xiêu
Bầm dập thể xác anh tiêu tán đường.

Ps... cái này gửi những anh nào đang thiếu nợ Tí hen.:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 13:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.07601 seconds with 9 queries