VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Vô cùng thương tiếc tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1318134)

troopy 02-20-2020 10:40

Vô cùng thương tiếc tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng
 
3 Attachment(s)
Chiều nay 20/2, lễ tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng diễn ra tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng qua đời thương tâm vì bị anh vợ sát hại.

Chị Hoàng Yến - vợ cố nghệ sĩ - cùng ba con gái túc trực bên linh cữu ở nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, chiều 20/2. Trước giờ làm lễ, chị lặng nhìn di ảnh chồng, khóc. Đến giờ chị vẫn chưa tin được tai ương đột ngột xảy ra với gia đình. Con gái đầu Vũ Hoàng Bảo Hân, 16 tuổi, nhớ bố: "Bố em hiền lắm. Bình thường bố rất chiều chúng em. Năm sinh nhật lớp tám, em ước một cái giá sách, bố mua gỗ về đóng đến hai giờ sáng mới xong. Giờ cứ nhìn giá sách là thấy bố. Em không biết gia đình thiếu vắng bố sẽ ra sao".

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1582195174
Ca sĩ Vũ Mạnh Dũng nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú tháng 8 năm ngoái. Tấm bằng được người thân đặt trước di ảnh anh trong lễ tang chiều 20/2. Ảnh: Giang Huy.

Bảo Hân nói từ khi xảy ra sự việc, mẹ cô vẫn bình tĩnh lo liệu mọi việc trong gia đình, thi thoảng lại thất thần rồi khóc. Bà nội cô liên tục ngất. Con trai cả của bà đã qua đời vì tai nạn, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là con thứ - trụ cột gia đình. Ngoài Bảo Hân, vợ chồng nghệ sĩ còn con gái Vũ Hoàng Bảo Châu (12 tuổi), Vũ Hoàng Bảo Anh (sáu tuổi), con trai út Vũ Bảo Lâm (bốn tháng tuổi).

Khi còn sống, nghệ sĩ luôn đồng hành con trong các sự kiện, dấu mốc cuộc sống. Con gái nghệ sĩ nhớ: "Tối nào bố cũng về ăn cơm rồi mới đi diễn. Đó là lúc chúng em kể cho bố nghe mọi việc trong ngày, buồn thì bố an ủi, vui sẽ chúc mừng, nếu có thành tích tốt bố sẽ thưởng. Có điều gì cần thiết bố hướng dẫn hết sức có thể. Bố yêu bọn em lắm". Cố nghệ sĩ truyền cho con tình yêu âm nhạc. Anh hướng con gái đầu học guitar, bé thứ hai đang theo học piano ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1582195174
Chị Hoàng Yến (phải) - vợ nghệ sĩ - giữ bình tĩnh, cùng các con và người nhà lo hậu sự cho chồng. Ảnh: Giang Huy.

Bảo Hân kể buổi tối định mệnh của gia đình: "Bác trai sống cùng ông bà ngoại ở nhà bên cạnh. Thi thoảng bác sang quấy rối, đập phá đồ đạc nhưng bố mẹ vẫn nhẹ nhàng nói chuyện. Có lần bác gây sự nhưng bằng tay không nên bố vẫn khống chế được. Hôm đó, mọi người cũng nghĩ sự việc như mọi khi cho đến lúc ngọn lửa bùng lên". Theo Công an quận Hoàn Kiếm, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi) bị anh vợ - Dương Quang Bình (43 tuổi), có biểu hiện "ngáo đá" - đột nhập vào nhà đe dọa và đâm chết tối 18/2.

Lễ viếng diễn ra trong nền nhạc bài Largo al factotum, trích vở Il barbiere di Siviglia (Người thợ cạo thành Sevilla của Gioachino Rossini) do cố nghệ sĩ thể hiện. Nhiều đồng nghiệp cho biết nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng tài năng, hiền lành.

Phó giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - Phan Mạnh Đức - đọc điếu văn: "Cả cuộc đời anh gắn liền nghệ thuật Opera với nhiều vai diễn chính... Vũ Mạnh Dũng là người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực, là người bạn, người anh thẳng thắn chân tình. Nghĩ về anh, chúng tôi khâm phục nghệ sĩ tài năng, tâm hồn trong sáng. Anh ra đi bỏ lại trách nhiệm với vợ con và bao đam mê nghệ thuật còn dang dở".

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Việt Nam - nói: "Mạnh Dũng được xem là hiện tượng bởi anh còn trẻ, giọng nam trung nhưng xuống được trầm và lên được cao, chuyên môn tiếp cận được tất cả thể loại âm nhạc. Đa dạng, đa phong cách nhưng cái nào cũng làm tới, hát không chỉ đúng mà còn hay. Nỗi đau này không chỉ của gia đình mà còn của nền nghệ thuật Việt Nam".

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1582195174
Nghệ sĩ Nhân Dân Quang Thọ bên linh cữu Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: Giang Huy.

Ca sĩ Trọng Tấn nhận xét đồng nghiệp có chất giọng Baritone trời cho kết hợp học hành bài bản, linh hoạt trên sân khấu. Trọng Tấn nói: "Mọi người cứ nghĩ hiền lành khó nhập vai, nhưng Dũng chứng minh anh có thể làm tốt. Anh diễn xuất, đơn ca, tham gia nhiều buổi hòa nhạc và luôn làm tròn vai của mình".

Sau lễ truy điệu, gia đình, bạn bè đi một vòng quanh linh cữu, khi nhạc bài Largo al factotum qua giọng hát cố nghệ sĩ lại vang lên. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ (Nghĩa trang Văn Điển) - cũng là nơi anh an nghỉ.

Nhiều đồng nghiệp thương hoàn cảnh của vợ con cố nghệ sĩ. Chị Trần Ly Ly - giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - kêu gọi đồng nghiệp quyên góp: "Chúng tôi muốn san sẻ yêu thương để gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn này". Sau lễ tang, Nhà hát lên kế hoạch hỗ trợ các con nghệ sĩ lâu dài. Ca sĩ Thanh Lam dự định tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ.

Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, là soloist (nghệ sĩ solo), Phó trưởng đoàn Ca kịch, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh cộng tác giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hồi tháng 8/2019. Vũ Mạnh Dũng được khán giả biết tới qua nhiều ca khúc Tình ca (Hoàng Việt), Bài ca xây dựng (Hoàng Vân), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh)... Anh đóng chính trong The Magic flute, Cosi fan tutte của W.A.Mozart, Porgy and Bess của Gershwin, La Boheme của Puccini...

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 05:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02904 seconds with 9 queries