VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Đứa trẻ bị thả trôi sông ai cũng trơ mắt nhìn, 1 người lao xuống cứu và cái kết nhiều người mơ ước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1478475)

Cupcake01 06-19-2021 02:28

Đứa trẻ bị thả trôi sông ai cũng trơ mắt nhìn, 1 người lao xuống cứu và cái kết nhiều người mơ ước
 
2 Attachment(s)
Ở hiền gặp lành, người tốt cuối cùng đều sẽ được đền đáp.

Ngày 14/6 vừa qua, một người đàn ông trong lúc chèo thuyền trên sông Hằng khi đến khu vực thuộc thành phố Ghazipur, phía bắc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ thì bất ngờ phát hiện một chiếc hộp gỗ đang trôi trên sông. Sự việc đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

"Khi tôi đang chèo thuyền trên sông thì bỗng nghe thấy một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Nhìn quanh lại chẳng thấy đứa trẻ nào. Và khi đang tưởng là bản thân nghe nhầm thì bất ngờ tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ được trang trí bắt mắt với hình ảnh thần Vishnu và thần Durga đang trôi trên sông", Gullu Chaudhary – người đàn ông trong câu chuyện trên chia sẻ.

Mang theo nghi hoặc, Chaudhary liền chèo thuyền đến bên cạnh rồi từ từ đẩy chiếc hộp vào bờ. Trước sự chứng kiến của một số người dân có mặt ở đó, Chaudhary mở chiếc hộp ra và đúng như những gì anh dự đoán, bên trong chiếc hộp là đứa trẻ sơ sinh đang được bọc trong một tấm khăn màu đỏ.

Anh chia sẻ: "Đây là một đứa bé gái vừa mới sinh chẳng được bao lâu, khoảng chừng 21 ngày tuổi. Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi bế đứa bé đang khóc ra khỏi hộp dỗ dành rồi nhờ người gọi điện báo cảnh sát."

Bên trong chiếc hộp còn có một lá số tử vi ghi rõ ngày tháng năm sinh và tên của đứa bé. Theo đó, đứa bé gái này được gia đình đặt tên là Ganga, trong tiếng Hindi nó có nghĩa là sông Hằng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1624069708
Đứa trẻ sơ sinh 21 ngày tuổi được bọc trong vải đỏ kèm theo một lá số tử vi ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh.

Các nhà điều tra vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ việc này nhưng rất có thể đứa bé này lại là một nạn nhân nữa của tư tưởng trọng nam kinh nữ đã tồn tại từ lâu đời ở Ấn Độ. Theo đó, những đứa bé gái bị xem là gánh nặng tài chính, đặc biệt là đối với các gia đình nghèo, nơi mà các cơ hội giáo dục và việc làm đều bị hạn chế.

Ấn Độ từ lâu cũng là quốc gia là có tỉ lệ giết trẻ sơ sinh nữ thuộc hàng cao nhất thế giới. Sự tiến bộ của công nghệ siêu âm khiến cho tình trạng phá thai trước khi sinh nếu cái thai là nữ tăng cao nhưng tình trạng vứt bỏ con gái sau khi sinh cũng không phải là hiếm.

Theo truyền thông đưa tin, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh có mặt đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra. Tình trạng hiện tại của cô bé khá ổn định. Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc đứa trẻ. Sau khi xuất viện, rất có thể bé sẽ được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Cùng với hành động đầy nhân đạo của mình Chaudhary sẽ được chính quyền tặng thưởng một ngôi nhà và nhận thêm một số lợi ích khác từ chính quyền địa phương. Bộ trưởng Yogi Adityanath nói với báo giới rằng Chaudhary xứng đáng được tặng thưởng và trở thành tấm gương nhân đạo để mọi người noi theo.

Theo Chaudhary tiết lộ tại thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người trên bờ đều nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhưng không một ai có bất cứ hành động nào để cứu giúp. "Tôi đã lập tức lao đến cạnh chiếc hộp sau khi nghe được tiếng khóc. Khi chiếc hộp được mở ra, tôi thật sự đã cứu được một đứa trẻ", Chaudhary nói.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 03:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03104 seconds with 9 queries