VietBF
Page 3 of 31 12 3 456713 Last »

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Member News | Tin thành viên (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=189)
-   -   Truyện Vui Collection (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1230110)

nangsom 03-24-2019 00:43

Quote:

Originally Posted by laongoandong (Post 3613093)
Kha kha, Ta từ trên núi Tà Lơn xuống đây, con mạnh dan đặt quẻ đi. Ta xủ quẻ cho con....
Vì con đẹp trai và con lại tuổi mèo..nên số con sẽ lận đận vì gái úi cha ::(

Số con vất vả tình duyên
Bao nhiêu cô gái liên miên thiệt thòi
Thân con như cá thòi lòi
Trồi lên thụt xuống chết toi cái..cùi

Con nhỏ hàng xóm của con tuổi con chuột. Nó bé tí ti, nó ăn bao nhiêu cũng không lớn nổi. Mỗi lần gặp con, nó rất thích con nhưng nó sợ cầm tinh của con nên nó vừa thích vừa sợ..và chạy đụng bể đồ đạc,ồn ào..Lá số cho biết là chuyện này trước sau gì cũng rùm beng. Con thử đến cuối làng nhờ lão bói mù Hai hòn cúng sao giải hạn cho con thử xem. Thôi ta biến...:nana::nana::nana:

Con cám ơn lão ND!
Con chỉ sợ Ông bói mù Hai Hòn nói: Năm nay tuổi con xấu, thôi để con chuột ổng ''quản lý'' cho, thì kẹt con quá!
Con nghĩ ổng sẽ ''rô ti'' con chuột của con thôi, thầy ạ! :nana: :hafppy:

hoanglan22 03-24-2019 01:37

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3613101)
Con cám ơn lão ND!
Con chỉ sợ Ông bói mù Hai Hòn nói: Năm nay tuổi con xấu, thôi để con chuột ổng ''quản lý'' cho, thì kẹt con quá!
Con nghĩ ổng sẽ ''rô ti'' con chuột của con thôi, thầy ạ! :nana: :hafppy:

Ối giời ơi !!! lão mù chì biết sờ mó mà bấm cái quẻ thôi , bấm tuổi tí tay lão run bần bật đổ cả mồ hôi :hafppy::hafppy::hafppy:

laongoandong 03-24-2019 11:23

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3613101)
Con cám ơn lão ND!
Con chỉ sợ Ông bói mù Hai Hòn nói: Năm nay tuổi con xấu, thôi để con chuột ổng ''quản lý'' cho, thì kẹt con quá!
Con nghĩ ổng sẽ ''rô ti'' con chuột của con thôi, thầy ạ! :nana: :hafppy:

Con đừng lo ta đã dấu cái mu rùa của lão rồi lão không còn cái mu nào nữa để cò phép bắt con chuột xạ của con. Thôi nhé ta thăng đây

laongoandong 03-24-2019 11:54

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3612828)
Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão NGOAN ĐỒNG mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói:
– Ai có ý kiến gì cứ nói.
Tim phát biểu: Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.
– Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi
– Các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
– Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát:
– Thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào:
– Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553353168

Thế rối cuộc họp tiếp tục .
Thằng tim có ý kiến: Xin lên trên huyện vô tiệm thuốc tây của lão wonderful mua thuốc Vi a ga còn nếu nó đòi toa bác sỉ thì tới nhờ lão y tá NS lo cũng được , Thằng gan thêm vào : Còn nếu không thì lên chợ tới quán con nhỏ Ti tí gì đó mua một xị rượu thuốc Minh mạng hoặc là Cắc kè hay loại bổ dương của dê hay ngầu pín hay. ..Hải mã gì đó. Nên nhớ con nhỏ này chuyên buôn rượu lậu cuốc lủi gì đó. Cẩn thận nhé. Mồm mép nó dẽo lắm Uống chừng 1 xị là ép phê liền. Thằng thận vổ tay hoan hô : Ông mà hoạt động trở lại thì bọn tôi cũng được nhờ. Vừa lúc đó có tiếng bà chủ vọng vào : Được ta chấp nhận. Cả phòng họp thở phào. Lúc đó nghe tiếng động ở dưới bàn lục đục hai ba tiếng hình như có tiếng thở phào. Thôi thì còn nước còn tát. Tát được ngày nào hay ngày nấy

laongoandong 03-24-2019 12:12

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3612849)
Ý trời, trong 12 con giáp không có con nào hạp với Tí hết. Tiếc quá vậy mà còn định xem quẻ Tình duyên đầu năm.:runawayel7::runawayel7::flowertq4:

Tí ui! Có ông thầy trên núi Cấm ổng bảo số của Tí phải ở độc thân cho liền ông họ ngắm thôi hình như mạng này có tên là Cấm sờ vào hiện vật. Ổng còn nói theo sách cổ Hy lạp Bé Tí mặc dầu tuổi sư tử nhưng lại thêm cốt con nhím nữa . Ổng xem quẻ cho anh NS đúng lắm đó

hoanglan22 03-24-2019 14:01

Trước và sau
 
Trước ngày cưới
Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu!
Nàng : Anh có muốn em ra đi không?
chàng :Không! đừng có nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc!
Nàng : Anh có yêu em không?
Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng khôngđủ!
Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không?
Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!
Nàng : Anh có muốn hôn em không?
Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội.
Nàng : Anh có đánh em không?
Chàng : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!
Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?
Chàng : ừ!
Nàng : Anh yêu!


Vài năm sau… Xin đọc ngược lại từ dưới lên.

laongoandong 03-25-2019 09:40

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3613127)
Ối giời ơi !!! lão mù chì biết sờ mó mà bấm cái quẻ thôi , bấm tuổi tí tay lão run bần bật đổ cả mồ hôi :hafppy::hafppy::hafppy:

Lão này xủ quẻ, bấm độn đều phải sờ mu hết, càng bấm lão càng nói hăng. Cái mu của lão dùng bao nhiêu năm cũ rồi. Ao hồ chung quanh làng này hiếm thấy có rùa :nana:

betti 03-26-2019 01:18

http://i67.tinypic.com/24bkytc.jpg

Tuyệt đối không chết vì tình


Cô gái hỏi chàng trai đang theo đuổi mình:

– Anh yêu em thật lòng chứ?

– Dĩ nhiên! – chàng trai quả quyết đáp – Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

– Thế anh có sẵn sàng chết vì em?

Chàng trai lắc đầu:

– Không!

– Tại sao chứ? – cô gái hết sức kinh ngạc.

– Vì tình yêu của anh là tình yêu bất diệt. Làm sao mà chết được chứ?

nangsom 03-26-2019 21:12

Nhầm!

Hai bác sỹ trẻ mới ra trường, đi xe lửa về quê. Xe lửa dừng ở một ga nọ.
Hai anh tranh thủ xuống xe đi lòng vòng cho giản gân cốt.

Bổng từ xa có một ông cụ đi tới, dáng vẻ rất khổ sở.
Hai anh nổi máu nghề nhiệp, thách nhau đoán xem ông cụ bị bệnh gì?

Một anh đoán cụ bị bệnh trĩ!!!!
Anh còn lại đoán cụ: Đau thần kinh tọa!!!

Hai anh cải nhau, ai cũng cho rằng mình đúng. Không ai nhịn ai. Họ bèn đi tới và hỏi cụ.
cụ nhìn hai anh, rồi lắc đầu nói:

- Anh nhầm rồi! :nana:

Anh kia nghe thế hí hững..., nhưng cụ quay sang bảo:

- Anh cũng nhầm! :6:

Hai chàng ngớ người ra... cụ ông nói tiếp:

Ngay chính tui cũng nhầm!... lúc đầu tôi tưởng chỉ đánh rắm, ai dè....:112:

betti 03-26-2019 23:32

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3614655)
Nhầm

Ngay chính tui cũng nhầm!... lúc đầu tôi tưởng chỉ đánh rắm, ai dè....:112:

Lol sao mà dữ vậy anh NS... ai dè ...te tua tơi tả luôn. :nonono2::bombvl9::hafppy:

betti 03-27-2019 03:31

Mít Ta...
 
Mít Ta..

Một bà già từ quê mới lên, đang đi thang máy trong tòa cao ốc để thăm con. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sực nức mùi nước hoa, bước vào.

Cô khinh khỉnh nhìn bà già từ đầu đến chân và nói bâng quơ rất "vu vơ"

-Chà-neo số 5, 100 đô một lọ 35ml đấy !

Thang máy chạy qua 3 tầng nữa thì dừng lại.

Bà già chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi đi, bà để lại một tiếng...."bủm", rồi quay lại nhìn cô gái và thủng thẳng:

- Mít đặc sàn, 10 nghìn 1 quả đấy !
:(:hafppy:

hoanglan22 03-27-2019 04:30

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by betti (Post 3614794)
Mít Ta..

Một bà già từ quê mới lên, đang đi thang máy trong tòa cao ốc để thăm con. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sực nức mùi nước hoa, bước vào.

Cô khinh khỉnh nhìn bà già từ đầu đến chân và nói bâng quơ rất "vu vơ"

-Chà-neo số 5, 100 đô một lọ 35ml đấy !

Thang máy chạy qua 3 tầng nữa thì dừng lại.

Bà già chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi đi, bà để lại một tiếng...."bủm", rồi quay lại nhìn cô gái và thủng thẳng:

- Mít đặc sàn, 10 nghìn 1 quả đấy !
:(:hafppy:

Cô ta vội vàng lấy bao ny lông bao trùm lại và vội vàng bước ra
-
Này bà bao ny lông đáng giá 20 nghìn đấy
-Cái gì 20 nghìn ??? nói quá Tầm bậy tầm bạ
-Cô ta mở bao đưa ngay vào mũi bà ta ...Bom khinh khí cầu ...
- Bà lão té xỉu ...
Bất chợt LND đi ngang qua thấy thế anh hùng cứu mỹ nhân
- LND đè bà xuống dùng hô hấp nhân tạo
-Lão vừa kề miệng và nói ..lạ chửa bà chưa chết sao miệng thúi thế
-Bà lão bật người dậy cho một cái tát vào LND
- Già mắc dịch sao đè tui hôn vậy ???
LND oan thị kính ...mếu máo không nên lời https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553661686

nangsom 03-27-2019 05:28

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3614709)
Lol sao mà dữ vậy anh NS... ai dè ...te tua tơi tả luôn. :nonono2::bombvl9::hafppy:

Trục trặc kỷ thuật!

Trong cuộc sống có những lúc bị ''tay nạn nghề nghiệp'' gì đó, người đối diện và chính mình cũng không nghĩ sẽ xãy ra. :112:
Đời trớ trêu thay! :6:

laongoandong 03-27-2019 14:38

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3614832)
Cô ta vội vàng lấy bao ny lông bao trùm lại và vội vàng bước ra
-
Này bà bao ny lông đáng giá 20 nghìn đấy
-Cái gì 20 nghìn ??? nói quá Tầm bậy tầm bạ
-Cô ta mở bao đưa ngay vào mũi bà ta ...Bom khinh khí cầu ...
- Bà lão té xỉu ...
Bất chợt LND đi ngang qua thấy thế anh hùng cứu mỹ nhân
- LND đè bà xuống dùng hô hấp nhân tạo
-Lão vừa kề miệng và nói ..lạ chửa bà chưa chết sao miệng thúi thế
-Bà lão bật người dậy cho một cái tát vào LND
- Già mắc dịch sao đè tui hôn vậy ???
LND oan thị kính ...mếu máo không nên lời https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553661686

Ông sẽ cho biết tay con nòng nọc:mad::mad:

laongoandong 03-27-2019 14:55

Nữa đêm có tên trộm lẻn vào nhà ông thầy bói ở xóm trên. Ông này nổi danh keo kiệt và kín đáo lắm. Tạm dấu tên vì kể ra đây là bị tội nói xấu chánh quyên.
Tên trộm tìm mãi chẳng thấy gì để lấy lúc ấy lại đang đói bụng. Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe nói:
- Sượng!!!
Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe….. kêu lên:
- Sượng!!!
Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu….. to hơn:
- Sượng lắm anh ơi !!!
Tên trộm tức chịu hết nổi bèn hét lên:
- Nghèo gì nghèo dữ vậy, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao !!!

laongoandong 03-27-2019 18:02

Một ông nọ tánh tình hay đa nghi, nên ông ta ra chợ mua một con robot made in China, máy phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
– Sao con đi học về trễ vậy?
– Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
Ông bố cười:
– Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt.
Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời! [xạo bò] Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
– Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi!

Vo_Tam 03-27-2019 18:17

Cuộc thi nhịn đói
 
Trong 1 cuộc thi nhịn đói, cơ bản là ai nhịn đói lâu hơn người đó thắng, có 3 đại diện của 3 quốc gia là Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam tham gia. 3 người sẽ bị nhốt vào 3 căn phòng và khóa lại, sau đó nhịn đói đến khi nào chịu hết xiết thì bấm chuông, BGK sẽ mở cửa cho ra.

Mới một tuần đầu, ông người Mỹ đã bấm chuông xin ra. Hết luôn tuần thứ 2 thì ông người TQ bấm chuông. Chỉ còn lại ông người VN.

Mọi người hồi hộp chờ đợi. Hết tuần thứ 3 vẫn chưa thấy ông ấy ra, mọi người bắt đầu lo lắng. Đến ngày thứ 5 của tuần thứ 4 thì BGK chịu hết nổi, quyết định người VN thắng cuộc.

Khi mở cửa ra thì thấy anh chàng người VN đang thoi thóp sắp chết, tay còn vươn về phía cái chuông.

Miệng chàng ta ngáp ngáp: "Mẹ nó... Chuông hư!"


laongoandong 03-28-2019 09:34

Quả hồng
 
Hồi nhỏ, có một lần HoangLan lúc đi học, HL cầm theo quả hồng, sau khi lên xe bus thì cắm cúi nghịch di động, tiện tay nhét quả hồng vào túi.
Vừa ngồi xuống, có một tiếng pẹt vang lên, thịt quả hồng màu vàng lòi ra dưới mông, mọi người trên xe lập tức bịt mũi. Vì muốn giải thích rõ, HL còn quẹt một tí đưa lên miệng, kết quả là cả xe thi nhau ói.
Bác tài xế gắng gượng lên tiếng, đó là cứt thật của đứa bé kia vừa ị đùn ra, quả hồng của cậu rơi dưới đất kia kìa.:D:D:hafppy:

betti 03-29-2019 01:26

1 Xu và 1 Phút...
 
1 Xu và 1 Phút...

Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:

- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?

- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.

- Thế 100 triệu đồng thì sao?

- Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.

- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.

- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
:hafppy::(:hafppy:

laongoandong 03-29-2019 09:21

Quote:

Originally Posted by betti (Post 3615932)
1 Xu và 1 Phút...

Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:

- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?

- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.

- Thế 100 triệu đồng thì sao?

- Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.

- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.

- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
:hafppy::(:hafppy:

Bé Tí chờ một phút đi lấy chồng nhe.:nana::nana:


All times are GMT. The time now is 05:25.
Page 3 of 31 12 3 456713 Last »

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05905 seconds with 9 queries