VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   News of Movies - Tin tức Điện Ảnh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=202)
-   -   Diễn viên Kim Đào suýt bị người nhà chửi bới, suýt kéo lên đánh, chị gái lạnh nhạt (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1477068)

Cupcake01 06-15-2021 08:54

Diễn viên Kim Đào suýt bị người nhà chửi bới, suýt kéo lên đánh, chị gái lạnh nhạt
 
1 Attachment(s)
"Trong chuyện này, cả ba tôi lẫn em gái tôi đều sai nhưng dù sao thì ba tôi cũng đã mất, nên tôi nín thinh không nói" – chị gái Kim Đào nói.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1623747186

Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Gõ cửa thăm nhà, chị gái diễn viên Kim Đào là Danh Thị Hồng Ngự đã được mời tới để chia sẻ về em gái mình. Cô nói:

"Tôi cũng là mẹ đơn thân như Kim Đào nên hàng ngày phải buôn bán vất vả nuôi con một mình. Chính vì thế nên tôi không có nhiều thời giờ qua thăm mẹ và Đào.

Tôi cũng từng ở chung với Kim Đào và mẹ nhưng có nhiều mâu thuẫn xảy ra nên phải dọn ra ở riêng. Tôi và Đào khắc khẩu nên hay gây lộn, mỗi lần như thế mẹ tôi lại buồn. Bởi vậy nên thôi, chị em ở cách nhau một chút, lâu lâu gặp sẽ quý nhau hơn".

Mẹ Kim Đào nghe vậy liền rưng rưng nước mắt tâm sự: "Nhìn hai chị em nó mâu thuẫn với nhau, tôi không có cách nào giải quyết, chỉ biết nín thinh, không nói gì với ai hết. Nhiều khi cả hai đứa hỏi tôi đều không trả lời nên chúng nó biết tôi đang buồn.

Hiện tại tôi vẫn buồn vì hai chị em chúng nó không thuận với nhau. Tôi có ba đứa con thôi mà nó không thuận nhau, tôi buồn lắm. Tôi đâu cần vật chất, không cần gì, chỉ cần con mình thôi. Ba đứa con là cả cuộc đời tôi từ xưa đến giờ".

Diễn viên Kim Đào cũng nói: "Chị em tôi cứ tự nhiên ít nói dần rồi không thân với nhau nữa, chứ cũng không biết mâu thuẫn gì với nhau, từ bao giờ.

Hồi xưa, khi tôi mới sinh con trai, tôi không có tiền cho con uống sữa, nhà chồng thì từ chối nhận cháu, chồng tôi bỏ đi. Chị tôi lúc đó đang đi làm, tháng nào cũng cho tiền tôi mua sữa cho con, nên chị em rất thân thiết.

Không hiểu sao càng về sau này chị em tôi lại càng ít nói, không nói chuyện rồi không liên hệ với nhau".

Lúc này, chị gái Kim Đào mới nói hết mọi bức xúc của mình. Cô tiết lộ: "Thực ra có một đợt Kim Đào lên báo nói về ba tôi, tôi không vừa ý em gái nói về ba mình như vậy nên không nói chuyện từ đó.

Tôi không cần biết Đào nói về ba đúng hay sai, nhưng tôi không muốn nó đem ba lên báo nói như vậy. Tôi không chấp nhận đem ba lên nói. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ xấu về ba tôi. Dù ba có tệ đến thế nào thì cũng là ba tôi.

Tôi có nói chuyện với mẹ nhưng không nói với Đào vì hai chị em không thể nói chuyện được với nhau. Tôi chỉ bảo mẹ là không muốn nói chuyện với Đào nữa.

Trong chuyện này, cả ba tôi lẫn em gái tôi đều sai nhưng dù sao thì ba tôi cũng đã mất, nên tôi nín thinh không nói.

Thật sự, tôi thương Đào lắm. Tôi ở dưới quê sướng lắm chứ không khổ. Vậy mà vì Đào mà tôi phải lên Sài Gòn, đi kiếm nhà trọ cho Đào ở rồi bị gạt mất hết tiền. Tôi phải đi làm phụ hồ, cực khổ chưa từng thấy.

Làm về tôi mệt tới mức tưởng chết nhưng vẫn ráng làm. Tôi biết, chị em tôi cãi nhau thì mẹ là người khổ nhất nhưng tôi không thể nói chuyện với em gái được".

Kim Đào bật khóc lên tiếng: "Tôi không nói gì sai về ba và cũng không nói xấu ba. Lúc đó tôi rất buồn, buồn cả chị tôi.

Lúc đó, tôi bị ba đánh dã man, đánh tới bầm máu mắt. Người chứng kiến tôi bị đánh, phải đi mua trứng gà lăn lên chỗ mắt bầm tím máu của tôi chính là chị tôi.

Chị hai tôi biết chuyện đó rất rõ. Đến khi bài báo đó lên, tất cả mọi người dưới quê đều chửi tôi, suýt nữa thì bắt xe lên đánh tôi thì chị hai lại không bênh tôi".

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 06:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03661 seconds with 9 queries