VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Sự tích 2 ông Táo và 1 bà Táo (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454033)

troopy 04-06-2021 10:27

Sự tích 2 ông Táo và 1 bà Táo
 
1 Attachment(s)
Ngày xưa nam nữ bình đẳng. Khi chia gia tài nếu người con trai được cái iPhone 12 max pro thì người con gái cũng được chia cái Samsung S21. Chính vì có sự bình đẳng nên xã hội loài người văn minh. Đàn ông nhậu lết ba ga, thì đàn bà có quyền nhậu lết bánh.

Thế rồi cánh đàn ông tranh thủ đi tập gym, họ có cơ bắp cuồn cuộn và đầy sức mạnh. Từ đó đàn ông lấy sức mạnh đàn áp đàn bà. Họ không chấp nhận quyền bình đẳng nữa. Từ đây xã hội phân chia lần nữa: Đàn ông nhậu tới khi cho chó ăn chè, đàn bà phải dọn dẹp.

Đàn ông lên giá, nên nhiều gia đình chỉ muốn sinh ra con trai. Sinh ra con gái không còn được chia Samsung S21 nữa. Nhiều gia đình tâm huyết với câu: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Xã hội mất cân bằng từ đây. Nam sinh ra nhiều hơn nữ. Tất cả mọi chuyện lỡ dở khi họ đến tuổi lập gia đình.

Rất nhiều đàn ông tới tuổi lập gia đình không lấy được vợ do thiếu hụt nữ trầm trọng. Làng nọ có cô gái tên là Táo Nhà Trồng tới tuổi cập kê nhiều anh chàng để ý. Nhưng vì nữ quá ít, nên nàng Táo Nhà Trồng làm giá, kênh kiệu và rất chảnh.

Cũng trong làng có anh Táo Mèo tướng mạo khôi ngô, body 6 múi là gia đình 3 đời làm nông dân. Tới đời anh Táo Mèo đã thành lập trang trại bạt ngàn táo. Có anh Táo Úc đi du học bên Úc mới về. Anh Táo Úc có tới 2 bằng tiến sĩ lại sinh trong gia đình ba đời đều làm tiến sĩ.

“Nhất sĩ, nhì nông” có hai chàng trai cùng để ý mình, cô nàng Táo Nhà Trồng phân vân lưỡng lự không biết chọn ai, bỏ ai. Nhân lúc thiếu nữ trầm trọng, nàng Táo Nhà Trồng táo bạo suy nghĩ: “Có sĩ có nông ở nhà chơi không cũng sướng!”. Nàng mới thử lòng hai chàng Táo: “Chung vợ được hôn? Đồng ý em hốt hết!”.

Tưởng nàng nói khó để hai chàng nản mà bỏ cuộc. Nhưng vì thiếu nữ trầm trọng, nên hai chàng gật đầu đồng ý. Thế là đám cưới 2 chú rể một cô đâu được diễn ra linh đình trong sự chúc tụng của mọi người.

Hai chàng phân công nhau: Thứ 3, 5, 7 Táo Mèo ở với Táo Nhà Trồng. Thứ 2, 4, 6 anh Táo Úc ở với nàng Táo. Chủ nhật hai anh Táo cùng nhau gài độ nhậu, để cho nàng Táo Nhà Trồng đi shopping. Họ sống hạnh phúc với nhau cho tới trọn đời.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 17:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03695 seconds with 9 queries