Nói túm lại thì nếu xãy ra ở Mỹ chắc bà nầy bị cảnh sát kéo lê đầu máu vô phòng rồi. Một đất nước mà làm luật không có lệ ,thì làm sao phát triễn nỗi!Khi đã yêu cầu người chủ mở kiện hàng ....thì cảnh sát chỉ nói 3 lần thôi.Nếu không tuân thì còng ngay.....cứ để cho người ta la lối om sòm ....
|
Đi sâu đi sát đi vào trong quần chúng đúng con đường bóac dạy
|
Bk đặc chửi thóa mạ bk cs qúa đã
|
Quote:
|
Quote:
Mà công nhận cái bà trong video clip dữ thiệt. Bả móc bạch tuột thẩy tung tóe ra ngoài. Em nhớ bả cứ thách mấy em bé hải quan cháu ngoan của boác mở (hay mò) va ni của bả đi; đồ bả chỉ có đồ củ, quần xì níp và sứa chen thôi hahahahha NMAO :hafppy::hafppy: |
Xét coi mụ này có phải giòng giống "đào ngũ trước địch quân" không. Nếu phải thì cứ lôi ra bắn bỏ, chứ còn xử xiếc cái gì nữa.... Phí tiền!
|
1 Attachment(s)
Quote:
|
Quote:
Cái con bạch tuộc. Hahahaha |
Đồ đem vô xứ vẹm, dân trong nước có quyền đem vô 10 triệu bả chó tệ mà không cần đóng thuế ! xét xem đồ con bắc kỳ đỏ nầy làm gì trị giá hơn 10 triệu bả chó tệ ! mà lủ ăn phân dơ nầy đòi ăn tiền của mụ ấy , chó hải quan bị sỉ vả vô mặt mà vẩn trơ trơ.
|
Đám chó đẻ week kèn vô forum này sũa to quá để gây chú ý, anh em chớ nên để ý thằng khốn nạn này vì đám ba má nó vô loại phải sinh sãn ra con chó như nó thôi. Thông qua....
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
hahahaha!! cái này tui té ghế thiệt dó nha . hahahahah:hafppy::hafppy::hafppy: |
Có hàng lậu thì đã chấp hành "đúng luật" đâu phải mất thời gian như vậy.
|
Quote:
Đây cũng là một trong những nghề "Khủng" của tụi VC. lol....:hafppy::hafppy::hafppy: |
Quote:
|
Hải quan tân sơn nhất phải học hỏi, coi chừng bị nứ quái như bà này cho bài học haha
|
Thanks các bạn, bọn thunlébóngtè đang được đảng Vẹm gọi về chia phân mừng Nô-Ên...hehehehehe
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1513747079 |
Hải Quan VN mà như thế này so với Hải Quan các nước khác như US, Hàn Quốc, ...thì còn xa cả trăm năm mới học được thế nào là lawful, ethics, & professional!
Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là VK đâu nhé! Đề nghị chủ thớt sửa tựa đề! VK thật sự ở Mỹ có về gặp trường hợp như vậy, cũng không bao giờ tru tréo như thế, lại còn móc hết đồ hàng ra cho chúng đụng tay đụng chân vào. $5, $10, $20... mấy gã hải quan VN chìa tay, mở mồm xin thì cứ cho cho rồi. Có đáng gì đâu một chút tiền Lạm quyền dụng luật móc tùm lum Thảm thay dân Việt bao năm khổ Sâu bọ mọt giòi vẫn triền miên! |
All times are GMT. The time now is 00:32. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.