VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1903016)

vuitoichat 04-18-2024 18:06

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
 
1 Attachment(s)
Theo như nữ danh hài Thúy Nga mới đây đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, con trai danh ca Hùng Cường và cũng là chồng cũ ca sĩ Trang Thanh Lan trên kênh Youtube của mình, khi nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt tâm sự là bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, con trai danh ca Hùng Cường và cũng là chồng cũ ca sĩ Trang Thanh Lan. Cô nói:

"Hôm nay rất vui khi được đưa anh Quang Bình đi ăn. Ăn phở bò ở đây ngon quá, tôi phải xin lỗi anh Quang Bình vì thịt bò ngon nên ăn hết rồi".

Nhiều khán giả sau khi xem xong clip vô cùng bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của ca sĩ Quang Bình. Đa số mọi người đều thương xót khi thấy anh quá gầy gò, già yếu và lộ rõ sự khắc khổ trên gương mặt.

Quang Bình đang ăn thì có khán giả nhận ra anh và ra hỏi thăm. Quang Bình cũng thân thiện chào hỏi lại mọi người. Anh tâm sự rằng vừa bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng một nửa bên người vẫn còn yếu, chủ yếu sử dụng tay phải, tay trái hoạt động rất kém, chỉ nhấc lên được một chút, không vận động được nặng.
Quang Bình và Trang Thanh Lan từng được biết đến là cặp đôi hiện tượng trong làng nhạc thập niên 80. Thời điểm đó, cả hai bắt cặp song ca với nhau và cháy vé ở khắp các tụ điểm âm nhạc tại Sài Gòn, một đêm chạy vài show. Họ cũng là cặp đôi đầu tiên trong giới nghệ sĩ khi ấy mua ô tô.

Năm 1991, Quang Bình và Trang Thanh Lan qua Mỹ định cư nhưng theo lời Trang Thanh Lan, chồng cô không đi làm. Trong khi đó, Trang Thanh Lan phải tất tả chạy ngược chạy xuôi làm đủ việc để kiếm tiền lo cho các con ăn học.

Sau này, Quang Bình và Trang Thanh Lan li hôn khiến nữ ca sĩ lao đao một thời gian. Cô tâm sự rằng, đúng lúc đó thì được Tổ nghề cho chuyển qua diễn hài thành công. Trang Thanh Lan diễn hài trên sân khấu cho mọi người cười nhưng vào hậu trường lại bật khóc vì cô đơn, hiu quạnh. Có những hôm, vợ chồng Quang Minh – Hồng Đào vừa về là Trang Thanh Lan bật khóc trong phòng hóa trang.

Trải qua nhiều khó khăn, Trang Thanh Lan hiện tại đã có cuộc sống yên ấm, hạnh phúc bên con cái, cháu chắt. Cô chia sẻ, bây giờ sống như đi tu, không quen ai, cũng không đi bước nữa, cả ngày chỉ quây quần bên con cháu. Nữ ca sĩ sống cùng con, ban ngày đi cà phê với bạn bè, thi thoảng có talkshow thì làm, còn lại chỉ ở nhà.

Trong khi đó, Quang Bình lại không ở cùng các con và theo một sống thông tin, cuộc sống hiện tại của anh khá khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Gibbs 04-22-2024 01:23

Mỗi khi có dịp nhắc đến nghệ sĩ Hùng Cường, hầu hết người ta sẽ nghĩ đến “Hùng Cường- Mai Lệ Huyền” với những bài tân nhạc kích động nóng bỏng đã đi sâu vào lòng người của thập niên 60, 70. Hay “Hùng Cường – Bach Tuyêt” của đoàn cải lương Dạ Lý Hương với những vở tuồng bất hủ như “Yêu Người Điên” “Trăng Thề Vườn Thúy”…
Ông còn là một tài tử màn ảnh lớn với những kiệt tác như phim “Nắng Chiều” đóng cùng Thanh Nga, hay “Chân Trời Tím” cùng Kim Vui.
Ông cũng là nhạc sĩ, và đặc biệt là nhà thơ bút hiệu Nhứt Quốc Tâm.
Là một nghệ sĩ đa tài như vậy, nhưng còn một lãnh vực khác ít người biết đến: Ông còn là một võ sĩ quyền anh có hạng.
Tôi không nhớ đích xác năm nào, khoảng 1972-74 báo chí Sài Gòn đã loan một cái tin giật gân: Nghệ sĩ Hùng Cường sẽ thượng đài đấu quyền anh cùng một võ sĩ danh tiếng khác. Tất cả tiền bán vé vô cửa sẽ được đóng góp hết trong mục đích cứu tế từ thiện, hình như khi đó miền Trung đang bị thiên tai bão lụt tàn phá. Nhiều người biết nghệ sĩ Hùng Cường có tập võ, nhưng đến trình độ… thượng đài thi đấu là một điều không ai ngờ tới.
Đêm đấu võ đó với danh tiếng Hùng Cường trên võ đài, thành công rực rỡ số khán giả đông nghẹt đến chỉ muốn xem Hùng Cường đấu võ, đã đem lại một khoảng tài chánh rất đáng kể cho công cuộc cứu trợ.
Hôm sau các báo đăng tin “HÙNG CƯỜNG THẮNG NHỜ ĐẤM CUỘI”
Câu chuyện đã hơn 50 năm. Tôi không nhớ báo chí thời ấy đã phân tích ông Hùng Cường… đấm cuội làm sao mà có thể hạ ông võ sĩ kia. Tuy nhiên chỉ nội việc ông sẵn sàng cho mượn tiếng tăm của mình cho một buổi đấu võ gây quỹ cứu trợ thành công mỹ mãn cũng đủ để cho chúng ta ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái của ông.
Mới đây trong dịp về Việt Nam, tôi có dịp làm quen cùng đạo diễn Trần Quang Đại, con trai của nghệ sĩ Hùng Cường, và là em ca sĩ Quang Bình, nhắc đến buổi đấu quyến anh ấy, được anh cho biết đối thủ của Hùng Cường hôm đó cũng là một võ sĩ danh tiếng cựu vô địch một thời của Sài Gòn, và là một trận đấu thật sự bởi vì võ sĩ Hùng Cường sau đó về nhà bầm môi sưng mắt, thân thể nhiều chỗ bầm tím khiến mẹ anh tức vợ ông Hùng Cường phải chăm sóc đến mấy tuần mới có thể phục hồi đi hát lại như cũ.

Nghệ sĩ Hùng Cường vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1981. Ông mất tại Cali năm 1996 vì bệnh.


All times are GMT. The time now is 03:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04256 seconds with 9 queries