Phi Nhung chính thức chuyển qua tình trạng nguy kịch
1 Attachment(s)
"Em phải ráng khỏe lại để chị em mình tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà chúng ta đã dự định từ trước" – vợ cũ Bằng Kiều nói.
Mới đây, thông tin về tình hình bệnh tình ca sĩ Phi Nhung trở xấu gây xôn xao dư luận. Trước thông tin này, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh bật khóc chia sẻ: "Tình hình Phi Nhung đang rất nguy kịch, nhưng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã cùng cầu nguyện cho em. Ở đây, tôi ngày nào cũng ra tượng Đức Mẹ để cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua cơn bạo bệnh, nguy nan này. Tôi vẫn tin rằng, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được bề trên chứng giám và hồi đáp. Tôi tin, ông trời có mắt và mong muốn của chúng ta sẽ được đáp lại. Phi Nhung là một cô gái rất mạnh mẽ nên tôi tin em sẽ vượt qua. Mọi người hãy cùng cầu nguyện cho Phi Nhung thật nhiều hơn nữa". Tiếp đó, Trizzie Phương Trinh cầm hộp quyên góp từ thiện trên tay và nhắn gửi: "Đây chính là món quà chị gửi tới em, Phi Nhung à. Em phải ráng khỏe lại để chị em mình tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà chúng ta đã dự định từ trước. Thay mặt cho Phi Nhung, tôi xin gửi chút tiền này về cho đồng bào ở Việt Nam, những người đang gặp khó khăn trong mùa Covid này". Được biết, cách đây vài tháng, Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có bàn với nhau sẽ đi biểu diễn tại Mỹ để quyên góp từ thiện cho Việt Nam. Nhưng do Phi Nhung nhiễm bệnh nên cô đã dùng tiền túi tổ chức tiệc sinh nhật và kêu gọi bạn bè dự tiệc quyên góp tiền từ thiện thay vì tặng quà cho cô. Số tiền thu lại được sau tiệc sinh nhật là 25 ngàn đô. Cô nói nói: "Cách đây không lâu, tôi và ca sĩ Phi Nhung có bàn nhau làm từ thiện để ủng hộ người dân Việt Nam chống dịch, nhưng Phi Nhung bất ngờ ngã bệnh. Chính vì thế, tôi quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật vừa qua để quyên góp tiền từ bạn bè, anh chị em nghệ sĩ để gửi về Việt Nam dưới tên Phi Nhung, coi như tích công đức, mong em sớm khỏi bệnh. Ban đầu, tôi chỉ ước chừng được 15 ngàn đô thôi, nhưng về đếm thì số tiền lên tới 21 ngàn 500 đô. Tới ngày hôm sau, tôi tiếp tục nhận được tiền từ một số người bạn mình không đi dự tiệc sinh nhật. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền tôi nhận được đã lên tới 25 ngàn đô. Tôi coi đây món quà lớn nhất tặng cho Phi Nhung trong thời điểm này. Tôi xin nói rõ rằng mình không tổ chức chương trình quyên góp nào cả mà chỉ kêu gọi bạn bè tới dự tiệc sinh nhật tặng quà sinh nhật cho tôi thôi. Tức là, thay vì tặng quà sinh nhật như mọi năm, bạn bè tôi sẽ gửi tiền vào hòm tiền cho tôi để tôi làm từ thiện". |
Tôi không nghĩ Phi Nhung có thể sống sót
Tại sao cô lao vào công việc mà không phải trách nhiệm của cô ta Trách nhiệm của cô ta là nuôi trẻ em mồ côi của cô ta Cái giá phải trả cho lòng nhân đạo do thiếu suy nghỉ Không ai bắt Phi Nhưng ra tuyến đầu để chống vi khuẩn Tàu đâu Đáng tiếc cho một người tốt như Phi Nhung |
Quote:
Người bệnh như Phi Nhung tình hình thế nào thì đám báo láo chỉ biết nói leo ăn hớt, thì người đọc cỡ như anh cũng bí tó đừng mong biết được tình hình ra sao. Nên có NGHĨ hay KHÔNG NGHĨ cũng chỉ là nói bừa. Đoán chết đoán sống đây bảo đảm chỉ là dựa vào thời gian thấy lâu quá rồi nên nhắm không xong, rồi mò đại luôn. Anh chỉ có một lý do để gièm cho Phi Nhung chết, đó là đoán đại rồi ngồi chờ, mai này nếu bã chết thật thì bảo đảm chàng này sẽ là người vui mừng hí hửng rằng: "Thấy chưa? Tao nói nó chết là nó chết chắc mà! Thấy tao nói đúng không!" Quote:
Và ai gán trách nhiệm cho bã là phải nuôi trẻ mồ côi? Bã cho việc thiện mình làm được, thì chọn lấy mà làm. Nếu lần trước bã đã lao vào chuyện nuôi trẻ và biến nó thành trách nhiệm của bã, thì lần này bã lao vào chuyện khác cũng để biến nó thành trách nhiệm của bã được, khác nhau chỗ nào? Quote:
Quote:
Bây giờ bã mà khỏi bệnh thì cam đoan mấy chàng này sẽ rất thất vọng vì nói sai, vậy thôi chắc bã phải chết đi cho rồi cho vừa lòng mấy anh! |
Không cần cải bương như chú em
Trong 4 tuần ở bệnh viện mà không thắng được vì khuẩn Tàu xem như khó hy vọng Buổi sàng thấy cải thiện đến chiều thì nguy kịch Nó cứ vật nhiều lần đến khi bệnh nhân chết Đúng là độc ác như CS Tàu vậy |
Quote:
Buổi sáng cải thiện thì uống thuốc sốt rét cho nó dứt, đến buổi chiều nguy kịch thì uống thuốc tẩy lau sàn nhà Clorox cho nó hết hahaaaa... |
tiền con phi nhung cả núi tại sao phải quyên góp ?
cái này con quỹ Trizzie Phương Trinh trục lợi trên người bệnh , quen cái đám ba ke thì củng lây cái bệnh khỉ đít đỏ |
Ừ , tui đồng ý với bạn , ở bên Mỹ mà nằm bệnh về căn bệnh đó 1 tháng không "khả quan" thì coi như game over , huống vì ở vn y tế của họ "giỏi" bằng cách tuyên truyền mà thôi....cho dù thuốc nhập về....nhưng...quá muộn !
|
HỘI TƯƠNG TẾ CA SĨ LÀ CÁ NHÂN CỦA HỌ GIÚP ĐỒNG NGHIỆP LÀ ĐIỀU TỐT VÀ SỐ LƯƠNG FAN HÂM MỘ CỦA PHI NHUNG - MIỄN SAO HỌ KHÔNG TRỤC LỚI THU CHI MINH BẠCH ĐƯỢC RỒI
|
Tao không biết nhiều về cô Nhung; nhưng chỉ nghe "sự cố" nuối nấng mấy chục trẻ mồ côi là tao... phục sát đất. Tiên sư cha những lũ LÚ, bưng bô chệt, "đớp welfare ngồi rồi" dè bỉu một con nguời vĩ đại như cô Nhung. Mong kì tích xuất hiện, chứ thấy... chuyện thiệt là... "không xong" rồi.....
|
Quote:
Nhưng tiếc cho Phi Nhung nếu có chút suy nghĩ sẽ không lao vào chỗ chết Vì ở VN người người chen chút rất dễ lây Job của Phi Nhung là nuôi trẻ mồ côi lao vào thiếu suy nghỉ Chết là hết trong khi trẻ mồ côi cần cô ta Không ai bắt cô ta lao vào tiếp xúc F0 |
Quote:
Gian nhà nuôi trẻ mồ côi của Phi Nhung là ở VN, bã sống nơi đó thì hắn nói là tự lao về VN vào chốn đông người chen chúc dễ lây. (Lý lẽ quái đản, không rõ là ngu hay gian. Chẳng lẽ hắn không biết Căn Nhà Tình Thương là ở VN?) Còn nếu bã mà LAO VỀ MỸ thì chắc chắn hắn tráo lại liền, sẽ bảo rằng tại sao đi trốn riêng thân mình mà bỏ mấy đứa trẻ mồ côi ở lại chỗ đó! Lúc người ta vừa ngã bệnh thì nhào ra tung tin bịp: Phi Nhung đã chết! Sau đó được cho biết rằng bã còn sống thì các tên này quê, bèn nhất quyết dè bỉu gièm pha trù cho bã chết luôn. Dù kế tiếp đây bã có chết thật chăng nữa, thì mấy cái FAKE NEWS ban đầu VẪN LÀ TIN LÁO! Tung ra lúc người ta chưa chết. Bảo đảm chỉ có một lý do để mấy tên này gièm cho Phi Nhung chết, đó là do đã lỡ nói láo tung tin rằng bã chết rồi, thì mai này nếu bã chết thật bảo đảm mấy tên này sẽ là người vui mừng hí hửng rằng: "Thấy chưa? Tao nói nó chết là nó chết chắc mà! Thấy tao nói đúng không!" Khi nào có tin chính thức Phi Nhung chết, xin chúc mừng các anh rủa sả thành công! |
Quote:
Vậy thì .. "tiên sư cha" mày... Vậy thì... "con đĩ mẹ" mày..... Tao chửi rõ ràng, đéo có "viết tắt" gì đó nghen mậy. Mẹ kiếp! Trốn sau màn hình chứ gặp tao, ăn nói mất dạy như rứa.... là "nát đầu".... |
Quote:
|
Quote:
Tiếc... |
Quote:
Nói tục quá. Yêu biết mấy, nghe con tập nói Tiếng mở đầu con gọi tiên sư cha Mồm con thơm sữa đĩ mẹ mày Như con chim của hoà bình trắng trong... Thơ Tú Hổ |
Quote:
Không nghỉ rằng người viết dè bỉu mà là họ có góc nhìn khác. Người 20 tuổi, 30 tuổi, và 40 tuổi có suy nghĩ về một việc khác nhau. Người có gia đình và độc thân nghĩ khác. Người ở Mỹ và người ở VN nghĩ khác. Việc cải thiện mưu sinh, giúp người nghèo, người khó là của chính quyền hoặc các tổ chức thiện nguyện có giấy phép hoạt động. |
All times are GMT. The time now is 20:18. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.