Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cựu Tư Lệnh SĐ 18 BB, qua đời ở tuổi 87
3 Attachment(s)
03/19/20
HARTFORD, Connecticut (NV) – Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH, vừa qua đời tại bệnh viện Hartford, Connecticut, lúc 1 giờ 45 phút chiều (giờ địa phương) hôm Thứ Năm, 19 Tháng Ba, hưởng thọ 87 tuổi. https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1584839299 https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1584654666 Tin này được cô Lê Bích Phượng, ái nữ của thiếu tướng, xác nhận với nhật báo Người Việt. Cô cho biết, vị thiếu tướng ra đi bình yên trong lúc có gia đình con cháu nội ngoại tề tựu xung quanh. https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1584655607 Theo Lược Sử QLVNCH của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, và Lê Đình Thụy, vị thiếu tướng tư lệnh Sư Đoàn 18 sinh ngày 5 Tháng Ba, 1933, tại xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Ông có chín người con, hai trai và bảy gái. Hồi chưa vào quân đội, ông là học sinh trường Lyceé Pétrus Ký, Sài Gòn, rồi tốt nghiệp tú tài I và II. Sau đó, ông theo học khóa 10 Trần Bình Trọng trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt ngày 1 Tháng Mười, 1953. Một năm sau, ông mãn khóa với cấp bậc thiếu úy, nhưng được giữ lại trường. Năm 1954, ông được chọn đi học lớp huấn luyện viên tại trường Võ Bị Lục Quân Fort Benning, Columbus, Georgia, Mỹ. Năm 1956, ông được thăng trung úy. Sau đó, ông trở lại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, giữ chức đại đội trưởng sinh viên sĩ quan, huấn luyện viên các khóa 13, 14, và 15. Năm 1960, ông là tùy viên của Thiếu Tướng Lê Văn Kim. Năm 1962, ông mang cấp đại úy, được đi du học lớp Tác Chiến Rừng Rậm tại Malaysia. Năm 1963, ông phục vụ tại Khối Nghiên Cứu của Bộ Tư Lệnh Hành Quân. Ngày 2 Tháng Mười Một, 1963, ông được thăng thiếu tá tạm thời, và đến cuối năm làm tỉnh trưởng tỉnh Long An. Cuối năm 1964, ông bàn giao chức tỉnh trưởng cho Thiếu Tá Nguyễn Văn Lộc, và đến đầu năm 1965 ông làm tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 31, Sư Đoàn 21 Bộ Binh. Sau đó, ông làm trung đoàn phó Trung Đoàn 31. Năm 1966, ông là giám đốc Trung Tâm Hành Quân Quân Đoàn IV. Một năm sau, ông làm tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện, và đến năm 1968 được thăng cấp trung tá nhiệm chức ngay tại mặt trận. Cuối Tháng Hai, 1969, ông bàn giao chức tỉnh trưởng cho Trung Tá Nguyễn Văn Ngưu để về làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Định Tường. Năm 1970, ông được thăng đại tá nhiệm chức đặc cách tại mặt trận. Tháng Ba, 1972, ông lại bàn giao chức vụ hiện tại cho Đại Tá Chung Văn Bông, và ngày 4 Tháng Tư làm tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh thay Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ. Ngày 1 Tháng Mười Một, 1972, ông được vinh thăng chuẩn tướng nhiệm chức tại mặt trận. Ngày 1 Tháng Ba, 1974, ông được vinh thăng chuẩn tướng thực thụ. Ngày 24 Tháng Tư, 1975, ông được vinh thăng thiếu tướng nhiệm chức đặc cách tại mặt trận Xuân Lộc. Trong những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam ông là người chỉ huy Sư Đoàn 18 Bộ Binh với chiến tích chặn đứng Cộng Quân vào Xuân Lộc, từ đó, ông có biệt danh “Người Hùng Xuân Lộc.” Sau đó, ông bị tù Cộng Sản cho tới ngày 5 Tháng Năm, 1992. Tháng Tư, 1993, ông định cư tại tiểu bang Virginia, Mỹ, và sau này chuyển về sống ở tiểu bang Connecticut. Mai Phi Long |
R.I.P
God bless you May God Blessed You and your family |
R.I.P
|
Quote:
|
[QUOTE=djibouti;3866172][B][SIZE="4"][COLOR="Blue"]Vậy mày nghĩ thế nào mới đúng? mới "bình thường"?
Phải "chửi" 1 người đã khuất thì mày mới vui? Ngu vừa thôi chứ mậy... Tao làm không được đó... Mày làm đi... |
Quote:
|
Quote:
Lúc thì hắn chửi ông ta là đồ 3que đào ngũ. Giờ thì hắn mê sảng lên nói rằng ông ta đéo có đào ngũ trước địch quân. Vậy là sao?? |
Thằng việt cộng dư luận viên vô quậy phá nơi tưởng nhớ anh hùng VNCH đó bác ơi...
Đề nghị vietbf làm sạch sẽ nơi này, nếu không ai cũng nghĩ rằng vietbf không tôn trọng người đã khuất, vietbf nằm vùng bợ đít vc !!! |
Quote:
Quote:
Các đừng quote nó làm gì. :thankyou::handshake: |
Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của vị tướng tài danh Lê Minh Đảo
Người dân Việt yêu tự do, yêu đất nước ngàn đời ghi nhớ công ơn của ông và các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cống hiến cuộc đời cho Tự Do, cho Việt Nam dân chủ. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận ông Louis về Hưởng Tôn Nhan Chúa trên Thiên Đàng Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. |
Thành Kính Phân Ưu, Tổ Quốc Tri Ân
|
Anh hùng tử khí hùng bất tử.
R.I.P Mong cha 12 hãy ném mấy cái com không giống ai vào thùng rác, để đúng với giá trị của nó. thanks! |
Quote:
|
1 Attachment(s)
|
<a class="_5pcq" href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=249412076220950&id=100034 564776059" target=""><abbr data-utime="1584753150" title="Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020 lúc 21:12" data-shorten="1" class="_5ptz timestamp livetimestamp"></abbr>
https://scontent.ftpa1-1.fna.fbcdn.n...03&oe=5E9B4BCE CỘNG SẢN LÀ THÚ VẬT không biết cái này co đúng với giá trị của nó. không ta |
|
Quote:
Quote:
|
Quote:
Anh không chết đâu anh..... Bài ca Nhớ Mẹ còn đó của ông sẽ mãi mãi đi vào tâm tư của thế hệ sau Cảm ơn ông RIP :):):) |
R.I.P ĐẠI CA :112: :112: :112:
|
R.I.P
|
All times are GMT. The time now is 23:48. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.