VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Ngỡ ngàng với sự xuất hiện của Chúa Jesus trong đám cháy Nhà thờ Đức Bà Paris (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1237734)

Romano 04-17-2019 14:09

Ngỡ ngàng với sự xuất hiện của Chúa Jesus trong đám cháy Nhà thờ Đức Bà Paris
 
1 Attachment(s)
Vụ Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy mới đây khiến cả Tg phải sốc nặng. Tuy nhiên ít biết rằng Chúa Jesus đã xuất hiện trong đám cháy này. Đây là tình tiết mới được số ít người phát hiện ra sau khi xem lại các bức ảnh ghi lại.Người phụ nữ khẳng định hình ảnh chụp lại ngọn lửa nuốt chửng Nhà thờ Đức Bà cho thấy Chúa Jesus xuất hiện vào thời điểm công trình này gặp hỏa hoạn.

Lesley Rowan, 38 tuổi tới từ West Dunbartonshire, Scotland tin rằng cô nhìn thấy hình ảnh Chúa Jesus trong bức ảnh chụp lại ngọn lửa nuốt trọn nhà thờ linh thiêng 850 tuổi.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1555510350
"Mọi người nhìn kỹ vào bức tranh này đi và các bạn sẽ thấy. Khi tôi nhìn vào đó, tôi thấy bóng của Chúa. Đó thực sự là một hình ảnh sống động", Rowan viết trên Facebook cá nhân đính kèm bức ảnh.

Xon xao hinh anh Chua Jesus xuat hien trong dam chay Nha tho Duc Ba Paris hinh anh 1
Hình ảnh được cho là Chúa Jesus xuất hiện trong đám cháy. (Ảnh: Getty)

"Tôi tin rằng hình ảnh này sẽ khiến người dân Paris và người dân khắp nơi trên thế giới cảm thấy dễ chịu hơn vào thời điểm đau buồn này", cô nói.

Chia sẻ của bà mẹ Scotland ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người khẳng định họ cũng nhìn thấy Chúa Jesus khi nhìn vào bức ảnh.

"Tôi nhìn thấy Chúa rất rõ, áo choàng và tất cả mọi thứ", một người chia sẻ.

Nhưng không phải ai cũng tin vào điều này. Nhiều ý kiến cho rằng Rowan và một số người có cùng quan điểm với cô đang mắc phải ảo giác pareidolia, hiện tượng tâm lý khiến con người có xu hướng tưởng tượng ra ảo ảnh là các hình ảnh quen thuộc khi nhìn vào các mô hình hoặc kết cấu không có hình dạng xác định.

Chiều tối 15/4, người dân Paris bàng hoàng khi chứng kiến Nhà thờ Đức Bà Paris - biểu tượng của thủ đô nước Pháp chìm trong biển lửa. Giới chức ban đầu cảnh báo toàn bộ cấu trúc bên trong tòa nhà có thể bị sụp đổ khi mà ngọn lửa đang trở nên rất khó kiểm soát.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của 400 lính cứu hỏa, đám cháy đã được không chế vào rạng sáng 16/4. Tháp cao nhất và 2/3 phần mái làm bằng gỗ sồi thứ thế kỷ 13 của Nhà thờ Đức Bà bị phá hủy, nhưng 2 tháp chuông và tòa nhà chính đã được cứu.

Tổng thống Emmanuel Macron hôm 16/4 tuyên bố sẽ xây dựng lại công trình này trong vòng 5 năm và đảm bảo "trái tim" của Paris thậm chí sẽ còn đẹp hơn sau khi quá trình phục dựng hoàn tất.

Sau hơn 8 thế kỷ tồn tại, Nhà thờ Đức Bà Paris mang trên mình tất cả những giá trị lịch sử, tôn giáo, kiến trúc, văn hoá… để trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của nền văn minh thiên chúa giáo phương Tây. Với nước Pháp, Nhà thờ Đức Bà Paris là bản sắc dân tộc sâu đậm nhất của quốc gia này.

Ho Chu Tiem 04-17-2019 14:10

làm ơn đừng có tào lao quá

nangsom 04-17-2019 15:35

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3627613)
làm ơn đừng có tào lao quá

Mấy người này mới vừa xuất viện đó bác! Thông cảm cho họ. :handshake:

Tôi thử hỏi: Nếu chúa đã xuất hiện để khống chế đám cháy.

Vậy tại sao chúa không phò hộ cho đám cháy không xãy ra, phải tốt hơn không? :hafppy:

Family Guy 04-17-2019 20:12

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627680)
Mấy người này mới vừa xuất viện đó bác! Thông cảm cho họ. :handshake:

Không phải đâu (nói nghiêm chỉnh - không trolling).

Anh bạn đã có bao giờ yêu hay si mê một người nào/món đồ vật nào chưa ?

Nếu có thì trong trạng thái đam mê đó, anh bạn đi đâu hay làm gì cũng đều suy nghĩ về người/món đồ vật mà mình đam mê -- nên khi thấy bất cứ gì thì não/thần trí của anh bạn cũng liên tưởng tới người/món đồ vật mà anh bạn đam mê.

Đó là lý do tại sao họ thấy hình chúa như vậy (vì đó là cái mà họ đam mê và suy nghĩ mọi nơi, mọi lúc).

Những người không trong trạng thái đó (như tui và anh bạn) thì cho đó là CUỒNG.

Yup. Đôi lúc não và thần trí của con người có sức mạnh phi thường ...

Đó là mục đích tại sao người ta muốn thần thánh hóa lãnh tụ của họ (như Hồ Chí Minh, Kim Jong Un, Vladimir Putin, Mao Trạch Đông, và Donald Trump ...).

nangsom 04-17-2019 20:21

Quote:

Originally Posted by Family Guy (Post 3627895)
Không phải đâu (nói nghiêm chỉnh - không trolling).
Anh bạn đã có bao giờ yêu hay suy mê một người nào/món đồ vật nào chưa ?
Nếu có thì trong trạng thái đam mê đó, anh bạn đi đâu hay làm gì cũng đều suy nghĩ về người/món đồ vật mà mình đam mê -- nên khi thấy bất cứ gì thì não/thần trí của anh bạn cũng liên tưởng tới người/món đồ vật mà anh bạn đam mê.
Đó là lý do tại sao họ thấy hình chúa như vậy (vì đó là cái mà họ đam mê và suy nghĩ mọi nơi, mọi lúc).

Những người không trong trạng thái đó (như tui và anh bạn) thì cho đó là CUỒNG.

Yup. Đôi lúc não và thần trí của con người có sức mạnh phi thường ...

Đó là mục đích tại sao người ta muốn thần thánh hóa lãnh tụ của họ (như Hồ Chí Minh, Kim Jong Un, Vladimir Putin, Mao Trạch Đông, và Donald Trump ...).

Đúng! cái đó mình cũng có nghe nói.

Giống như người đi sa mạc mơ tưởng thấy nước, hoặc người ...yếu bóng vía hay thấy ...ma!.....

Tất cả là do tâm trí mình tưởng tượng ra. Mình đồng ý điều này.

Nhưng đến bước thứ hai là lan truyền và thêu dệt, thêm mắm, dặm muối cho câu chuyện được ly kỳ hơn.

Từ đó câu chuyện sẽ đi xa hơn nữa, theo kiểu truyền thông bằng miệng.

Family Guy 04-17-2019 20:29

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627898)
Nhưng đến bước thứ hai là lan truyền và thêu dệt, thêm mắm, dậm muối cho câu chuyện được ly kỳ hơn.

Từ đó câu chuyện sẽ đi xa hơn nữa, theo kiểu truyền thông bằng miệng.

:) cái phần sau mà anh bạn nói, đó là cái tự nhiên của con người. Ta thường nói lại sự việc theo cách diễn giải của RIÊNG mình qua cái mà ta thấy hoặc nghe . Xong thì thêm chút muối, chút tiêu, (nếu có hành ngò nữa càng tốt) để câu chuyện thêm đậm màu sắc đó mà :hafppy:.

Cho nên tui luôn tìm hiểu sự việc dựa trên bằng chứng chớ không trên bình luận hay diễn giải của người khác.

Ho Chu Tiem 04-17-2019 20:32

cứ truyền miệng vậy 1000 năm sau có GOD TRUMP

ha ha ha

anything is possible

nangsom 04-17-2019 20:36

Quote:

Originally Posted by Family Guy (Post 3627903)
:) cái phần sau mà anh bạn nói, đó là cái tự nhiên của con người. Ta thường nói lại sự việc theo cách diễn giải của mình qua cái mà ta thấy hoặc nghe . Xong thì thêm chút muối, chút tiêu, (nếu có hành ngò nữa càng tốt) để câu chuyện thêm đậm màu sắc đó mà :hafppy:.
Cho nên tui luôn tìm hiểu sự việc dựa trên bằng chứng chớ không trên bình luận hay diễn giải của người khác.

Vâng! Từ những sự việc đúng, nhưng do người xữ dung sai (lợi dụng) như trường hợp ở VN mình.
Thành ra câu chuyện nó càng huyền bí, hoặc thần thoại hơn là sự thật nữa. :handshake: :hafppy:

Family Guy 04-17-2019 20:37

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3627905)
cứ truyền miệng vậy 1000 năm sau có GOD TRUMP

ha ha ha

anything is possible

Có cần phải chờ tới 1000 năm sau không?

Ngay bây giờ (mới chỉ hơn 2 năm) đã được phong "THÁNH TRUMP" rồi, thì lên tới chức đó có thể trong nay mai thôi.

Ho Chu Tiem 04-17-2019 20:39

Quote:

Originally Posted by Family Guy (Post 3627908)
Có cần phải chờ tới 1000 năm sau không?

Ngay bây giờ (mới chỉ hơn 2 năm) đã được phong "THÁNH TRUMP" rồi, thì lên tới chức đó có thể trong nay mai thôi.

bây giờ mới nói thôi chớ chưa có lập bàn thờ để thờ, biết đâu tương lai có nhà thờ để thờ Trump , ai chớ cuồng Trump cũng dám làm đó nhe

nangsom 04-17-2019 20:42

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3627905)
cứ truyền miệng vậy 1000 năm sau có GOD TRUMP
ha ha ha
anything is possible

Haha,.. đúng đó bác! :)
Chắc là người ở cỏi trên sai xuống, để điều khiển con thuyền quốc gia vô (xin lổi) qua cơn chao đảo, trong lúc này đó bác. :handshake:

Ho Chu Tiem 04-17-2019 20:44

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627910)
Haha,.. đúng đó bác! :)
Chắc là người ở cỏi trên sai xuống, để điều khiển con thuyền quốc gia vô (xin lổi) qua cơn chao đảo, trong lúc này đó bác. :handshake:

rồi họ sẽ in sách ca ngợi GOD TRUMP cứu nước Mỹ , nếu không có Trump là Mỹ bị diệt vong :nana::nana::nana:

cái nầy họ nói bên Mẫu Tâm đó nhe

Family Guy 04-17-2019 20:45

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627907)
Vâng! Từ những sự việc đúng, nhưng do người xữ dung sai (lợi dụng) như trường hợp ở VN mình.
Thành ra câu chuyện nó càng huyền bí, hoặc thần thoại hơn là sự thật nữa. :handshake: :hafppy:

Anh bạn có bao giờ thử nghĩ, nếu cỡ David Copperfield (a well-known magician) mà sống ở thời của Chúa Jesus thì đã được con người lúc đó gọi một là:

Thánh

hoặc là

Phù thủy

phải vậy không?

Nhưng thật ra anh ta cũng chỉ đơn thuần là một nhà ảo thuật, không hơn không kém.

(tất cả đều do trình độ dân trí thôi)

nangsom 04-17-2019 20:56

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3627911)
rồi họ sẽ in sách ca ngợi GOD TRUMP cứu nước Mỹ , nếu không có Trump là Mỹ bị diệt vong :nana::nana::nana:
cái nầy họ nói bên Mẫu Tâm đó nhe

Quote:

Originally Posted by Family Guy (Post 3627912)
Anh bạn có bao giờ thử nghĩ, nếu cỡ David Copperfield (a well-known magician) mà sống ở thời của Chúa Jesus thì đã được con người lúc đó gọi một là:
Thánh
hoặc là
[/B]Phù thủy[/B]
phải vậy không?
Nhưng thật ra anh ta cũng chỉ đơn thuần là một nhà ảo thuật, không hơn không kém.
(tất cả điều do trình độ dân trí thôi)

Hai bác nói rất đúng theo sự suy nghĩ mình. Cái này tùy thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người. :handshake:

Vì thế mới có người cười Trâm, và cũng có người cuồng Trâm là vậy.

Đúng là: chín người mà mười ý, phải không hai bác! :handshake: :hafppy:

Family Guy 04-17-2019 21:04

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627915)
Hai bác nói rất đúng theo sự suy nghĩ mình. Cái này tùy thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người hay liên kết tới một đảng phái nào. :handshake:

Vì thế mới có người cười Trâm, và cũng có người cuồng Trâm là vậy.

Đúng là: chín người mà mười ý, phải không hai bác! :handshake: :hafppy:

Cho tui thêm một chút (phần đỏ) trong cái ngôn ngữ của anh bạn cho thêm đầy đủ.

nangsom 04-17-2019 21:11

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3627915)
Hai bác nói rất đúng theo sự suy nghĩ mình. Cái này tùy thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người. hay gắn liền tới một đảng phái nào. :handshake:
Vì thế mới có người cười Trâm, và cũng có người cuồng Trâm là vậy.
Đúng là: chín người mà mười ý, phải không hai bác! :handshake: :hafppy:

Quote:

Originally Posted by Family Guy (Post 3627917)
Cho tui thêm một chút (phần đỏ) trong cái ngôn ngữ của anh bạn cho thêm đầy đủ.

Đúng rồi bác!

Tại mình chỉ nói chung chung thôi :handshake: :hafppy:

tucodien 04-18-2019 03:23

2 Attachment(s)
theo tớ thì đúng là Phật Bà , cổ có đeo Trần Hạt .

hình như phía trên có chiếc F-35 của Trùmp đại ca đang đậu ...
và cũng có Hồng Hài Nhi của Trung cẩu

góc bên trái phía dưới chắc cái mặt của người viết bài, còn phía trên chắc là Đức Đạt Lai Lạc Ma cua Tay Tang . có cả chiếc tàu Titanic nữa .... ôi huyền diệu làm sao hahaha

n0nick 04-18-2019 21:36

Cũng may nó không nghi ngờ ai đốt ...

vu-nguyen 04-20-2019 13:03

lữa cháy nóng quá mới xuất hiện


All times are GMT. The time now is 19:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.06944 seconds with 9 queries