VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nhân chứng vụ xả súng ở Mỹ kể chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1648191)

PinaColada 07-05-2022 08:24

Nhân chứng vụ xả súng ở Mỹ kể chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này
 
1 Attachment(s)
Nhân chứng vụ xả súng ở Mỹ: Chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Theo Shawn Cotreau, nhân chứng tại hiện trường vụ xả súng vào ngày Quốc khánh Mỹ, đám đông ban đầu nhầm lẫn tiếng súng với tiếng pháo hoa, sau đó hoảng loạn tháo chạy.
Dọc tuyến đường diễu hành ở Highland Park, ngoại ô Chicago, hôm 4/7, người dân đă nghe thấy loạt tiếng nổ liên tiếp. Ban đầu, họ nghĩ rằng đó là tiếng pháo hoặc pháo hoa, chỉ đến khi nh́n thấy đám đông kinh hăi và tuyệt vọng lao về mọi hướng từ trung tâm thành phố, họ mới nhận ra đó là tiếng súng.

Shawn Cotreau, 47 tuổi, từ Boston, đang cùng vợ và 3 con đến thăm bố mẹ vợ ở Highland Park, cho biết ban đầu gia đ́nh anh nghĩ rằng có tiếng pháo nổ.

“Sau đó, vợ tôi nh́n lên và hét: ‘Đứng dậy, chạy đi’. Tôi quay lại và nh́n thấy tay súng”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cotreau ước tính cả gia đ́nh đang ngồi trên ghế cách tay súng chỉ khoảng 6 m. Nghi phạm đứng trên mái của một cửa hàng mỹ phẩm và xả súng xuống phía dưới, theo New York Times.

“Tôi thậm chí không thể loại bỏ h́nh ảnh của anh ta ra khỏi đầu”, Cotreau nói, mô tả một người đàn ông với khẩu súng lớn, mặc quân phục với chiếc mũ kéo xuống thấp. “Anh ta đang nổ súng. Và tôi thấy những viên đạn bắn trúng cái cây gần như ở ngay trước mặt chúng tôi”.

Cotreau nói rằng đoàn người diễu hành vẫn chưa đến quảng trường vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra, v́ vậy, tay súng đă bắn vào những người ngồi xung quanh ngă tư, đang chờ xem diễu hành. Anh đă đưa đứa con 2 tuổi và cả gia đ́nh chạy đi, nhưng bố mẹ vợ anh rất khó để theo kịp.

Gia đ́nh Cotreau đến một ṭa nhà và nép sát một bức tường để cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của tay súng. “Khi băng qua đường, chúng tôi rẽ vào góc và trốn một lúc, v́ chúng tôi không biết liệu (tay súng) c̣n sống hay không và anh ta đang ở đâu. Chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ”.

Một người phụ nữ lau nước mắt ở gần hiện trường vụ xả súng hàng loạt tại Highland Park, vào ngày 4/7. Ảnh: AP.
Trong khi đó, Diego Rosas, làm việc tại một cửa hàng tạp hóa gần tuyến đường diễu hành, cho biết anh đă nghe thấy khoảng 30 tiếng súng và sau đó nh́n thấy mọi người đang lao về phía cửa hàng của ḿnh. Anh đă nhanh chóng mở cửa để họ vào.

Lisa Schulkin cũng cho biết cô đang ở trong băi đậu xe với một vài người khác khi vụ nổ súng xảy ra. Cô nói với hăng tin địa phương WGN9 rằng: “Đường phố chật kín người chạy, trẻ em khóc”.

Cô đă nấp dưới một chiếc ôtô và gọi cho chồng ḿnh. Khoảng 10h45, chồng cô đă có thể cho xe đến gần để cô vào trong một cách an toàn.

Ông Miles Zaremski, 73 tuổi, ở cách nơi xảy ra vụ nổ súng khoảng một dăy nhà, chia sẻ: “Tôi đă thấy một cảnh tượng khủng khiếp”, ông nói. Ông Zaremski kể đă nh́n thấy một người phụ nữ với những vết máu trên khắp cơ thể và nhiều người, bao gồm cả một đứa trẻ, bị thương hoặc thiệt mạng.

Sau nhiều thập kỷ sống ở Highland Park, chia sẻ ông chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh bạo lực nào như thế này trong đời.

Trong khi đó, Cotreau cho biết gia đ́nh anh rất sốc. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều này, ngẩng đầu nh́n lên và thực sự thấy một người đàn ông nă đạn vào tôi ở đất Mỹ, và trong cuộc diễu hành vào ngày 4/7”, anh nói.

Rosas, nhân viên cửa hàng tạp hóa, cũng nói rằng anh đă chuyển đến Highland Park 2 năm trước để tránh xa bạo lực. Tuy nhiên, "ngày nay bạo lực ở khắp nơi".

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03528 seconds with 9 queries