Thông tin mới về tình hình của TBT Nguyễn Phú Trọng trong bệnh viện
1 Attachment(s)
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đổ bệnh trong chuyến công tác. Nhiều lãnh đạo, quan chức đều tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của Tổng bí thư. Dưới đây là thông tin mới về tình hình trong bệnh viện.
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309363 iễn biến là cụ Trọng lúc đầu bình thường không có gì, nhưng khi đang họp với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang lúc gần chiều cụ Trọng phát biểu chỉ đạo, đến phần bí thư Nghị đứng lên tiếp thu. Sau đó bỗng nhiên cụ có vẻ choáng, xỉu đi. Đi theo cụ tất nhiên có bác sĩ giỏi, chuẩn đoán nhanh cụ Trọng bị xuất huyết não, bèn đưa cụ gấp ra Chợ Râỹ, bí thư Nghị đi cùng máy bay chỉ đạo việc đưa cụ về TP HCM cùng với bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Đoàn cán bộ lãnh đạo cụ Trọng mang theo vào Kiên Giang có Mai Văn Chính phó ban tổ chức trung ương người Đức Hoà ,Long An ( cùng quê Trương Tấn Sang ). Chánh văn phòng trung ương đảng Nguyễn Văn Nên ( trước là chủ nhiệm văn phòng chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng). Khi cụ ra đến bệnh viện chợ Rẫy thì Ba Dũng vào thăm, lúc Ba Dũng lại gần, cụ Trọng nắm cánh tay 3x ra hiệu là tay trái của cụ không cử động được. Lúc sau Phạm Minh Chính cũng vào đến nơi. Chính là trưởng ban tổ chức trung ương, xuất thân từ công an. Cựu bí thư Hai Nhật muốn vào thăm nhưng bị từ chối, đến 10 giờ tối vẫn chưa thấy Tư Sang vào thăm. Hiện nay có Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thành Phong, Mai Văn Chính, Phạm Minh Chính ...loanh quanh trông nom cụ tổng Trọng. Lúc ở Kiên Giang có ý kiến từ ban sức khoẻ trung ương đưa cụ thẳng ra Hà Nội, nhưng số ý kiến khác nên đưa về Chợ Rẫy ( nếu đưa ra Hà Nội lúc đó thì giờ cụ Trọng có khi đi ... ) Đến tối tầm 9 giờ, tình hình tệ hơn chút là máu trong não vẫn ra, nhưng chưa đáng phải lo. Các bác sĩ Chợ Rẫy không mổ mà dùng một trị liệu bắn thuốc, nghe nói dùng trị liệu này thì cụ Trọng phải nằm yên 72 giờ để mạch máu ổn định. Dường như cụ Trọng không bị hôn mê, vẫn tỉnh và nghe được mọi người nói, có lúc cụ Trọng nói vẻ sốt ruột về việc hội chẩn. Cụ Trọng dự kiến ngày 24 tháng 4 đi Trung Quốc ký 10 văn kiện hợp tác trong sáng kiến Vành Đai Con Đường của cụ Tập Cận Bình, cũng báo cáo quan điểm đối ngoại của Việt Nam trong chuyến gặp cụ Trump tới đây. Anh 7 Phúc đã đến Đông Âu, anh đang vận động các nước Đông Âu ủng hộ để hiệp định thương mai với EU sớm ký kết. Trên là thông tin khách quan, viết thế xưng hô thế cho người đọc cách loại đỡ cảm thấy tổn thương, nhất là Fan hâm mộ ông Nguyễn Phú Trọng. THANH HIEU BUI |
thằng in bài viẹt này sao mà liếm đích bọn việt cộng quạ vậy nếu có copy bài của Việt Nam thì nên dẹp bỏ hững từ tbt hay ct, những chữ trên chỉ có bọn việt cộng và bọn vịt kiều yêu nước mới dùng còn những người việt tự do chúng tôi coi bọn nó là bọn đồ tể ,không phải là tbt hay ct tịch của những người việt tự do ,nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng ,vì cái web này ở nước ngoài không phãi ỗ trong nước
|
HO CHI MINH dang TUYEN nguoi xuong de TAM......
|
Trọng lú nếu sống được thêm 5 năm nửa trên xe lăn (wheel chair) thì vẫn được coi là may mắn!
Năm đầu tiên sau khi bị đột quị bởi tai biến mạch máu nảo là năm sống đau khổ nhất, nói không được và đéo ai hiểu, tay chân tê liệt, đi đứng không được, ăn uống khó khăn, đi tiêu tiểu cũng không xong, sống đau khổ hơn con chó, chết sướng hơn sống! Từ chức đi Trọng lú! Ngay bây giờ con chó còn lanh lợi và khôn ngoan hơn mày!!! |
Trên là thông tin khách quan, viết thế xưng hô thế cho người đọc cách loại đỡ cảm thấy tổn thương, nhất là Fan hâm mộ ông Nguyễn Phú Trọng.????????????
Đối với cộng sản thì thông cảm chó gì với lũ bán nước cho giặc tàu. |
Việt Nam vừa có đấu đài
vỏ đài dựng ở Miền Tây Nam Phần một võ sĩ cù lần phương Bắc tuy có già, mắt sắc như dao hắn học vỏ Khỉ bên Tàu Tề Thiên quyền Khỉ rào rào như mưa chỉ có thắng chứ chưa lần bại hắn thượng đài năm bảy chục lần tuyệt chiêu "đả hổ cách sơn" (chụp cổ Trịnh Xuân Thanh từ bên Đức) lấy mạng địch thủ chẳng sờn tí da nghe phong phanh gần xa đồn đoán tận Miền Nam có toán võ sư toán này môn phái lão Trư (trư bác giới) chúng dùng võ khí to như bàn cào bao doanh nghiệp cào thâu ráo trọi từ đất đai cho tới ngân hàng tài sản khủng như núi vàng làm trùm ...xóm đỉ nghênh ngang một trời....:) đâu có gì trên đời mãi mãi gà ghét nhau tiếng gáy mà thôi muốn tự tay hạ con mồi Lão Khỉ tìm đến cáp đôi đánh đài lão bỏ bộ thật oai có biết chắc ỷ mình có thiết đầu công (nếu bị đánh Đảng sẽ gòng còn trúng chưởng gục...đệ tử bồng chở đi) đám Mien Nam sợ chi lão quái cho lên đài thằng nhải ranh con tuy trông nội lực còn non nhưng cao thủ ám khí phải còn thua xa ... bất chợt trọng tài ra hiệu: ĐÁNH Lão Tôn ta râu vảnh lên trời bung thước bảng múa khơi khơi quyết dồn thắng nhóc tới nơi đường cùng băng lão Trư hừng hừng nộ khí :rant: đệ tử mình sắp bị knock out bổng xoạc ... một cú lộn nhào (ám khí thằng nhóc đời nào phóng sai) lão khỉ trúng độc nằm dài đám lâu la hoảng bủa vây khắp nhà khiêng hắn quẳng lên băng ca cố mở đường máu thoát ra khỏi vùng ... chuyện có dài chưa chung kết nhé để tớ đi đọc ké vài nơi xong rồi kể lại nghe chơi chuyện đời chuyện nước, chuyện người thế gian. |
Thông tin mới về tình hình của Thằng Bợ Tàu Nguyễn Phú Trọng trong bệnh viện
Khi nào nó tắt thở thì thông báo một lần cho bà con vui nha. :eek::eek: |
All times are GMT. The time now is 16:53. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.