VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Cô gái nghiện uống Bò Húc cảnh báo tác hại loại nước này (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225508)

nguoiduatinabc 02-10-2019 04:28

Cô gái nghiện uống Bò Húc cảnh báo tác hại loại nước này
 
1 Attachment(s)
Lon nước Bò Húc nhiều người thích uống, nhất là những người trẻ. Một cô gái trẻ bị nghiện uống nước bò húc mới đây có dấu hiệu đột quỵ. Sau vụ việc này, cô gái trẻ lên tiếng cảnh báo mọi người.
http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549772867
Năm nay mình tròn 20 nhưng mình đã có tới 4 lần nhập viện cấp cứu trong vòng 2 năm vì những biểu hiện của bệnh đột quỵ và tối hôm qua là lần thứ 5 ( Lần khiến mình sợ hãi thực sự ). Đối với độ tuổi còn trẻ như mình con số 5 đấy thực sự là nút báo động đỏ cho sức khoẻ và tương lai nếu muốn sống thọ của mình.

Những người thân và bạn bè mình đều biết mình bị nghiện uống BÒ HÚC từ năm cấp 3. Một ngày mình có thể uống hết 1 lốc 6 lon và 1 tuần 1 két đối với mình là chuyện bình thường. Và mình nghĩ đây là nguyên chính dẫn mình đến với những dấu hiệu đó

Tối hôm qua lúc đang đi ăn cùng gia đình ( Tất nhiên là mình có uống bò húc ). Mình cảm thấy hơi khó chịu trong người nên vào Wc của quán để soi gương vì những lúc có biểu hiện lạ trong người mình sẽ nhìn mặt đầu tiên để xem mặt mình đỏ hay bị xạm đi.

Và.! Vừa vào đến gương Mình không còn nghe được tiếng ồn ào xung quanh nữa mà chỉ là những tràng âm thanh *inggg* kéo dài, tai mình ù đi, mắt mình không thể nhìn rõ được mặt mình trong gương nữa. Chân mình không thể đứng vững nói đúng ra là mình không cảm nhận được cảm giác ở chân mình nữa. Tay mình và toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, lần đầu tiên tay mình bị đổ mồ hôi nước chảy thành dòng như thế. Đầu mình đau như búa bổ cảm giác như bị điện giật vào đầu vậy. Tim mình nhảy như trống hội, những lần trước tim mình không đập nhanh như hôm nay. Mình không thể nói rõ được thành chữ, mình nói ngọng hoàn toàn và rồi mình quỵ ngay trong nhà vệ sinh của quán.

Mình chỉ cảm thấy khá hơn khi mình ngồi gục đầu hẳn xuống đất theo tư thế trồng cây chuối vì mình nghĩ như thế máu sẽ dồn được lên não. Mình cứ cúi gục đầu như thế khoảng 5-10 phút cho tới khi tai mình dần bớt đi cái tiếng *inggg*. Tim mình đập chậm lại, mình bắt đầu nói rõ chữ hơn.
Cảm giác đấy thực sự khiến mình sợ hãi thực sự. Không phải co rúm chân tay như những lần trước, không phải tụt canxi nữa mà hoàn toàn có thể khiến tim mình ngừng đập thật sự nếu nó kéo dài lâu hơn. May mà có chị mình vào và mn đưa mình về nhà bôi dầu vào gáy và đấm bóp đầu do mình bị cứng và ê ẩm nửa sau đầu và cứng cả gáy.

Mình kể lại câu chuyện này chỉ muốn nói rằng nếu ai có thói quen uống bò húc hằng ngày - nhiều và liên tục như mình thì nên dừng lại ngay. Hôm qua thực sự là bài học cảnh tỉnh mình. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” là vậy đấy các bạn.

Mình thực sự khiếp đến già rồi. Mình muốn sống thọ. Mình không muốn chỉ vì lon bò húc mà đánh đổi cả mạng sống!

Dừng việc uống quá nhiều bò húc hoặc bỏ luôn càng tốt trước khi quá muộn nhé mọi người!


All times are GMT. The time now is 19:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03427 seconds with 9 queries