VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Danh ca Ý Lan khóc nức nở trên truyền hình (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1290983)

Romano 11-05-2019 04:59

Danh ca Ý Lan khóc nức nở trên truyền hình
 
2 Attachment(s)
Danh ca Ý Lan đã không thể kìm nén được cảm xúc trước câu chuyện tình yêu đồng giới của 1 thí sinh nam. Đây thực sự là 1 câu chuyện khiến bất cứ ai cũng phải cảm động chứ không riêng gì Danh ca Ý Lan. Dưới đây là những thông tin cụ thể.Tối qua (3/11), chương trình Người hát tình ca đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, xúc động nhất là tiết mục Vì lặng im giết chết con tim của Ôn Vĩnh Quang, ca sĩ đang được biết đến rộng rãi với nhiều ca khúc ballad nổi tiếng.

Với tiết mục này, Ôn Vĩnh Quang đã khiến cả trường quay xúc động khi kể lại câu chuyện tình đồng giới của chính anh với người yêu quá cố.Bằng giọng ca ấm ấp và màn vũ đạo minh họa ý nghĩa, nam ca sĩ từ từ đưa khán giả vào câu chuyện, khiến mọi người cảm nhận được nỗi thống khổ, buồn bã mà bản thân anh đã từng trải qua.Được biết, Ôn Vĩnh Quang là người đồng tính, từng yêu một chàng trai ở Đà Nẵng nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Sau một năm, người yêu của anh biết mình bị ung thư nên quyết định chia tay, cắt đứt liên lạc.

Cuối năm 2012, khi Ôn Vĩnh Quang biết bệnh tình của người yêu, cũng là lúc cậu ấy qua đời.
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1572929980
Cú sốc này khiến anh bị trầm cảm, tăng hơn 40 kg. Nhưng vì nghĩ đến lời hứa với người yêu khi còn sống, Ôn Vĩnh Quang đã quyết tâm giảm cân, tham gia các cuộc thi hát và giành được ngôi vị Á Quân Người hát tình ca mùa 2 năm 2017.Danh ca Ý Lan sau khi nghe xong màn trình diễn của Ôn Vĩnh Quang, cũng như nghe kể về chuyện tình bi đát của anh đã bật khóc nức nở nói: "Hai năm rồi, cô tưởng rằng những cảm xúc này đã trở thành kỉ niệm trong kí ức của cô.

Nhưng khi cô biết được những mất mát to lớn của con trong tình yêu, cảm xúc trong cô như được trở lại một lần nữa và còn mạnh hơn.

Hai năm trước khi con hát, con còn nhiều rụt rè như muốn giữ lại cho con. Nhưng bây giờ, cô cảm tưởng con đang muốn cho mọi người biết hết về con.

Con hát tự do hơn trong cái đau của con, nên cảm xúc đem lại dào dạt, khác lắm. Cô cám ơn con đã chia sẻ cho cô một thứ tình yêu mà cô nghĩ rằng nó đang đòi hỏi mọi người hiểu về mình một cách khác biệt.Cái hiểu này cần có độ dày của đời sống để mọi người hiểu con, hiểu thứ tình yêu mà con đã đi qua, cũng như mất mát con phải chịu đựng.

Cô xin lỗi, cô chỉ có thể nói được bao nhiêu đây. Cám ơn con vì những cảm xúc vừa qua mà con đã đưa đến cho cô một lần nữa. Cô chúc con hạnh phúc với những điều con đang có, cho dẫu đó chỉ là hình ảnh, kỉ niệm".

Ca sĩ Hồ Trung Dũng đồng cảm: "Bây giờ tôi bắt đầu hiểu vì sao tôi lại có ấn tượng tốt với em. Em có trái tim vô cùng to lớn. Nghe câu chuyện của em, tôi rất đồng cảm.Tôi cũng từng có mối tình khá ngắn, cứ mỗi lần người ấy biến mất vài ngày là trong đầu tôi lại nghĩ tùm lum, rằng liệu vài tuần, vài tháng không gặp thì sẽ như thế nào.

Mới chỉ là tưởng tượng thôi mà đã không thể chịu được, nên không thể hình dung mất đi người yêu mãi mãi là như thế nào".

MC Trác Thúy Miêu cũng chia sẻ: "Tôi tâm đắc vô cùng với những lời nói mà Ôn Vĩnh Quang chia sẻ. Bạn biết rằng một mối quan hệ đã đến lúc chuyển hóa. Đừng ngược đãi đời sống nữa và hãy từ chối là nạn nhân".

Về phần mình, Ông Vĩnh Quang xúc động nói: "Khi tôi ra mắt MV đầu tay, đưa câu chuyện của mình vào âm nhạc, tôi không muốn kể lể về câu chuyện đã qua. Đây chính là sản phẩm, ca khúc đầu tiên được viết dành riêng cho tôi, để thể hiện sự trân trọng của tôi với người yêu mình.

Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại quá khứ tươi đẹp nhưng lại đau lòng với người khác của mình. Tôi mong đóng lại cánh cửa quá khứ để xuất hiện trước mặt khán giả, hát cho khán giả nghe bằng một tình cảm, con người, tư duy mới hơn.

Ca khúc này không phải kết thúc quá khứ mà là cánh cửa mới mở ra trong tương lai của mình".

thangbomvietnam 11-05-2019 06:57

Ca sỹ Ý Lan về Việt Nam riết giống y như dân Việt Nam...mỗi khi ca nhạc muốn hát cho có hồn cần phải khóc như chết cha chết mẹ mới là biểu hiện cảm xúc...Cho nên thời gian sau này mỗi khi các em nhỏ dự thi em nào muốn hát có điễm là phải khóc như ca sỹ Ý Lan này mới có đuợc điểm cao...Nền âm nhạc Việt Nam là vậy đó...Rẻ tiền toàn tốt nghiệp nghệ thuật sân khấu ra hết...

alvinpham 11-05-2019 09:23

con điếm già này ca nhạc kiểu rên rỉ nghe oải thi mẹ ;

Newton 11-05-2019 11:42

nước mắt cá sấu

8thui 11-05-2019 13:03

Muốn chắc ăn đừng nghe nữa chứ mỗi lần nghe phải thấy mặt bà thím này thấy băt chán. Ngó giông như con điên

canhdieubay 11-08-2019 11:58

em khoc vi chac toi hom wa khong co thang du em phai khong


All times are GMT. The time now is 03:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04147 seconds with 9 queries