VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   "Vì kính trọng nên tôi xin anh Ngọc Sơn nhận tôi làm con nuôi" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1575717)

therealrtz 01-24-2022 08:13

"Vì kính trọng nên tôi xin anh Ngọc Sơn nhận tôi làm con nuôi"
 
1 Attachment(s)
"Đứng trước tấm lòng nhân ái và tài năng của ba Ngọc Sơn, tôi chỉ mãi là một người con" – Dương Ngọc Thái nói.

Mới đây, chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Dương Ngọc Thái.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Dương Hồng Loan thể hiện ca khúc Ơn chị, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ, gắn liền tên tuổi cô. Dương Ngọc Thái nghe xong tỏ ra xúc động:

"Bài hát này rất xúc động, tôi nghe mà muốn rưng rưng nước mắt. Ngoài ba mẹ, tôi còn có một người chị cả. Chị lớn hơn tôi một tuổi thôi nhưng lo cho cả 7 anh chị em trong nhà, hy sinh cả cuộc đời vì gia đình. Tôi thương chị lắm, nghe mà xúc động".

MC Quyền Linh nhận định: "Tôi khẳng định, sau cha mẹ, chị gái thường là người tiếp theo luôn lo lắng cho gia đình.

Trong cuộc sống có rất nhiều người chị đã hy sinh hạnh phúc, tương lai để chăm sóc cho đàn em thơ. Đôi khi, thành công của đàn em được đánh đổi bằng sự cằn cỗi của người chị".

Nghe hai đàn anh chia sẻ xong, Dương Hồng Loan cũng bật khóc tâm sự: "Ca khúc này xuất phát từ dòng tâm sự của em trai dành cho tôi. Sau khi vô tình đọc được những chia sẻ đó, nhạc sĩ Sơn Hạ đã sáng tác ra Ơn chị.

Hồi xưa, tôi lên Sài Gòn học đầu tiên rồi mới tới em trai tôi. Lúc đó, tôi chưa được khán giả yêu thương như bây giờ, hàng ngày phải đi dạy kèm để có đủ tiền trang trải cuộc sống.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1643011977
Sau đó, em tôi cũng tốt nghiệp 12 và lên Sài Gòn học trường đại học tài chính ngân hàng.

Tôi nhớ hôm ấy vừa lãnh lương xong, liền cầm hết tiền dẫn em trai đi Đầm Sen chơi, chơi sạch không còn đồng nào.

Em trai tôi biết được chuyện đó nên hai chị em trở nên gắn bó hơn. Dù học tài chính ngân hàng nhưng em tôi vẫn âm thầm tìm hiểu học cách dựng phim và sau đó thuê máy để thực hiện những sản phẩm MV đầu tiên cho tôi.

Hai chị em tôi có rất nhiều kỷ niệm, sự gắn bó sâu sắc với nhau cho đến ngày hôm nay".

Câu chuyện của Dương Hồng Loan khiến MC Quyền Linh vô cùng xúc động, liền nói: "Tôi nghĩ, mỗi người em hãy cố gắng thành công, đó chính là cách để trả ơn cho chị của mình".

Tiếp theo chương trình, hai khách mời được nhìn lại hình ảnh của họ trong quá khứ, gắn với những cột mốc sự nghiệp. Khi nhìn lại hình ảnh năm xưa, Dương Ngọc Thái xúc động gửi lời cảm ơn đến ba nuôi Ngọc Sơn. Anh nói:

"Hồi đầu tiên, tôi cũng chỉ gọi là anh Ba Ngọc Sơn thôi vì anh Ngọc Sơn hơn em tầm chục tuổi.

Nhưng vì kính trọng tình cảm, đạo hiếu và nghệ thuật của anh Ngọc Sơn nên tôi đã kết nghĩa cha con, xin anh Ngọc Sơn nhận tôi làm con nuôi.

Đứng trước tấm lòng nhân ái và tài năng của ba Ngọc Sơn, tôi chỉ mãi là một người con. Ba Ngọc Sơn cũng giúp đỡ tôi nhiều. Tình cảm cha con tôi rất dạt dào.

Có lần tôi và ba Ngọc Sơn trình diễn ca khúc Đạo làm con. Hát xong, ba xúc động khóc trên sân khấu".

Về gia đình nhỏ của mình, Dương Ngọc Thái chia sẻ: "Con gái tôi rất theo tôi, tối nào tôi cũng phải thơm má thì mới chịu đi ngủ".

Về phía mình, Dương Hồng Loan chia sẻ thêm về khoảnh khắc lần đầu được xuất hiện trên sóng truyền hình: "Hồi đó, tôi nhìn quê mùa, lúa, phèn lắm. Chắc có lẽ do tôi mộc mạc nên được mọi người thương nhiều".

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 12:30.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03345 seconds with 9 queries