VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Về già sống cùng con cái là sai lầm nhất, muốn hạnh phúc chỉ cần sống cạnh 1 người này (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1912747)

vuitoichat 05-14-2024 17:23

Về già sống cùng con cái là sai lầm nhất, muốn hạnh phúc chỉ cần sống cạnh 1 người này
 
1 Attachment(s)
Theo như về già sống cùng với con cái chẳng khác nào đi ở trọ, bán nhà cho con tiền rồi ở với con, tới lúc muốn quay về chẳng còn kịp nữa, vì vậy khi về già hãy tự dặn mình sẽ không sống chung với bất kỳ người con nào cả, chỉ sống với người bạn đời mà thôi là hạnh phúc nhất.

Nhiều người có tư tưởng sinh nhiều con cái để sau này nương tựa tuổi già. Thế nhưng tới lúc về sống chung với con mới phát hiện ra dù là con mình sinh ra nhưng tính tình chẳng hợp nhau.

Lý do là bởi lúc này con đã có gia đình riêng, nhiều khi bố mẹ chồng chẳng sống hòa thuận với con dâu. Nhiều gia đình vì mâu thuẫn mà vợ chồng ly hôn, cha mẹ đau khổ.

Khi về già hãy tự dặn mình sẽ không sống chung với bất kỳ người con nào cả, chỉ sống với người bạn đời mà thôi. Nếu về sống với con cái chẳng khác nào đi ở trọ, bán nhà cho con tiền rồi ở với con, tới lúc muốn quay về chẳng còn kịp nữa.

Khi có tuổi cũng đừng tham gia vào bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Cái đó không phải là thiếu trách nhiệm mà chính là nhà nước đã cho nghỉ hưu thì đó đúng thời điểm. Đừng tranh giành với người khác.

Càng có tuổi càng cần ý thức sức khỏe của mình chẳng còn được như trước nữa. Về già hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt.

Hãy nhớ thời gian đã đi sẽ không trở lại. Lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được thời gian quý giá như nào. Ngay từ bây giờ hãy sống thật vui vẻ.

Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Bạn cần hiểu một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào rồi một ngày nó chỉ là một phần nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn mà thôi.
Phía sau cuộc đời tươi đẹp là có không ít những trăn trở. Bạn là con người nên hãy nhớ mình sẽ không thể hoàn hảo. Hãy biết ơn rằng mình còn được sống, được thở. Dù quá khứ có đau buồn như nào cũng phải tiến về phía trước mà thôi.

Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết. Đừng quá coi trọng tiền bạc, chỉ cần đủ là được. Đời này cố gắng kiếm nhiều tiền, đến thời gian ăn nghỉ chẳng có thì tới cái lúc chết đi rồi cũng chẳng mang theo được của cải.


All times are GMT. The time now is 20:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04007 seconds with 9 queries